Chủ tịch xã bị đồn 'ngoại tình': người trong cuộc nói gì?
Dư luận địa phương tại xã Thạch Hội huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) những ngày này đang xôn xao câu chuyện vị Chủ tịch xã nhà ngoại tình rồi bị tai nạn giường chiếu với cô giáo mầm non.
Tiếp xúc với PV, bản thân người bị tung tin cũng như lãnh đạo xã đều khẳng định chỉ là tin đồn, và mong báo chí phản ánh sự thực, công an điều tra làm rõ kẻ tung tin đồn để dư luận được biết.
Ai có việc đi qua xã Thạch Hội vào những ngày này, câu chuyện ấn tượng nhất mà họ nghe được từ những người dân địa phương đang tụm năm tụm bảy xì xào, nhỏ to chính là chuyện hi hữu vị chủ tịch xã nhà vừa quan hệ bất chính với cô giáo mầm non tại xã và bị “phạm phòng”.
Câu chuyện được nhiều người kể, vào một buổi trưa cách đây hơn chục ngày, ông T., chủ tịch xã sau khi cùng cô H. trong xã đi thăm điếu ở xã Thạch Văn về đã đưa nhau vào trường rồi quan hệ bất chính.
Trong lúc quan hệ không may bị “tai nạn giường chiếu”, "dính" chặt vào nhau đã phải gọi nhân viên Y tế xã đến cấp cứu mới thoát.
Dư luận tại địa phương này cũng đã có đồn thổi hai người này đã "qua lại" với nhau từ lâu.
Mong muốn được làm rõ
Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hội, ông Bùi Văn Điển cũng đã thừa nhận đúng là dư luận địa phương đang xôn xao chuyện chủ tịch xã Bùi Văn T. ngoại tình rồi "dính tai nạn".
Sau tin đồn, thường vụ đảng ủy xã đã theo dõi, tìm hiểu thì được biết, đúng là ngày hôm đó ông T. có đi thăm điếu ở Thạch Văn, còn cô H. thì không đi.
"Chúng tôi không có cơ sở để xác minh là ông T. quan hệ bất chính với cô H.. Chắc chắn ai đó đã tung tin đồn ác ý nhằm hạ bệ uy tín của chủ tịch xã" - Ông Điển nói.
Cũng theo ông Điển, dù không có cơ sở nhưng những tin đồn về sự việc cũng đã ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo xã, đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Gây cú sốc tinh thần đối với cá nhân 2 người bị đồn, rồi đến gia đình họ.
Ngay sau khi xảy ra tin đồn, được biết cô H. cũng đã có đơn đề nghị Công an xã làm rõ ai là người bịa đặt, tung tin. Công an xã cũng đã gọi một số người đến để nắm thông tin, thì họ cho rằng cũng chỉ nghe người ta kể rồi kể lại.
Ông Bùi Văn T., Chủ tịch UBND xã Thạch Hội - người trong cuộc tỏ ra rất bức xúc khi có tin đồn như vậy.
"Tôi cũng không biết vì đâu mà người ta tung tin như thế, cũng không có cơ sở để nghi ai đã bịa đặt, nhưng tôi khẳng định đó chỉ là những tin đồn ác ý. Bản thân tôi không hề làm chuyện đó" - Ông T. Nói.
Nguồn VNN
Ai có việc đi qua xã Thạch Hội vào những ngày này, câu chuyện ấn tượng nhất mà họ nghe được từ những người dân địa phương đang tụm năm tụm bảy xì xào, nhỏ to chính là chuyện hi hữu vị chủ tịch xã nhà vừa quan hệ bất chính với cô giáo mầm non tại xã và bị “phạm phòng”.
![]() |
| Lãnh đạo xã cũng như người trong cuộc rất mong muốn thông tin được làm rõ để dư luận tại Thạch Hội được biết. |
Câu chuyện được nhiều người kể, vào một buổi trưa cách đây hơn chục ngày, ông T., chủ tịch xã sau khi cùng cô H. trong xã đi thăm điếu ở xã Thạch Văn về đã đưa nhau vào trường rồi quan hệ bất chính.
Trong lúc quan hệ không may bị “tai nạn giường chiếu”, "dính" chặt vào nhau đã phải gọi nhân viên Y tế xã đến cấp cứu mới thoát.
Dư luận tại địa phương này cũng đã có đồn thổi hai người này đã "qua lại" với nhau từ lâu.
Mong muốn được làm rõ
Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hội, ông Bùi Văn Điển cũng đã thừa nhận đúng là dư luận địa phương đang xôn xao chuyện chủ tịch xã Bùi Văn T. ngoại tình rồi "dính tai nạn".
Sau tin đồn, thường vụ đảng ủy xã đã theo dõi, tìm hiểu thì được biết, đúng là ngày hôm đó ông T. có đi thăm điếu ở Thạch Văn, còn cô H. thì không đi.
"Chúng tôi không có cơ sở để xác minh là ông T. quan hệ bất chính với cô H.. Chắc chắn ai đó đã tung tin đồn ác ý nhằm hạ bệ uy tín của chủ tịch xã" - Ông Điển nói.
Cũng theo ông Điển, dù không có cơ sở nhưng những tin đồn về sự việc cũng đã ảnh hưởng đến uy tín lãnh đạo xã, đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Gây cú sốc tinh thần đối với cá nhân 2 người bị đồn, rồi đến gia đình họ.
Ngay sau khi xảy ra tin đồn, được biết cô H. cũng đã có đơn đề nghị Công an xã làm rõ ai là người bịa đặt, tung tin. Công an xã cũng đã gọi một số người đến để nắm thông tin, thì họ cho rằng cũng chỉ nghe người ta kể rồi kể lại.
Ông Bùi Văn T., Chủ tịch UBND xã Thạch Hội - người trong cuộc tỏ ra rất bức xúc khi có tin đồn như vậy.
"Tôi cũng không biết vì đâu mà người ta tung tin như thế, cũng không có cơ sở để nghi ai đã bịa đặt, nhưng tôi khẳng định đó chỉ là những tin đồn ác ý. Bản thân tôi không hề làm chuyện đó" - Ông T. Nói.
Nguồn VNN
Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện
Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.
Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng
Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.
2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025
Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.
Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.
SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim
Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.
Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến
Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.
Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ
“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.
Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’
Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.
Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’
Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.
Niềm tự hào của người SHB
Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.
