Đã nuôi vợ ở nhà ăn bám, tôi còn phải lo cho cả nhà vợ, các em ăn học

Tôi năm nay 35 tuổi, phó giám đốc một doanh nghiệp nhỏ. Suốt bao năm qua tôi đầu tắt mặt tối làm việc với mong muốn lo cho vợ con cuộc sống tốt đẹp hơn.

Nói thêm về vợ tôi, tốt nghiệp đại học nhưng suốt 3 năm liền cô ấy không xin được việc. Đến khi cưới tôi, tôi xin cho cô ấy làm giáo viên trường mầm non. Thế nhưng với bản tính ham chơi, cô ấy cũng chỉ làm được vài tháng là bắt đầu kêu la mệt nhọc, tôi động viên cô ấy cố gắng vì hai vợ chồng còn trẻ, tu chí làm ăn sau này có con đỡ vất vả.

Có bầu 3 tháng cô ấy nghỉ việc ở trường mầm non ở nhà dưỡng thai. Thực ra, cô ấy đi làm lương cũng vài triệu, chẳng đáng gì với chi phí cuộc sống gia đình nhưng tôi muốn cô ấy đi làm để biết kiếm được đồng tiến vất vả thế nào mà tiết kiệm chi tiêu.

Rồi cô ấy nghỉ việc luôn. Công ty làm ăn khấm khá nên tôi cũng muốn cô ấy ở nhà chăm con, cơm nước, nhà cửa cho gọn gàng nên khi cô ấy nói không muốn đi làm tôi cũng đồng ý ngay. Tôi ra ngoài kiếm tiền lo cho hai mẹ con cô ấy thì tôi chẳng ca thán gì.

Thế nhưng, hai vợ chồng mới mua nhà cũng còn nợ cả tỷ bạc, dịch bệnh việc làm ăn của công ty lại khó khăn, giờ tốn kém trăm bề, tất cả đều đổ dồn lên đôi vai tôi. Vợ tôi thì mặc sức tiêu tiền không biết tiết kiệm là gì.

{keywords}
Đã nuôi vợ ăn bám tôi còn phải nuôi cả gia đình nhà vợ (ảnh minh họa)

Cô ấy sẵn sàng chi cả vài triệu mua một chiếc túi xách nhưng sau đó vài tuần lại chán. Rồi quần áo, váy vóc cô ấy mua vô kể dù quanh năm ngày tháng chỉ ở nhà chẳng đi đâu… Chưa kể từ 5 năm nay, tháng nào tôi cũng phải gửi biếu bố mẹ vợ 3 triệu vì cô ấy nói là công bố mẹ nuôi cô ấy lớn rồi giờ theo không tôi…Khi xưa công việc làm ăn thuận buồm xuôi gió thì vài triệu tôi cũng ậm ừ cho qua.

Ấy vậy mà giờ khi em vợ tôi vào đại học, bố mẹ vợ và vợ lại nghiễm nhiên lại khoán chuyện nuôi em ăn học cho vợ chồng tôi, mà nói đúng hơn là cho tôi bởi tiền vợ tôi kiếm đâu có kiếm được tiền.

Gần chục năm qua, không một việc gì ở nhà vợ là không giáng xuống đầu tôi.

Từ khoản tiền to đến tiền nhỏ, cứ có việc là vợ lại nói tôi: “Mình lo liệu khoản này cho bố mẹ anh nhé, bố mẹ già rồi không đi làm nên không có tiền, từ tu sửa mồ mả đến cưới xin họ hàng nhà cô ấy…”. Nói thật, tôi thấy mệt mỏi vô cùng.

Tôi đi làm đầu tắt mặt tối, không có thời gian mà thở… Mình tôi lo cho vợ con tôi thôi chứ lại bắt tôi nuôi cả bố mẹ vợ, giờ lại là em vợ.

Em vợ lên nhập học ở nhà tôi, tôi có thể nuôi ăn, nuôi ở nhưng đến tiền học phí, tiền gửi xe, tiền quỹ lớp, tiền mua quần áo, tiền sinh nhật bạn… cũng là tôi lo, vợ hay bố mẹ vợ cũng chẳng giúp được xu nào.

Tôi chẳng hiểu vì sao mà ông bà lại khoán việc nuôi em vợ học hành cho tôi? Ông bà nuôi con gái lớn, bố mẹ tôi cũng nuôi tôi lớn đó chứ….

Cố lắm mãi rồi cũng chán, liệu tôi có nên nói chuyện thẳng thắn với vợ và bố mẹ vợ để họ thôi ảo tưởng về tôi. Rằng tôi cũng là con người, rằng tôi cũng mệt mỏi khi ra ngoài kiếm tiền, rằng đừng tiếp tục tạo thêm cho tôi áp lực nữa…rằng tại sao tôi phải nuôi bố mẹ vợ bao năm nay vẫn chưa đủ giờ lại phải nuôi cả em vợ nữa ư?...

Bạn đọc Thanh Hưng

 

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

6 người con bất ngờ 'làm đám cưới' cho bố mẹ, bù đắp thanh xuân gian khó

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Trần Văn Mai và bà Mai Thị Mười là món quà bất ngờ của 6 người con dành cho ông bà nhân chuyến du lịch của đại gia đình vào dịp Tết vừa qua.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Đang cập nhật dữ liệu !