Đà Nẵng: Không được để trẻ em bệnh tim tử vong vì nghèo!
Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng sắp mở cửa đón bệnh nhân
![]() |
Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội - Ảnh: HC |
Đó là chỉ đạo của Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội tổ chức ngày 8/11. Được biết, cùng với hỗ trợ phụ nữ, trẻ em nghèo tại cộng đồng thì chữa bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em nghèo bất hạnh là một trong hai chương trình trọng tâm được Hội tập trung triển khai trong 10 năm qua.
Theo đó, Hội đã giúp 607 trẻ em nghèo bất hạnh bị bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật tim với kinh phí 25 tỉ đồng. Đồng thời phối hợp với ngành y tế tổ chức khám sàng lọc cho 10.999 em ngay từ cơ sở để phát hiện bệnh tim. Qua đó đã phát hiện 519 em bị bệnh tim, được Hội tổ chức cho gia đình đưa đến các bệnh viện để khám xác định phác đồ điều trị.
"Nếu bệnh viện quyết định giải phẫu thì chương trình hướng dẫn các gia đình tiến hành các thủ tục nhanh gọn để các em được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật kịp thời. Có thể nói Hội đã góp phần đưa Đà Nẵng trở thành một trong số rất ít các địa phương đã tầm soát được bệnh tim cho trẻ em" - bà Nguyễn Thị Vân Lan, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng nói.
![]() |
Cháu Phạm Thục Trinh tặng hoa cho ông Nguyễn Bá Thanh để "cám ơn Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh TP Đà Nẵng đã sinh ra cháu lần thứ hai"! - Ảnh: HC |
Cháu Phạm Thục Trinh (10 tuổi, hiện học lớp 5 trường tiểu học Nguyễn Du, Đà Nẵng) được Hội tài trợ mổ tim miễn phí cho biết, cháu bị bệnh tim bẩm sinh nên từ nhỏ sức khoẻ rất yếu, đến trường hay bị ngất xỉu, chỉ nhìn các bạn vui chơi để ao ước rồi buồn. Đêm đêm cháu mệt không ngủ được. Các bác sĩ nói bệnh của cháu cần phải mổ sớm, nếu để lâu sẽ rất nguy hiểm. Nhưng nhà quá nghèo, ba mẹ phải đi làm thuê nuôi 2 con nhỏ nên không thể có tiền chữa chạy cho cháu.
Rất may Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng đã đến thăm, hướng dẫn làm hồ sơ và giúp cháu Trinh được mổ tim miễn phí. Thậm chí Hội còn đề nghị Bệnh viện Đà Nẵng mổ kín để cháu gái này không mất máu nhiều và không có sẹo. Nhưng do bệnh tim của cháu quá nặng, không thể mổ kín được nên bệnh viện phải tiến hành mổ hở. "Đến nay sức khoẻ của cháu đã được bình phục, gia đình cháu hết sức vui mừng. Mẹ cháu nói cháu đã được Hội sinh ra lần thứ hai!" - cháu Phạm Thục Trinh xúc động nói.
Theo ông Nguyễn Bá Thanh, việc quyết định sắm máy mổ tim trị giá 6 tỉ đồng cách đây mấy năm đã giúp Đà Nẵng từ chỗ không biết mổ tim, không có thiết bị nay vươn lên tự lực làm được. "Có điều kiện lớn mạnh rồi thì mở rộng chương trình mổ tim bẩm sinh để giúp thêm cho trẻ em tỉnh Quảng Nam. Đồng thời có sự khen thưởng xứng đáng cho các y bác sĩ đã có đóng góp lớn cho chương trình này để động viên họ tiếp tục tham gia trong thời gian tới" - ông Nguyễn Bá Thanh nói.
Ông cũng yêu cầu trong dịp tổng kết chương trình mổ tim dự kiến vào tháng 12 tới, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh Đà Nẵng hỗ trợ cho gia đình 607 em đã mổ tim mỗi gia đình 1 triệu đồng vì đây đều là các hộ nghèo. Và ngay tại buổi lễ, ông đã quyết định cấp căn hộ chung cư cho gia đình cháu Phạm Thục Trinh quá nghèo, đang phải ở nhà thuê tại phường Hoà Cường Nam (quận Hải Châu).