Cristiano Ronaldo vẫn vô duyên ở sân chơi lớn
Cristiano Ronaldo vẫn vô duyên ở sân chơi lớn
Ronaldo không dám nhìn đồng đội thực hiện loạt sút penalty
Sau khi trận đấu kết thúc, ngôi sao số 1 của ĐT Bồ Đào Nha chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất buồn khi thua trong loạt sút penalty. Đó là điều may rủi và Tây Ban Nha đã giành chiến thắng khi may mắn hơn. Chúng tôi tự hào với những gì đã thể hiện tại giải lần này”. Dù thi đấu rất tốt trong 120 phút, nhưng đoàn quân của HLV Paulo Bento không thể khuất phục được nhà vô địch châu Âu 2008.
Thất bại trên khiến ân oán giữa Bồ Đào Nha và đội tuyển cùng trên bán đảo Iberia thêm chồng chất. Trong 2 năm qua, Seleccion đã phải dừng bước trước Tây Ban Nha ở hai giải đấu lớn. Trước đó, Bồ Đào Nha để thua La Roja ở trận knock-out World Cup 2010 với tỉ số 0-1. Lần này, Cristiano Ronaldo và đồng đội chưa thể đòi lại được món nợ cách đây 2 năm. Rõ ràng, Bồ Đào Nha vẫn còn thiếu sự lạnh lùng để đánh bại đối thủ.
Thầy trò HLV Paulo Bento chia tay EURO 2012 trong sự tiếc nuối
Trong trận bán kết với Tây Ban Nha, đoàn quân của HLV Paulo Bento có cơ hội kết liễu đối phương trong 90 phút. Tuy nhiên, cầu thủ được kỳ vọng nhiều nhất bên phía Bồ Đào Nha, Ronaldo đã gây thất vọng cho người hâm mộ. Chân sút đắt giá nhất thế giới vẫn chưa thể hiện được bản lĩnh ở trận cầu lớn khi phải đối đầu với những đối thủ đẳng cấp. Trải qua 90 phút chính thức và 30 phút của hai hiệp phụ, CR7 tích cực di chuyển và làm chim mồi cho đồng đội.
Tuy nhiên, điều đó là chưa đủ đối với một cầu thủ được kỳ vọng giúp Bồ Đào Nha vượt qua ải Tây Ban Nha. Trận thua của Seleccion trước nhà vô địch châu Âu 2008 có phần trách nhiệm rất lớn của Ronaldo. Tiền đạo đang thi đấu cho Real không thể làm tròn vai của mình. Nếu CR7 tinh tế, chính xác và lạnh lùng hơn trong tình huống đối mặt với Iker Casillas ở phút cuối trận, Bồ Đào Nha đã có thể đòi lại được món nợ để thua ở vòng knock-out World Cup 2010, đáng tiếc là cú sút đưa bóng bay lên trời của tiền đạo sinh năm 1985 đã lấy đi hi vọng chiến thắng của Seleccion.
CR7 thêm một lần nữa đem đến thất vọng
Sau tình huống dứt điểm cẩu thả trên, Ronaldo hiểu rằng cơ hội dành cho anh và đồng đội sẽ không còn. Trong 30 phút hiệp phụ, Bồ Đào Nha hoàn toàn bị ép sân và chỉ có may mắn đoàn quân của HLV Paulo Bento mới không phải nhận bàn thua sau cú dứt điểm cận thành của Iniesta. Bước vào loạt đấu súng, người hâm mộ Bồ Đào Nha cảm thấy bất ngờ khi Ronaldo không phải là cầu thủ thực hiện quả penalty đầu tiên cho đội nhà.
Ở thời điểm đó, nhiều người đặt ra câu hỏi liệu có phải Ronaldo đang rũ bỏ trách nhiệm thủ quân của mình? Đáng lẽ CR7 phải là người lĩnh trách nhiệm thực hiện cú sút 11m đầu tiên để đem đến tinh thần hưng phấn và sự tự tin cho toàn đội, nhưng ngôi sao số 1 của Seleccion đã đẩy áp lực cho đồng đội. Thêm một lần nữa Ronaldo chưa chứng tỏ được bản lĩnh trong những giải đấu lớn. Thất bại ở EURO 2012 chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm buồn khó quên trong sự nghiệp của cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
ĐỨC MẠNH