Đà Nẵng: Cấp cứu 22 thợ đào vàng nghi ngộ độc Cyanua
Đà Nẵng: Cấp cứu 22 thợ đào vàng nghi ngộ độc Cyanua
Các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng đang cấp cứu cho các công nhân - Ảnh: HC |
Các công nhân này đều khoảng 18 – 27 tuổi, trong đó có một nữ. Họ cho biết đang làm thuê đào đãi vàng cho Công ty vàng Phước Minh (đóng tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, Quảng Nam). Qua thăm khám ban đầu, các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng nhận định chỉ số huyết áp của người bệnh bình thường, không có biểu hiện đau bụng, tiêu chảy hay nôn mửa. Tuy nhiên cả 22 người đều tỏ ra rất mệt mỏi, mắt lờ đờ, trí nhớ kém…
Công nhân Trần Văn Duyên (sinh năm 1987) cho biết, trước đó 3 ngày, anh cùng 21 công nhân còn lại làm vàng ở Bãi Mối trong rừng sâu và có ăn cơm hộp buổi trưa. Khi họ nghỉ ngơi chuẩn bị vào làm ca chiều thì mọi người đồng loạt cảm thấy chóng mặt, nôn mửa và toàn thân bắt đầu sưng phù. Ngay sau đó, họ được chuyển xuống Trung tâm y tế huyện Quế Sơn để cấp cứu nhưng vẫn không tìm ra được nguyên nhân. Đến 14g chiều 14/12, do tình trạng bệnh càng nặng thêm nên được chuyển tiếp xuống Bệnh viện Đà Nẵng.
Các công nhân đều tỏ ra rất mệt mỏi lẫn sợ sệt - Ảnh: HC |
Sau khi cấp cứu các nạn nhân qua khỏi cơn nguy kịch, các bác sĩ khoa đã lấy máu để xét nghiệm có bị nhiễm độc nguồn nước, khí độc hay chất Cyanua (một loại chất độc thường được dùng trong đào đãi vàng) gây phù chân cho các công nhân này. Hiện chưa thể đưa ra kết luận chính xác về nguyên nhân chính gây ra hiện tượng trên. Dự kiến vào ngày mai mới có kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm.
Bệnh nhân Moong Văn T. (người dân tộc Thái, quê ở Nghệ An, vào Phước Sơn làm vàng được khoảng 2 tháng nay) xác nhận trước khi xảy ra vụ việc, anh và các công nhân còn lại có tiếp xúc với chất Cyanua. Đáng chú ý là khi anh vừa nói tới đó thì một công nhân khác tên P. trở vào nói mấy câu bằng tiếng Thái nên mọi người còn lại đều im lặng khi các PV hỏi huyện.
Trước đó, công nhân tên P. này đang trả lời các phóng viên thì bị một người đàn ông đội mũ phớt gọi ra bên ngoài nói nhỏ điều gì đó. Người đàn ông này không chính thức ra mặt tiếp xúc với các bác sĩ, nhưng luôn “kè” sát bên các công nhân khiến ai nấy đều tỏ ra khá sợ sệt.
HẢI CHÂU