Con dâu choáng váng vì mẹ chồng mua hai xe ô tô vàng mã cúng Rằm tháng Bảy

Người Việt Nam có tục lệ đốt vàng mã trong những dịp giỗ chạp, lễ tết với niềm tin vong hồn người đã mất sẽ nhận được tấm lòng thành của những người còn sống.

Rằm tháng Bảy là ngày Rằm quan trọng nhất trong năm đối với đời sống tâm linh người Việt. Không chỉ là ngày rằm bình thường, vì gắn với ý nghĩa Vu lan báo hiếu và ngày cúng chúng sinh, cô hồn nên Rằm tháng Bảy thường được chuẩn bị rất trang trọng, chu đáo trong mọi gia đình, việc mua vàng mã của mỗi nhà thường cũng đầy đủ hơn các ngày lễ khác. Tuy nhiên, sự tín tâm thái quá thành mê tín dị đoán cũng dẫn đến nhiều câu chuyện mất vui trong đời sống một số gia đình khi làm lễ cúng Rằm tháng Bảy.

Chi tiền triệu để đốt vàng mã

Mặc dù biết mẹ chồng rất tín tâm, song khi thấy hai xe taxi 7 chỗ chở đầy vàng mã dừng ở cổng nhà, chị Hòa (Bắc Giang) vẫn choáng váng, xây xẩm mặt mày. Khi chị Hòa hỏi mẹ chồng về giá trị chỗ vàng mã bà mua thì bà bảo khoảng chục triệu nhưng chị biết chắc chắn ít nhất phải gấp đôi số tiền đó. 

Con dâu choáng váng vì mẹ chồng mua hai xe ô tô vàng mã cúng Rằm tháng Bảy - ảnh 1

Ảnh: Xuân Phú

Theo chị Hòa, mọi ngày lễ tết bình thường trong nhà đều là chị đi mua sắm đồ lễ. Tuy nhiên riêng năm nay bà nội nhất định đòi tự mua. Chị không tiếc tiền bà nhưng cũng không vui vì cảm thấy quá lãng phí. Hơn nữa, chị cho biết mình cảm thấy ngại ngần khi hàng xóm bàn ra tán vào. Tuy nhiên khi chị góp ý thì mẹ chồng chị giận dỗi cho rằng bà chỉ làm thế để cầu mong thần phật tổ tiên phù hộ cho con cháu chứ có ăn tàn phá hại gì đâu mà chị trách móc. Thế là ngày tụ họp đông đủ cha mẹ con cháu nhà chị bỗng dưng mất vui vì bà mặt nặng mày nhẹ cả buổi không nói câu gì.

Cũng tương tự chị Hòa, nhưng tình cảnh của chị Lan (Linh Đàm, Hà Nội) còn dở khóc dở mếu hơn. Chị ở riêng nhưng Rằm mẹ chồng lại gọi về nhà làm lễ chung. Bà giao cho chị một danh sách dài dằng dặc đi mua đồ vàng mã: từ quần áo nón ngựa cho các cụ, nhà lầu xe hơi cho ông bà, quần áo bộ đội súng gậy cho chú đã hy sinh đến đồ chơi, váy vóc, nôi cũi.... cho em bé chị trót bị sảy mất.... Khi chị thật thà bảo rằng cúng bái chỉ cần lòng thành, vàng mã nên giảm nhẹ đi chứ thế này thì quá lãng phí, mê tín dị đoán, mẹ chồng chị đã giận dữ đuổi chị về vì cho rằng chị báng bổ người đã mất. Chồng chị chẳng biết đầu đuôi cũng được thể trách vợ cả năm có một ngày Rằm mà không lựa bà nội cho êm cửa ấm nhà. Với anh, mẹ làm thế nào cũng được miễn là lòng bà cảm thấy thanh thản, bình an.

Không xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu nhưng gia đình chị Vân (Bắc Ninh) cũng một phen sóng gió khi chị mua hơn triệu tiền vàng mã, thuê cả thầy về cúng; trong khi đó anh lại là cán bộ địa phương cần gương mẫu trong đời sống văn hóa. Bảo vợ không nghe rồi sinh ra xô xát, cãi vã, anh tuyên bố cho phép chị lần cuối cùng, nếu sau này còn tốn tiền cho mấy trò mê tín dị đoan thì anh sẽ "trả về nơi sản xuất".

Con dâu choáng váng vì mẹ chồng mua hai xe ô tô vàng mã cúng Rằm tháng Bảy - ảnh 2

Ảnh: Xuân Phú

Vậy có nên đốt vàng mã không?

Đốt vàng mã trong những ngày giỗ, tết một nét văn hóa tồn tại đã lâu trong đời sống tinh thần của người Việt, với nhiều gia đình là một nghi thức quan trọng không thể bỏ qua. Ngày nay, nhiều người cũng giản tiện vấn đề này do đời sống bận rộn và tư tưởng hiện đại hơn; tuy nhiên có một bộ phận khác lại "cuồng" hơn khi họ không chỉ đốt tiền vàng, quần áo mà đốt tất tần tật những thứ mà người sống có: điện thoại, tivi, chung cư, xe hơi, máy bay, ipad....

Tuy nhiên, trong Đạo Phật không hề có tục lệ này.

Thượng tọa Thích Quảng Tánh, chuyên gia Tư vấn Báo Giác Ngộ cho biết: “Trong giáo lý nhà Phật không có việc đốt vàng mã, đạo Phật hoàn toàn bác bỏ tục lệ mê tín này. Theo quan điểm của đạo Phật, lễ hội Vu lan - Báo hiếu vào tháng Bảy âm lịch là “tháng báo hiếu”, hoàn toàn không phải là “tháng cô hồn”. Tuy nhiên hiện nay, tháng Bảy mùa hội Vu lan-Báo hiếu có ý nghĩa trọng tâm là giáo dục lòng hiếu thảo cho con người rất nhân văn và cao cả của đạo Phật đang có nguy cơ bị không ít người hiểu sai, bị dân gian hóa theo hướng cầu cúng ma quỷ, nhuốm màu tà kiến, mê tín.

Phật giáo Bắc tông Việt Nam chịu khá nhiều ảnh hưởng Phật giáo Trung Quốc, một bộ phận quần chúng Phật tử và trong dân gian còn ảnh hưởng tín ngưỡng dân gian Trung Quốc, tin vào “tháng cô hồn” (sâu đậm ở miền Bắc). Kinh Phật không hề nói đến việc Diêm Vương mở cửa địa ngục vào tháng Bảy. Những quan niệm như “tháng Bảy cần kiêng kỵ nhiều điều để không bị ma quỷ làm hại, nhất là trong ngày rằm tháng Bảy, phải có lễ cúng cho cô hồn ăn uống no nê, đốt vàng mã thật nhiều, nếu để họ đói khát, thiếu thốn là sẽ bị quấy phá” là không phù hợp là hoàn toàn sai không phù hợp với quan điểm của Đạo Phật.

Việc đốt vàng mã quá nhiều không chỉ gây lãng phí, ảnh hưởng tới môi trường xung quanh mà nó thực sự là việc mê tín dị đoan. Việc cúng bái, lễ lạt không chỉ với ngày Rằm tháng Bảy mà với tất cả các ngày lễ khác trong năm chỉ cần trang trọng, có lòng thành tâm, hướng thiện là đủ. Không nên "chạy đua" về hình thức nhà ai làm lễ to, nhà ai làm lễ nhỏ để tâm bất an, gia đình bất thuận, càng làm mất đi ý nghĩa thực sự của việc lễ lạt này.

*Tên các nhân vật trong bài đã được thay đổi
Huyền Thanh

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

6 người con bất ngờ 'làm đám cưới' cho bố mẹ, bù đắp thanh xuân gian khó

Lễ kỷ niệm 37 năm ngày cưới của ông Trần Văn Mai và bà Mai Thị Mười là món quà bất ngờ của 6 người con dành cho ông bà nhân chuyến du lịch của đại gia đình vào dịp Tết vừa qua.

Nữ biên tập viên về quê làm việc bị gièm pha, sau chục năm giúp cả nhà đổi đời

Bỏ việc biên tập viên, chị Lương Thy Hương mở quán bán trà sữa giữa vô vàn lời gièm pha. Sau vài năm, chị có nguồn thu nhập ổn định, góp vốn giúp chồng mở xưởng nội thất.

Giải pháp dinh dưỡng hỗ trợ trẻ sinh mổ

Mới đây, chuỗi hội thảo y khoa quy tụ các chuyên gia đầu ngành về sản khoa, nhi khoa, dinh dưỡng, hộ sinh của Việt Nam và các nước trong khu vực chia sẻ kinh nghiệm can thiệp dinh dưỡng nhằm cải thiện sức khỏe của trẻ sinh mổ.

Dành cả đời chăm lo cho con riêng của chồng, mẹ kế trắng tay khi về già

Lo xong tang lễ của bố, anh trai tôi đề nghị mẹ kế ký cam kết từ chối nhận tài sản. Yêu cầu của anh khiến mẹ kế tủi thân.

Về ra mắt, chàng trai Thanh Hoá nói một câu khiến bố vợ tương lai bật khóc

Lời nói chân thành của người con rể tương lai khiến bố vợ xúc động ngay trong lần đầu gặp mặt.

Gác bỏ sự nghiệp, yêu và chiều Hồ Ngọc Hà như Kim Lý quả là hiếm có khó tìm

Dù là ngôi sao hạng A bận rộn, Hồ Ngọc Hà vẫn chăm sóc từng góc nhỏ trong gia đình. Cô và Kim Lý luôn lắng nghe và tôn trọng nhau cùng hướng tới mục tiêu gia đình hạnh phúc.

Đang cập nhật dữ liệu !