Chở cô giáo về nhà, người đàn ông bất ngờ bị đâm tử vong giữa đường
![]() |
Đối tượng Nguyễn Quốc Long bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tạm giữ hình sự. |
Ngày 3/5, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị đang tích cực vào cuộc điều tra vụ giết người xảy ra tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Theo đó, vào khoảng 22h30 ngày 1/5, chị Đào Thị K. Ch. (sinh năm 1976, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế; đang là giáo viên của một trường tiểu học trên địa bàn thị xã Hương Thủy) được ông Kim Khắc H. (sinh năm 1970, trú phường Trường An, TP Huế) cho đi nhờ trên đường bê tông liên thôn về nhà thì bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt đuổi theo sau rồi dùng dao xông vào đâm 3 nhát. Sau khi bị đâm, chạy được khoảng vài chục mét thì ông Kim Khắc H. ngã xuống đường rồi tử vong sau đó.
Nhận được thông tin từ người dân, lực lượng công an đã khẩn trương vào cuộc thu thập chứng cứ và lấy lời khai của các nhân chứng. Ngay trong đêm, công an đã tổ chức truy bắt đối tượng Nguyễn Quốc Long (chồng của cô giáo Đào Thị K. Ch., sinh năm 1962, trú xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) nghi có liên quan đến vụ việc.
Tại cơ quan điều tra, ông Long khai, trong thời gian chị Đào Thị K.Ch. ra ở riêng thì có ngoại tình với nạn nhân Kim Khắc H. nên khi phát hiện ông H. đang chở chị Ch., ông Long nổi máu ghen, bức xúc nên đuổi theo rồi rút dao đâm “tình địch” để trả thù.
Còn theo chị Đào Thị K.Ch., do đi bộ quãng đường xa và thấy có người chạy xe qua nên đã xin quá giang.
Hiện Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Quốc Long để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Giết người”.