Chủ quan, vợ trẻ chết điếng khi chồng "say nắng lại" tình cũ

Nhận được tin chị ta bị ốm phải vào viện thì anh ấy đã lao đi như chạy, cũng không cần giấu giếm nói thẳng với em là vào viện thăm chị ấy
Chị Thanh Tâm thân mến!

Khi phát hiện ra mối quan hệ không bình thường của chồng em với người đàn bà đó, cả gia đình em và bạn bè đều khuyên em đừng quá lo lắng. Chồng em cũng khẳng định với em rằng giữa 2 người không hề đi quá giới hạn, anh ấy không hề phản bội em. Ban đầu em cũng tin như vậy vì chị biết không, chồng em đã 59 tuổi rồi và chị ấy cũng đã 58 tuổi. Nhưng đến giờ thì em nhận ra mình đã rất sai lầm khi chủ quan, không sát sao đến mối quan hệ bất bình thường ấy. Giờ thì chồng em gắn bó với người đàn bà ấy quá sâu sắc rồi. Nếu được phép, anh sẵn sàng ở bên chị ta cả ngày lẫn đêm, ngày này qua ngày khác, mà không có nhu cầu gần gũi với vợ con. Trong khi đó em mới 36 tuổi, con em đứa lớn mới 11 tuổi, còn đứa nhỏ lên 7.

Họ đã yêu nhau suốt những năm học đại học. Nghe đâu gia đình chị ấy sống ở thành phố đã lâu và rất khá giả, có địa vị. Chính vì thế, họ coi mối tình học trò của con gái là nhất thời bồng bột, không có cơ sở cho hạnh phúc lâu dài, kiên quyết ngăn cản. Cuối cùng chị ấy đành chịu thua bố mẹ, gạt lệ chia tay người yêu để lên xe hoa với con một quan chức. Hận đời, hận người, hận phận mình nghèo hèn mà để mất mối tình đầu, chồng em đã quyết chí làm giàu như một sự trả thù đời, không đến với người con gái nào khác cho tới khi cầu hôn em. Khi đó anh ấy đã 46, hơn em những 22 tuổi. Em lấy anh ấy cũng lại là một sự lựa chọn theo ý của bố mẹ. Chỉ có điều khi ấy em chưa yêu sâu sắc một ai nên cũng dễ quyết định. Bởi từ nhỏ em đã là đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, luôn vâng lời.

Dù anh ấy hơn em khá nhiều tuổi nhưng em không hề cảm giác giữa vợ chồng có khoảng cách cả về tâm lý và sinh lý.

Mọi chuyện đáng buồn chỉ bắt đầu gần 2 năm nay, từ sau khi chồng của người đàn bà đó qua đời. Gặp lại nhau trong đám tang của chồng chị ấy (trước đó hầu như họ rất ít gặp mặt), cảm thông với nỗi đau của chị, chắc chồng em đã bỏ qua mọi chuyện cho người yêu cũ và động lòng trắc ẩn. Sau đó, em thấy chồng hay kể đã cùng bạn bè đến thăm, an ủi để chị ấy được khuây khỏa. Ban đầu em nghĩ sự qua lại giữa họ hoàn toàn vô hại, chỉ là bạn bè động viên nhau lúc hoạn nạn mà thôi. Nhưng giờ thì em biết mình đã lầm. Rất nhiều lần thấy chồng về nhà không đúng giờ, ăn ở nhà cũng thất thường, em đã lẳng lặng tìm đến nhà người đàn bà đó.

Lần đầu em chứng kiến cảnh chồng chuẩn bị ra về và chị ta tiễn chồng em ra sân, còn âu yếm sửa lại áo cho chồng em. Chứng kiến cảnh tượng đó làm em điếng người, không làm chủ được, em lao vào hét lên: “Các người làm cái trò gì vậy? Không biết xấu hổ à?”. Ngược với thái độ mất bình tĩnh của em, cả chồng em và chị ta đều nói em đã hiểu lầm rồi, họ không làm điều gì có lỗi với em. Một hôm khác, em đến tìm chồng thì lại bắt gặp cảnh tượng 2 người ngồi xem phim ở phòng khách, chị ta ngả đầu vào ngực chồng em trong khi cả cửa sắt và cửa gỗ vào nhà đều không khóa...

Em đã kiên quyết ngăn cấm anh ấy không được qua lại với chị ta nữa và kết quả là chồng em lúc nào cũng như mất hồn. Nhận được tin chị ta bị ốm phải vào viện thì anh ấy đã lao đi như chạy, cũng không cần giấu giếm nói thẳng với em là vào viện thăm chị ấy. Chẳng lẽ em đành bất lực nhìn chồng mình chia sẻ tình cảm với một người đàn bà khác như vậy ư? Nếu không em phải làm gì bây giờ?

HÀ THU (TP Hồ Chí Minh)
Chủ quan, vợ trẻ chết điếng khi chồng

Trái với thái độ mất bình tĩnh của em, cả chồng em và chị ta đều nói họ không làm điều gì có lỗi (AMH)


Hà Thu thân mến!

Có lẽ chồng em quan niệm là không phản bội em vì giữa họ chỉ có sự gần gũi về tinh thần, không có nhu cầu ham muốn về xác thịt chăng? Lẽ nào anh ấy không nhận ra đã làm tổn thương em sâu sắc chính vì sự gắn bó tinh thần ấy? Người phụ nữ kia cũng vậy, chị ta cần hiểu rằng mình đang đánh cắp, ít ra thì cũng là giành giật tình cảm lẽ ra chỉ là của riêng em. Vì nhiều khi ngoại tình về tinh thần, tình cảm còn đáng sợ hơn chỉ ngoại tình về thể xác, họ cần phải hiểu như vậy. Họ chỉ có thể duy trì một tình bạn vô tư, trong sáng, không lẫn lộn riêng tư và chị ấy chỉ có thể là bạn của cả gia đình em nếu muốn.


THANH TÂM/PNVN

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !