Chữa bệnh bằng đấm đá

Gần đây, rất nhiều cơ sở y tế phải tiếp nhận cấp cứu nhiều ca chấn thương, ngộ độc… do trước đó được điều trị bệnh theo những kiểu phi khoa học.

Chữa bệnh bằng đấm đá

Thai phụ thủng cơ hoành

Mới đây, các bác sĩ ở Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TPHCM) và Bệnh viện Chợ Rẫy đã phối hợp cứu sống một thai phụ bị thủng cơ hoành hy hữu do kiểu chữa bệnh kỳ lạ. Bệnh nhân là chị Nguyễn Hồng N. (24 tuổi, ngụ Đồng Nai, mang thai tháng thứ 6). Toàn bộ nội tạng của chị từ ổ bụng trào ngược lên trên lồng ngực gây chèn ép tim và xẹp phổi.

Trước đó, ngày 30-3, chị N. được chuyển đến Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ trong tình trạng nguy kịch, thở gấp, mạch và huyết áp tăng gấp 3 lần so với bình thường, nôn ói, không nằm được. Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã mời các bác sĩ Khoa Ngoại lồng ngực của Bệnh viện Chợ Rẫy sang hội chẩn và phẫu thuật cấp cứu.

Chữa bệnh bằng đấm đá

Bé H.K bị nhiễm trùng huyết, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM

Trong lúc phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân bị rách cơ ngăn cách giữa lồng ngực và ổ bụng; toàn bộ dạ dày, lá lách, ruột già… đổ ngược lên trên chèn ép gây xẹp phổi, tim bị đẩy lệch qua bên phải. Các bác sĩ phải sắp xếp lại các bộ phận nội tạng, vá cơ hoành, cứu sống bệnh nhân. May mắn là thai nhi chưa có gì bất thường.

Người nhà chị N. cho biết cách hôm nhập viện 2 ngày, chị cảm thấy mệt mỏi, bứt rứt, khó thở và được đưa đi khám bệnh nhiều nơi nhưng không khỏi. Sau đó, chị N. còn có những lúc nói năng vô thức khiến cho người nhà nghĩ chị bị tà ma nên đã mời một thầy cúng từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về chữa trị. Ông thầy này trị bệnh bằng cách dán bùa, keo và đánh vào lưng, sườn làm chị N. nhiều lần ngất xỉu. Khi tình trạng sức khỏe của N. quá nguy kịch, người nhà phải đưa chị đi cấp cứu.

Theo bác sĩ Trần Ngọc Hải, Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, phụ nữ mang thai rất dễ tổn thương dẫn đến những sự cố đáng tiếc cho sức khỏe do tác động từ bên ngoài, việc bị rách cơ hoành như chị N. là khá hiếm gặp.

Cắt rốn bằng dao lam, uống lá trầu hôi

Mới đây, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM tiếp nhận cấp cứu một trẻ sơ sinh là bé H.K (ngụ Đắk Nông). Trong lúc coi con dâu sinh, người mẹ chồng đã tự dùng dao lam để cắt rốn cho cháu bé. Chỉ hơn một tuần sau ngày chào đời, bé K. bỏ bú và liên tục quấy khóc, lên cơn co giật.

Theo TS-BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, bé K. được chuyển đến trong tình trạng nguy kịch; rốn có dịch, mủ màu vàng, được chỉ định tiêm kháng sinh chống co giật và tiêm cơ hỗ trợ hô hấp. Tuy nhiên, do sức quá yếu nên bệnh đã chuyển sang giai đoạn nhiễm trùng huyết, viêm phổi dẫn đến suy hô hấp.

Tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai cũng vừa cứu một bé trai 4 tuổi bị ngộ độc cấp tính hiếm gặp. Nghe một thầy lang truyền kinh nghiệm rằng lá trầu hôi trên rừng có thể chữa được bệnh, gia đình đã nhờ người hái giúp 2 lá về cho bé ăn và sắc thuốc uống. Nào ngờ, chỉ mới uống hết chừng 500 ml thuốc sắc, bé đã tái xanh, tiểu ra máu, người mệt lả nên gia đình khẩn cấp đưa bé đi cấp cứu.

Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhi này ngộ độc lá cây dẫn đến thiếu máu nặng. Đây là trường hợp bị tan máu do ngộ độc hiếm gặp. Thông thường các trường hợp ngộ độc tác động ngay lên đường tiêu hóa, sau đó mới đến đường máu, trường hợp này thì tác động ngay đến đường máu gây tan máu chứ không tác động đến đường tiêu hóa (tức là gây nôn, tiêu chảy).

Các chuyên gia y tế khuyên khi bị bệnh, chúng ta nên đến cơ sở y tế để được điều trị kịp thời vì nếu không được làm các xét nghiệm cận lâm sàng để chẩn bệnh một cách chuẩn xác thì rất dễ sai lệch trong chỉ định điều trị.

Theo Người lao dộng

Theo Người lao dộng

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !