Chuyện tình Titanic trong vụ chìm tàu ở Ý
Chuyện tình Titanic trong vụ chìm tàu ở Ý
“Thảm họa Titanic” tái hiện sau 100 năm
![]() |
Ông Francis đã dành chiếc áo cứu sinh duy nhất cho vợ trong thảm họa tàu Costa Concordia. |
Khi con tàu du lịch sang trọng Costa Concordia gặp nạn ở bờ biển phía Tây Ý vào ngày 13/1, chồng của Nicole Servel, Francis, đã đưa cho vợ mình chiếc áo cứu sinh duy nhất.
Và đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy chồng mình.
“Tôi nợ chồng tôi sự sống”, bà Servel, 61 tuổi, nói và giải thích thêm rằng bà không biết bơi.
Chỉ vài tiếng sau khi rời khỏi cảng, con tàu đâm phải đá ngầm, khiến hành khách hoảng loạn lo chạy tháo thân.
Theo CNN, chỉ thị của thủy thủ đoàn không rõ ràng nên nhiều hành khách phải tự tìm đường cứu mình, đổ xô đi tìm áo cứu sinh. Những người sống sót cho hay hành khách đã vô cùng hoảng loạn và họ nhảy lên xuồng cứu sinh và một số còn nhảy xuống biển. Xuồng cứu sinh đầy chặt hành khách và bị tắc trên mặt nước lạnh giá.
Bà Nicole Servel buộc tội thủy thủ đoàn đã khiến chồng bà mất tích, một số thủy thủ đoàn lo cứu mạng sống của mình mà không giúp một hành khách nào.
Thuyền trưởng của tàu Costa Concordia bị buộc tội vì để xảy ra thảm họa này.
Cho đến nay, 6 người được xác nhận đã thiệt mạng, 29 người vẫn bị mất tích và vài người bị thương trong tổng số 4.200 hành khách trên tàu.
Lê Dung