Chồng già 70 tuổi ghen tuông đốt sạch quần áo vợ

Sau khi về hưu, bà Nguyễn Thị Sang chịu khó đi ra công viên gần nhà để khiêu vũ cho bớt buồn và tốt cho sức khỏe, tuy nhiên từ ngày bà đi khiêu vũ cũng là lúc vợ chồng bà cơm không lành, canh chẳng ngọt.
Ghen khi tuổi đã già

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết, trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết hiện nay có rất nhiều trường hợp khách hàng tìm đến trung tâm là nạn nhân của những buổi tập thể dục, khiêu vũ. Điều đáng buồn nhất đó là hai vợ chồng đã ở cái tuổi nghỉ ngơi thì mới sinh ghen tuông. Đây được bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết nhận định là một dạng bạo hành gia đình kiểu mới cần được tuyên truyền để nhiều người hiểu.

Trường hợp của bà Nguyễn Thị Sang trú tại Thanh Xuân, Hà Nội là một ví dụ. Bà Sang là khách hàng thường xuyên của trung tâm hơn 1 năm nay. Theo như lời tâm sự của bà Sang, vợ chồng bà đều công tác ở ngành du lịch. Bà về hưu trước chồng hai năm. Trước đó, chồng bà không bao giờ có biểu hiện đố kỵ hay chửi mắng vợ khi thấy bà đi tập thể dục, khiêu vũ ở công viên.

Tuy nhiên, mâu thuẫn phát sinh  khi chồng bà về hưu. TTính tính chồng bà Sang thay đổi hẳn. Ông trở nên cáu gắt và lười vận động. Hàng ngày, chồng bà vùi vào chơi cờ trên mạng. Nhưng cứ thấy vợ đến tối lại ra khỏi nhà đi hội họp là ông chửi. Có những hôm dù con dâu, con trai ở nhà ông cũng chửi bà "dửng mỡ". Điều khiến bà Sang xấu hổ nhất là có lần bà đang tập ở câu lạc bộ thì chồng bà đến tận nơi "đánh ghen". Ông chửi bới cả thầy giáo và những người bạn của bà.

Chồng già 70 tuổi ghen tuông đốt sạch quần áo vợ - ảnh 1

U 60 - 70 còn ghen vì vợ thích đi khiêu vũ

Xấu hổ, bà Sang đành theo chồng về nhà, không dám đi tập nữa. Bà kể "lấy nhau hơn 30 năm nay chưa khi nào ông ấy như thế. Ngày trước, vợ chồng xa nhau cả tháng trời ông chẳng ghen tuông hay nghi ngờ gì, vậy mà về già rồi lại sinh ra thay đổi tính nết".

Bà Sang sợ chồng chửi nhiều, ảnh hưởng tới mọi người nên bà bỏ không đi khiêu vũ hay tập tành gì cả. Mất hơn tháng trời bà chỉ ở nhà ngồi xem chồng chơi cờ. Bí bách, ông cũng quay sang chửi bà làm phiền mình. Đến lúc không chịu nổi nữa, bà đành phải cầu cứu đến các chuyên gia tư vấn cho mình.

70 tuổi vẫn ghen

Hay như trường hợp của bà Trương Thị Hậu trú tại Gia Lâm, Hà Nội cũng khốn khổ vì chồng về già thay tính đổi nết. Bà Hậu buồn bã kể "nhà có cháu nội, cháu ngoại lớn cả rồi mà ông ấy còn sinh nghi ghen với vợ. Không đánh được vợ, ông quay sang chửi bà. Nhiều lúc bị chồng chửi, tôi xấu hổ chỉ biết khóc. Giá như còn trẻ vợ chồng chửi nhau đã đành, đằng này già rồi còn chửi nhau như thế con cháu cười cho".

Bà Hậu cho rằng mâu thuẫn khiến chồng bà hay chửi bới là do bà tham gia câu lạc bộ thơ của xã. Ngày trước, ông bà cùng tham gia nhưng sau này ông, chỉ còn bà. Bà thấy tuổi già cần có bạn bè phù hợp nên vẫn là thành viên tích cực của câu lạc bộ, nào ngờ chồng ghen bóng, ghen gió. Tuổi trẻ hạnh phúc thế không lẽ đến già lại mỗi người một niêu cơm. Bà Hậu tâm sự có lúc ông đòi ăn riêng, sống ly thân với vợ nhưng con cái phản đối nên ông miễn cưỡng ở cùng.

Có những hôm đỉnh điểm của mâu thuẫn, ông mang cả quần áo của bà Hậu ra đốt cho hả giận. Con cháu tham gia góp ý cũng bị ông chửi lây. Bà Hậu bảo "ông ấy cứ ghen như vậy chứ có phải tôi mèo mả, gà đồng đâu".

Bác sĩ Quyết cho biết để giúp đỡ những người phụ nữ đã sang tuổi xế chiều mới trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình rất khó bởi vì ít người dám nói thật về cuộc sống của mình. Có những người phụ nữ tìm đến với bác sĩ chia sẻ rằng không lẽ đến 75 tuổi rồi lại còn ra tòa ly hôn bởi chồng thường hay ghen tuông, chửi bới.

Từ trước đến nay, bạo lực gia đình thường bị bỏ sót ở phương diện những người nhiều tuổi và bị bạo hành về mặt tinh thần. Bác sĩ Quyết cho biết đã đến lúc những người già cần hiểu hơn  về bạo lực gia đình để tránh thành nạn nhân của bạo lực.
Khánh Ngọc

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !