Đà Nẵng cảm ơn báo chí đã "chọc tức", “khiêu khích”!
Trân trọng sự “chọc tức” của báo chí
Tại hội nghị phân tích kết quả nâng cao năng lực canh tranh cấp tỉnh (PCI) 2013 và sơ kết quý 1 chương trình hoạt động “Năm Doanh nghiệp Đà Nẵng 2014” do UBND TP tổ chức sáng 11/4, ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP nêu rõ, việc Đà Nẵng quay trở lại ví trí dẫn đầu PCI 2013 sau hai năm tụt hạng là một kết quả tốt đẹp, là phần thưởng tinh thần dành cho chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp (DN) TP.
![]() |
Ông Trần Thọ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng... (Ảnh: HC) |
Trong 4 bài học kinh nghiệm dẫn tới kết quả trên, ông Trần Thọ chỉ rõ, nhiều DN đã tham gia hiến kế đầy tâm huyết, biết chia sẻ và cộng đồng trách nhiệm với tư cách là người trong cuộc để cùng chính quyền TP cải thiện chỉ số PCI.
“Các DN không chỉ đứng nhìn, phê phán mà trong khả năng của mình đã cống hiến và tham gia tích cực. Nếu cộng đồng DN không đồng hành thì không có kết quả hôm nay. Nếu chính quyền TP đi tới mà DN đi lui, hoặc DN đi tới mà TP đi lui, không đồng hành với nhau thì kết quả không như hôm nay. Bài học này đắt giá lắm, chúng ta phải gìn giữ, nâng niu, trân trọng để các DN với trách nhiệm là người trong cuộc cùng với chính quyền TP phát triển môi trường sản xuất, kinh doanh ngày càng tốt hơn” – ông Trần Thọ nói.
Đặc biệt, ông nhấn mạnh vai trò của báo chí đã tác động lớn và kịp thời đến việc cải thiện chỉ số PCI của Đà Nẵng. Ông cho hay, khi vào Google gõ “năng lực cạnh tranh của TP Đà Nẵng” thì tính ra từ năm ngoái đến nay đã có trên 36 bài về chủ đề này. Có những bài phản ảnh toàn diện, có những bài phản ảnh góc cạnh này, góc cạnh kia, có những bài cổ vũ động viên nhưng cũng có những bài “chọc tức”, “khiêu khích”, tạo sức ép cho chính quyền TP phải động não, phải suy nghĩ để làm tốt hơn.
“Thường vụ Thành ủy, UBND TP đôi khi cũng dị (mắc cỡ) khi có những bài báo nói Đà Nẵng “rớt thê thảm”, “tụt phanh xuống hạng”, “xuống dốc thê thảm”, “tụt hạng rất khó trụ vững”… Nhưng câu rất “ăn tiền” là TP phải làm gì để chỉ số PCI được cải thiện. Dân Quảng mà, tự ái cách mạng kinh lắm! Mình là người chủ trì TP, đọc những bài báo như thế thấy nhức óc, nhức đầu lắm. Tự ái kinh lắm chứ không phải không! Cái đó là cái tốt của báo. Nhờ cái đó mà mới tự ái cách mạng kịp thời, nâng cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các sở, ngành và địa phương, góp phần làm cho chỉ số PCI tăng lên.
Chúng tôi trân trọng cái đó. Những hoạt động của chính quyền TP, của DN trên địa bàn, những chính sách của TP luôn luôn được các cơ quan báo chí phản ảnh rất kịp thời. Tôi cho rằng đó là bài học kinh nghiệm. DN đồng hành, báo chí đồng hành chỉ ra những điểm yếu rất đúng để chúng ta nhận dạng và khắc phục, cổ vũ kịp thời chúng ta, thôi thúc chúng ta hành động để làm tốt hơn. Cái đó là bài học!” – ông Trần Thọ nhấn mạnh.
![]() |
...đánh giá cao tác động của báo chí trong việc "khiêu khích", "chọc tức", tạo sức ép để lãnh đạo TP phải động não suy nghĩ nhằm nâng cao chỉ số PCI (Ảnh: HC) |
Danh phải đi đôi với thực!
Ông đặt vấn đề với lãnh đạo các sở, ngành và địa phương của Đà Nẵng: “Hiện giờ chúng ta đang ở đâu? Câu trả lời dễ nhất, danh chính ngôn thuận nhất là chúng ta đang ở vị trí thứ nhất. Nhưng xin thưa, vị trí thứ hai, thứ ba, thứ tư đang cận kề chúng ta. Nếu chúng ta chủ quan, thỏa mãn non, bằng lòng với hiện tại thì chúng ta sẽ “thua chị, kém em” ngay trong năm 2014 này!”.
Ông yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành và địa phương “vui mừng, phấn khởi nhưng tuyệt đối không được tự mãn, tuyệt đối không được bằng lòng trước thành tích xếp thứ nhất mà phải thật sự khiêm tốn và làm tốt hơn nữa” để xứng đáng là quán quân.
Với quan điểm “danh phải đi đôi với thực, thực phải bằng hoặc lớn hơn danh thì mới là danh thật, chứ thực mà nhỏ hơn danh, dưới danh thì cái danh đó là danh chưa thật”, ông Trần Thọ chỉ rõ: “Xếp thứ nhất mà còn nhiều DN kêu ca, phàn nàn; cán bộ, công chức còn nhiều nhũng nhiễu, vòi vĩnh, còn nhiều vô cảm, gây khó dễ cho DN; xếp thứ nhất mà quy mô DN không phát triển, số DN ăn nên làm ra không thăng tiến, không thấy những con chim đầu đàn nâng từ nhỏ lên vừa, từ vừa lên trung, từ trung lên khá… thì việc xếp thứ nhất cũng không có ý nghĩa gì nhiều lắm!”.
Ông đơn cử, trong việc thu hút DN FDI vào các KCN trên địa bàn, nói Đà Nẵng là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” nhưng “đất lành” mà “chim đậu chưa nhiều”: “Đất thì lành đấy nhưng chỉ mới có chim nhỏ nhỏ thôi chứ chim lớn chưa thấy đậu. Trong bảng khảo sát mức độ cạnh tranh giữa các địa phương từ đánh giá của FDI, có 13 địa phương tham gia thì Đà Nẵng xếp thứ 12. Cần phải tự ái đi!”.
Do vậy, ông yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải thực hiện nghiêm Chỉ thị 29 của Ban Thường vụ Thành ủy về “5 xây (trách nhiệm, chuyên nghiệp, trung thực, kỷ cương, gương mẫu), 3 chống” (quan liêu, tiêu cực, bệnh hình thức) để góp phần thúc đẩy chỉ số PCI và đem lại thành công cho “Năm DN Đà Nẵng 2014”. Ban Thương vụ Thành ủy đã lập đoàn kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 29 tại các đơn vị.
![]() |
Ông Huỳnh Tân Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng phản ảnh những kiến nghị của DN tại hội nghị (Ảnh: HC) |
Tiếp tục rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho DN
“Có 4 DN nhắn tin vào máy của tôi, hoan nghênh ở cấp sở, lãnh đạo thông thoáng nhưng lưu ý anh cán bộ thực thi nhiệm vụ ở dưới tổ, đội, những người làm việc gần với dân. Kiểm tra cái đó, bởi vì anh em nói ở trên thì thông thoáng nhưng ở dưới khó dễ, ở trên nhanh chóng nhưng ở dưới trì trệ, ở trên cởi mở nhưng ở dưới ách tắc, ở trên có trách nhiệm với dân nhưng ở dưới vòi vĩnh, vô cảm. Không phải là phổ biến nhưng có hiện tượng đó đấy!” – ông Trần Thọ nói.
Do vậy, ông yêu cầu tiếp tục cải tiến, giảm thời gian giải quyết công việc của tổ chức và công dân: “Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, năm 2012 mất 30 ngày, năm 2013 còn 25 ngày, năm 2014 vì mình đứng nhất, phải làm nhanh hơn nên giảm còn 15 – 20 ngày thôi. Đăng ký kinh doanh năm 2012 là 9,5 ngày, năm 2013 còn 9 ngày, đứng nhất mà giảm có nửa ngày là chưa ngon, năm 2014 giảm còn 5 – 7 ngày thôi. PCCC, kế hoạch về việc thẩm định là 10 ngày, bây giờ rút xuống còn 7 ngày thôi. Có làm được không?”.
Lãnh đạo các ngành nêu trên đều khẳng định “được”. Ông Trần Thọ yêu cầu: “Được thì ghi vô, hứa với DN là phải làm. Nói là phải cho chắc và phải chịu trách nhiệm chứ sau này không được đổ thừa!”. Riêng với việc thanh tra, kiểm tra thuế, ông Trần Thọ khẳng định là cần thiết nhưng yêu cầu phải tiến hành thế nào để DN “tâm phục khẩu phục”.
Ông chỉ rõ, năm 2012, PCI của Đà Nẵng xếp thứ 12 nhưng bình quân thời gian thanh tra, kiểm tra thuế ở các DN là 3 giờ/lần/năm; năm 2013 Đà Nẵng lên đứng nhất nhưng chỉ số này lại tăng lên 4,5 giờ. “Lẽ ra ông phải giảm xuống chứ, đằng này lại tăng lên tới một tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ giảm xuống còn 2 giờ/lần kiểm tra thôi được không?” – ông Trần Thọ đặt câu hỏi với ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng.
Ông Trần Văn Miên ngắc ngứ nói: “Báo cáo anh là không được. Bởi vì thực ra cái này không đúng…”. Ông Trần Thọ cắt ngang: “Rồi, tôi chứng minh cho anh thấy. Đã có lần mình 2 giờ rồi, năm 2011. Tại sao bây giờ mình nói không được? Như thế là quyết tâm không cao, bởi vì cái ni đã có thực tế kiểm nghiệm rồi. Năm 2011 mình chỉ có 2 giờ kiểm tra, thanh tra thôi, năm 2012 mình lên 3 giờ, năm 2013 mình lên 4,5 giờ là vô lý. Tôi đồng ý xuống còn 2,5 giờ. Bớt thanh tra, kiểm tra đi. Ông bớt thời gian thanh tra mà nắm kỹ mới giỏi!”.
![]() |
Ông Trần Văn Miên, Cục trưởng Cục Thuế Đà Nẵng vẫn tỏ ra ngắc ngứ khi ông Trần Thọ yêu cầu giảm thời gian thanh tra, kiểm tra thuế tại các DN xuống còn 2 giờ/lần/năm (Ảnh: HC) |
Công khai số điện thoại của lãnh đạo TP
Tại hội nghị, ông Trần Thọ yêu cầu tăng cường cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành để giải quyết các công việc liên quan đến DN. Ông nói: “Mình ở đây hay chỉ qua, chỉ lại. DN lên Sở Xây dựng, Sở Xây dựng chỉ qua Sở GTVT, Sở GTVT chỉ qua Sở KH-ĐT, Sở KH-ĐT chỉ qua Sở TN-MT, Sở TN-MT chỉ qua Văn phòng UBND TP, cái là phanh lại đó, chờ, lâu, ách tắc. Tăng cường cơ chế phối hợp là cực kỳ quan trọng kết hợp với phát huy vai trò cầu nối của các hiệp hội DN!”.
Đồng thời ông chỉ đạo có cơ chế đăng ký với Văn phòng UBND TP và Giám đốc Sở KH-ĐT xếp lịch để Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP tiếp, nghe và xử lý các vấn đề vướng mắc lớn của các DN, hai tuần một lần vào chiều thứ Sáu. DN nào có vấn đề gì vướng mắc, ách tắc mà các sở không giải quyết được, trình lên trình xuống nhiều lần rồi vẫn không xong thì đăng ký với Sở KH-ĐT và Văn phòng UBND TP.
“Tôi với anh Chiến (ông Văn Hữu Chiến, Chủ tịch UBND TP), anh Khương (ông Võ Duy Khương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP) sẽ ngồi nghe, giải quyết tại chỗ luôn. Vừa rồi chúng tôi làm với hàng loạt DN trên địa bàn có kết quả đấy!
Cán bộ, công chức nói chung là tốt nhưng vẫn cần khắc phục những biểu hiện vô cảm, nhũng nhiễu. Các DN nhắn tin trực tiếp đến lãnh đạo TP nếu có những trường hợp cán bộ, công chức gây trở ngại, vô cảm, vòi vĩnh, nhũng nhiễu, ách tắc, lẽ ra phải làm mà không chịu làm, chần chừ, do dự.
Mà nhắn tin thật, nói thật, nói chính xác, không nặc danh, ghi tên tuổi trung thực, không lạm dụng, không quấy rầy và cũng không thử ông lãnh đạo này xem ra sao. Số máy của tôi là 0913.401729; số máy của anh Chiến là 0903. 508177. Cứ nhắn tin vô máy chúng tôi rồi chúng tôi sẽ kiểm tra thông tin và sẽ có biện pháp xử lý. Như thế mới nhanh hơn!” – ông Trần Thọ nói.