Còn bao nhiêu cổng trường sẽ bị xô đổ?

Để cho con được học ở một ngôi trường "lý tưởng", nhiều phụ huynh dẫm đạp lên nhau, xô đổ cổng trường, trong khi đại diện Bộ Giáo dục cho rằng không thể đại trà mô hình Thực nghiệm vì Luật Việt Nam chỉ có một chương trình học.

Còn bao nhiêu cổng trường sẽ bị xô đổ?

Khi nền giáo dục không thỏa mãn nhu cầu phát triển

Hàng năm, tại Hà Nội đều diễn ra tình trạng phụ huynh đứng trắng đêm trước cổng trường để xin cho con học trái tuyến, thế nhưng, năm nay, sự việc không chỉ đơn giản là chờ đợi mỏi mòn để có một lá đơn, mà là cảnh bố mẹ xô đổ cả cổng trường. Đó là chiếc cổng của trường PTCS Thực nghiệm, một ngôi trường không hoành tráng về hình thức, không hội tụ các giáo viên hàng đầu Việt Nam...

Vậy thì tại sao các bậc phụ huynh lại phải đứng chờ thâu đêm suốt sáng trong mưa, tại sao phải chen lấn, nhẫn nhịn xếp hàng xin xỏ một anh công an trẻ măng cho lọt vào "top 5" lấy phiếu mua hồ sơ?

Đạp đổ cổng trường Thực nghiệm - đạp đổ nền giáo dục bảo thủ?
Phụ huynh ngồi chờ đợi trước cổng trường Thực nghiệm vào sáng 13/5

Các bậc phụ huynh này, hầu hết đều có địa vị, có tiền, họ đến bằng xe máy xịn hoặc xe hơi, thậm chí, họ cũng có mối quan hệ thân tình với các giáo viên trong trường, các cấp ngành.... nhưng quan hệ tiền tệ và bạn hữu không giúp họ được vào trước so với người khác ở cổng trường sáng 12 và 13/5.

Trong buổi sáng đó, một vị phụ huynh khẳng định rằng, chị không thích cho con học trường ở gần nhà, vì lớp đông, mà cô giáo hay mắng học sinh. Chị thích cho con vào trường Thực nghiệm vì ở đây, khi trẻ làm một bài văn cô giáo không chấm điểm thấp cao, đúng sai, mà quan trọng là trẻ thể hiện được cảm xúc, suy nghĩ của mình.

Sự việc xô đổ cổng trường, đạp lên nhau khiến những người có mặt tại trường Thực nghiệm sáng 12/5 cảm thấy xấu hổ, thương cảm cho chính mình. Thậm chí, hình ảnh này còn được phát đi phát lại nhiều lần, ở khắp các mặt báo, các chương trình thời sự...

Thế nhưng, họ không hối tiếc vì đã phải nhẫn nhịn, không hối tiếc cả việc không kiềm chế được bản thân, sự bột phát của trái tim những người làm cha, làm mẹ, mong muốn con được hưởng một nền giáo dục không giáo điều, không áp đặt, con được đến trường vui chơi, sáng tạo chứ không phải cày cuốc làm bài tập với một chiếc cặp sách nặng tới 5 kg, sau đó lại về nhà quần quật học thêm, làm bài...

Theo Luật Việt Nam chỉ có một chương trình học

Cách đây hơn 30 năm, Giáo sư Hồ Ngọc Đại - cha đẻ của mô hình thực nghiệm đã đề xuất phương pháp công nghệ giáo dục. Phương pháp này đảo ngược với nền giáo dục của Việt Nam, như giáo sư Hồ Ngọc Đại chia sẻ trên VTC: "Tôi đề ra các nguyên tắc: học trò là trung tâm chứ không phải là thầy giáo; học là chơi chứ không phải là quá trình vật lộn đau khổ; học không có thi cử, không có chấm điểm... ".

Sau này, phương pháp của Giáo sư Hồ Ngọc Đại đã được áp dụng tại các trường tiểu học, mà tại Hà Nội đó chính là trường Thực nghiệm. Điều đáng nói là mô hình nhận được sự ủng hộ đông đảo của phụ huynh, thế nhưng, sau hơn 30 năm, giáo dục theo cách trên vẫn chỉ áp dụng ở 16 tỉnh thành, riêng Hà Nội chỉ có mỗi trường Thực nghiệm (theo tuyến công lập).

Trả lời trên báo chí, ông Lê Tiến Thành, Vụ trưởng Vụ Tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, chương trình thực nghiệm được áp dụng bởi nhiều tính tích cực của phương pháp giáo dục như: tính tích cực, tính tự quản, tôn trọng tính sách tạo của học sinh... Tuy nhiên sẽ không thể triển khai đại trà bởi theo Luật Giáo dục, Việt Nam chỉ có một chương trình học và một chương trình sách giáo khoa hiện hành. Còn chương trình thực nghiệm chỉ mang tính thí nghiệm. Mô hình thực nghiệm đã được áp dụng ở Việt Nam hơn 30 năm và đến nay đã thành công. Hiện nay có 16 tỉnh triển khai mô hình thực nghiệm này. Tuy nhiên, ở Hà Nội vì nhiều lý do mà chỉ duy trì một trường PTCS Thực nghiệm thuộc Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Ông Lê Tiến Thành cũng khẳng định: "Trường nào ở Hà Nội có được cơ ngơi như trường Thực nghiệm? Bao nhiêu đất ở Hà Nội có được như trường Thực nghiệm? Phải chăng phụ huynh thích vào trường Thực nghiệm còn vì trường có cả cái sân chơi rộng rãi ấy và ở trung tâm? Bảo Bộ xây trường sao được. Thành phố phải xây chứ. Bộ lo chương trình, sách giáo khoa, chuẩn kỹ năng, hướng dẫn tổ chức lớp học, đánh giá… Bộ chỉ lo cái lớn. Còn quy hoạch là bài toán của địa phương".

Như vậy, với chỉ tiêu 140 học sinh lớp 1 cho mỗi năm, lượng hồ sơ bán ra gần 300, khoảng 600 thí sinh (tính theo số phiếu phụ huynh nhận được để mua hồ sơ), tỉ lệ chọi vào trường gần 1/4. 4 học sinh mong muốn vào trường sẽ chỉ có một em được "lọt vào", 3 em còn lại sẽ quay về ngôi trường bình thường.

Trong khi đó, theo Tuổi trẻ, nhiều hiệu trưởng trường “điểm” tại Hà Nội cho biết nếu nhà trường chọn phương thức bán đơn như trường Thực nghiệm cũng có thể diễn ra cảnh trèo rào, phá cổng tương tự.

Và rồi không biết bao nhiêu cánh cổng trường theo mô hình thực nghiệm sẽ còn bị đạp đổ, chỉ để mong con có một tuổi thơ đúng nghĩa hồn nhiên, trong sáng, không gánh nặng bài vở.

Đạp đổ cổng trường Thực nghiệm - đạp đổ nền giáo dục bảo thủ?
Chiếc cổng trường bị đạp đổ. (Ảnh Người Lao Động).

THỦY NGUYÊN

Mận khô California - món ăn nhẹ nhiều dưỡng chất, thơm ngon và tiện lợi

Mận khô California được lựa chọn như một thực phẩm cao cấp cho một bữa ăn nhẹ lành mạnh.

Bệnh viện FV dành gần 200 tỷ đồng đầu tư hệ thống xạ phẫu bằng robot tích hợp AI

Bệnh viện FV vừa công bố đầu tư hệ thống xạ phẫu CyberKnife S7 - hệ thống xạ phẫu bằng robot có thể điều trị khối u ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể mà không cần phẫu thuật.

Cô giáo trẻ vượt 300km ra Hà Nội 'xẻ' một phần gan cứu em trai '9 phần tử vong'

Tìm mọi cách để cứu chồng đang nguy kịch, vợ anh K. sẵn sàng hiến gan nhưng bác sĩ thông báo chỉ số không phù hợp. May mắn, người chị gái làm nghề giáo viên đã kịp thời vượt 300km có mặt để cứu em trai.

Hành động đẹp của phụ xe dành cho vị khách đặc biệt trên chuyến xe cuối năm

Kết thúc buổi truyền hóa chất cuối cùng năm Giáp Thìn, nữ bệnh nhân mắc ung thư giai đoạn cuối, bị liệt 2 chân lên nhầm xe khách. Chỉ có một mình, chị vội vàng gọi điện cho nhà xe đặt trước đó và nhận được hành động đẹp của người phụ xe.

Hơn 1.400 nhân viên y tế thôn bản được nâng cao kiến thức ứng phó đại dịch

1.011 cán bộ của 27 trạm y tế và 1.412 nhân viên y tế thôn bản và cộng tác viên y tế tại các huyện dự án đã được tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng cơ bản để ứng phó với đại dịch.

Mua thuốc trực tuyến qua ứng dụng VNeID

Người dân sẽ dễ dàng mua thuốc trực tuyến an toàn, tiện lợi thông qua giải pháp kết nối app-to-app giữa ứng dụng Nhà thuốc Long Châu và VNeID.

1.300 bệnh nhân khó khăn được Vinamilk hỗ trợ mổ tim và mổ mắt

Vinamilk tiếp tục phối hợp với Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM hỗ trợ mổ tim cho hơn cho 300 bệnh nhi mắc dị tật tim bẩm sinh và gần 1.000 bệnh nhân nghèo cần được phẫu thuật mắt.

Thái Bình: nâng cao kiến thức chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé

Vinamilk phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình tổ chức Hội thảo “Dinh dưỡng đủ đầy cho mẹ và bé”, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Sự kiện thu hút 300 phụ nữ tại Thái Bình tham gia.

Những tiến bộ của y học tái tạo cơ xương khớp

'Y học tái tạo', 'ứng dụng tế bào gốc' trong điều trị bệnh lý cơ xương khớp là chủ đề của Hội nghị Khoa học thường niên – Hội Thấp khớp học Thái Nguyên TRA 2024.

Sữa chua uống KUN Men Nhật hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch của trẻ

Có đến khoảng 70% hệ miễn dịch của cơ thể nằm tại đường ruột, vì vậy tiêu hóa tốt sẽ giúp bé khỏe. Sữa chua uống KUN chứa chủng men Nhật L-137 (L 137) độc quyền tại Việt Nam hỗ trợ con tăng cường hệ miễn dịch, khoẻ tiêu hoá.

Đang cập nhật dữ liệu !