"Chộp" được hình trực thăng chở CEO Facebook rời Sa Pa
"Chộp" được hình trực thăng chở CEO Facebook rời Sa Pa
Lúc 8 giờ sáng nay 27-12, xuất phát từ nhà nghỉ Khu du lịch Topas Eco Lodge trên ngọn đồi cao ở xã Thanh Kim (Sa Pa), CEO Facebook Mark Zuckerberg cùng bạn gái và đoàn tùy tùng đã đi ô tô ra thành phố Lào Cai. Chiếc xe hiệu Ford Transit, 16 chỗ ngồi chở Mark, lái xe tên Phạm Ngọc Sơn cho biết, CEO Facebook yêu cầu chạy chậm để ngắm phong cảnh ruộng bậc thang hai bên đường và dừng lại chụp ảnh.
Khoảng 10 giờ, hai chiếc trực thăng (một nhỏ và một lớn) từ sân bay Gia Lâm bay lên và đáp xuống sân đỗ dã chiến của quân đội, cách trung tâm TP Lào Cai chừng 8 km. Rất nhiều bộ đội có mặt tại sân đỗ làm nhiệm vụ, không cho người lạ có mặt tại đây. Do sân đỗ quân sự nằm trên một quả đồi cao, xung quanh trống trải nên rất khó tiếp cận mà không bị phát hiện.
![]() |
![]() |
Trực thăng từ Hà Nội lên hạ cánh sân bay dã chiến chờ nhóm của Mark |
Khoảng 10 giờ 30 phút, ô tô chở Mark và đoàn của mình lao vào sân đỗ. Xe chở các vệ sỹ đến trước, họ tỏa ra phong tỏa hai máy bay và cảnh giới, không cho bất cứ ai tiếp cận chụp ảnh Mark.
Vài phút sau, Mark từ trong xe bước ra, tiến đến gần nhà chỉ huy sân đỗ, bắt tay cảm ơn những người bộ đội tại đây, trong khi bạn gái bước lên chiếc máy bay nhỏ đang mở cửa sẵn. Lát sau, Mark bước lên máy bay có bạn gái đang ngồi trong, cùng mấy người bạn. Các vệ sỹ lên chiếc máy bay lớn cùng với đồ đạc mang theo.
Đúng 10 giờ 45 phút, chiếc trực thăng chở Mark và bạn gái cất cánh, bay dọc theo sông Hồng về sân bay Gia Lâm (Hà Nội). 15 phút sau, chiếc trực thăng chở các vệ sỹ cất cánh bay theo lộ trình.
Mark và bạn gái đã rời Sa Pa- Lào Cai. Hầu như không có phóng viên và tay săn ảnh nào tiếp cận được để chụp ảnh Mark và bạn gái.
Một số hình ảnh tại sân đỗ trực thăng dã chiến, lúc 11 giờ ngày 27-12:
![]() |
Vệ sĩ của Mark kiên quyết không cho ai chụp hình |
![]() |
Trực thăng chở Mark cất cánh trước |
![]() |
CEO Fabook rời Sa Pa sau hai ngày nghỉ tại đây |
Thảo Nguyên