Chìm tàu khách: Chiến sĩ biên phòng kể phút gặp người bị nạn
“Khi gặp chúng tôi mọi người hoảng loạn cực độ”
Gương mặt phờ phạc sau một đêm thức trắng trực chiến, đại úy Lê Thế Đại, Đồn phó nghiệp vụ Đồn biên phòng Đông Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, ban chỉ huy lập tức lệnh cho 23 chiến sĩ xuất kích tới khu vực tàu bị nạn.
Các chiến sĩ đồn biên phòng Long Hòa - những người trực tiếp tham gia cứu hộ đêm 2, rạng sáng ngày 3/8 |
Tuy nhiên lúc này giông gió lớn, sóng biển chồm cao nên mặc dù con tàu BP141201 có công suất tới 1100CV nhưng vẫn rất khó khăn khi di chuyển. “Con tàu bị nạn tại khu vực Cồn Ngựa, đây là nơi rất nguy hiểm với nhiều vùng xoáy mạnh, nếu không quen luồng lạch rất dễ bị lật” – đại úy Đại nhận định.
Trong khi đó thượng úy, thuyền trưởng Mai Văn Cường, người trực tiếp lái tàu BP141201 đi cứu nạn nhớ lại: “Nhận được lệnh xuất kích từ Ban chỉ huy, chúng tôi lập tức khoanh vùng khu vực, xác định hướng gió và vị trí của tàu bị nạn. Lúc này sóng rất lớn, dòng nước chảy mạnh khiến việc tìm kiếm rất khó khăn”. Cũng vì lý do này nên phải tới gần 4 tiếng sau tàu BP141201 mới phát hiện và tiếp cận được con tàu.
Cũng theo lời thượng úy Cường, khi lực lượng biên phòng tới nơi chiếc tàu đã bị lật úp, chỉ một phần mũi nhô lên khoảng 50cm, quanh đó là vài người đang bấu víu, ở khoảng nước xung quanh nhiều người khác đang ngụp lặn.
“Lúc tàu đến mọi người đang trong trạng thái hoảng loạn cực độ, khi chúng tôi đến gần hơn mọi người bắt đầu la hét, một số người liều lĩnh lao ra bám vào mạn tàu. Thấy vậy chúng tôi liền bắc loa kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh và sau đó lần lượt đưa từng người lên bong”.
Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng biên phòng đã phát hiện được 17 người và đưa lên tàu 14 người và cấp cứu tại bệnh viện huyện Cần Giờ sau đó. 3 người còn lại do sức khỏe yếu đã được đưa lên tàu của Trung tâm tìm kiếm cứu nạn khu vực III và chuyển về Vũng Tàu.
Lời kể những người bị nạn
Trong khi đó những hành khách có mặt trên chuyến tàu cho biết, vào vào 18h ngày 2/8 con tàu xuất phát từ cảnh Hiệp Phước Tiền Giang và dự định sẽ đến Vũng Tàu vào khoảng 19h. Tuy nhiên khi đi ngang qua vùng biển huyện Cần Giờ con tàu bỗng gặp những cơn sóng mạnh, không khí trong khoang tàu bắt đầu trở lên hoảng loạn.
Tới 17h cùng ngày vẫn chưa có thêm thông tin về 8 người còn mất tích |
Thấy tình huống nguy hiểm, lái phụ Nguyễn Văn Dương đã đẩy cửa để mọi người thoát lên phía trên, và chỉ ít phút sau đó con tàu bị sóng đánh lật úp, nhiều người bị xô ngã xuống biển sau đó đã bơi lại bám quanh phần nổi, số khác bám được vào dây buộc tàu.
Khi đó trên tàu chỉ duy nhất anh Nguyễn Văn Cường còn giữ được điện thoại khô, tuy nhiên sau hơn 10 cuộc gọi cầu cứu chiếc điện thoại này cũng đã hết pin, cách liên lạc duy nhất bị cắt đứt khiến hy vọng của mọi người ngày một mong manh hơn.
Sau 6 tiếng đồng hồ lênh đênh trên biển, tới 1h sáng ngày 3/8, 17 người còn lại đã được lực lượng bộ đội biên phòng huyện Cần Giờ cứu vớt và đưa vào bờ cấp cứu. Tới trưa cùng ngày sức khỏe mọi người đã ổn định và xuất viện.
Tới 17h cùng ngày công tác tìm kiếm 8 người còn mất tích vẫn đang được các lực lượng cứu hộ, cứu nạn triển khai tại vùng biển này, tuy nhiên lúc này trời bắt đầu tối cộng với mưa lớn và gió mạnh khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn.