"Đã yêu thì phải lên giường!"

Người bạn trai mới hẹn hò của tôi cho rằng đã yêu thì phải lên giường, hợp sex thì mới cưới, không thì chia tay, làm tôi hết sức choáng váng.
Hỏi:

Từ thời học cấp 3 tới nay, tôi đã trải qua khá nhiều mối tình nhưng chưa đâu vào đâu. Gần đây, tôi có gặp anh thông qua một người bạn mai mối. Chúng tôi đều đi làm nên rất bận. Chúng tôi chỉ hẹn hò được 2-3 lần và cũng chỉ đi uống café nên chưa hiểu nhau lắm.

Hôm 14 tháng 2 vừa rồi, anh có hẹn tôi đi chơi với mấy người bạn ở Cát Bà. Đoàn đi có 3 đôi, tất cả đều đang yêu, còn như tôi và anh thì đang trong giai đoạn tìm hiểu. Thế mà tối đến, hai đôi kia tự tách ra ở phòng riêng, và dĩ nhiên, tôi và anh cũng “bị” xếp ở cùng phòng.

Anh nói đã yêu thì phải lên giường, nếu hợp nhau chuyện ấy thì sẽ tiếp tục yêu tiếp, còn nếu thấy không phù hợp thì dừng lại. Anh còn giải thích rằng nguyên nhân vợ chồng ly dị phần lớn là do không hợp chuyện ấy, nên anh kiểm chứng trước kẻo sau này lại hối hận.

Tôi phản đối gay gắt trước sự bình thản của anh. Tôi thật quá ngỡ ngàng, chúng tôi còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, thế mà anh lại đưa tôi vào tình huống buộc mình phải trao thân. Tôi quyết thuê một phòng đơn ở riêng và sáng hôm sau đòi anh trở về Hà Nội.

Tôi kể chuyện này với cô bạn cùng phòng thì bạn tôi cười và chê tôi ngu ngơ. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng nếu phần lớn con trai bây giờ đều có tư tưởng yêu là phải lên giường thì biết đến bao giờ tôi mới lấy được chồng?

Em gái Hải Phòng

Hãy nghĩ về sex trước khi sex, để có một quyết định của chính bạn! Ảnh minh họa: Internet


Đáp:

Sex hay không sex trước hôn nhân? Trước khi thảo luận những chủ đề có vẻ rắc rối này, tôi muốn hỏi bạn một câu: Ai là người quyết định bạn sẽ lên giường với một anh nào đó?

Anh bạn trai mới, người nói “đã yêu thì phải lên giường”, hay anh người yêu sau này, người cho là “em phải đợi sau đám cưới”, hay cô bạn gái, người đã chê bạn là ngu ngơ? Có lẽ bạn đã hiểu ý tôi: Không ai cả, bạn mới chính là người quyết định: Khi yêu, mình có lên giường không? Yêu đến mức nào thì mình lên giường, hay mình sẽ không bao giờ sex trừ khi với người đàn ông cùng lên xe hoa, cùng đeo nhẫn cưới.

Tôi cho rằng sex hay không sex trước hôn nhân là một quyết định mang tính cá nhân, và chẳng ai khác, ngoài chính bạn, phải chịu trách nhiệm cho hành động đó của mình. Thay vì hoang mang bởi những ý kiến trái chiều về chủ đề này, bạn hãy tự hỏi chính mình: Tại sao mình chưa sẵn sàng sex trước hôn nhân? Mình sẽ phải làm gì nếu muốn giữ gìn cho đám cưới? Càng thấu hiểu bản thân, càng lắng nghe chính mình, bạn sẽ càng biết rõ điều chính bạn mong muốn, càng có chính kiến của riêng mình, thay vì chạy theo mong đợi của người khác.

Bạn có thể biết rằng, các bậc cha mẹ cấm con cái sex trước hôn nhân và những lý do khiến họ sợ hãi cũng quá rõ ràng. Anh chàng bạn trai mới của bạn và có thể một số chàng trai khác yêu cầu “yêu thì phải lên giường, hợp thì mới cưới” với lý do “để không ly hôn vì sex”. Rồi bạn sẽ gặp nhiều đàn ông khác muốn “lấy vợ thì phải gái trinh”, “quyết không ăn ốc đổ vỏ”. Bạn sẽ làm gì để chiều lòng tất cả mọi người?!

Hãy nghĩ về sex trước khi sex, để có một quyết định của chính bạn!

Thân mến!
Chuyên viên tư vấn tâm lý Tường Minh
Theo Yeutretho/Seatimes

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

6 người con bất ngờ 'làm đám cưới' cho bố mẹ, bù đắp thanh xuân gian khó

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Trần Văn Mai và bà Mai Thị Mười là món quà bất ngờ của 6 người con dành cho ông bà nhân chuyến du lịch của đại gia đình vào dịp Tết vừa qua.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Đang cập nhật dữ liệu !