Chia tay vì sính lễ, một tháng sau bạn trai đi lấy vợ mới

TRUNG QUỐC - Những mối tình đẹp nhưng phải kết thúc vì chuyện tiền sính lễ không phải chuyện hiếm ở nhiều vùng nông thôn Trung Quốc.

Nhiều cặp đôi dù yêu nhau thắm thiết cũng phải chấp nhận nói lời chia tay bởi hai bên gia đình không thống nhất được tiền sính lễ trong ngày cưới. 

Anh Tôn và cô Lý gặp nhau ở nơi làm việc rồi yêu nhau được 7 năm. Cả hai đều cảm thấy đối phương là người đáng để trao gửi cả cuộc đời. Khi nhắc đến chuyện kết hôn, chị Lý không hề đề cập tới của hồi môn mà chỉ quan tâm tới tiền sính lễ cưới. Và cũng chính vì món tiền này mà cả hai người phải chia tay, trang Sohu đăng tải. 

Gia đình nhà gái đòi số tiền sính lễ 380.000 tệ (khoảng 1,2 tỷ đồng). Tuy nhiên nhà trai không giàu có nên số tiền đó là quá lớn. Dù họ đã rút hết tiền tiết kiệm cũng không đủ lo cho con trai cưới vợ. Họ quyết định bàn bạc lại với gia đình nhà gái, hi vọng có thể giảm số tiền. 

Nhiều cặp đôi khó làm đám cưới vì tiền sính lễ. Ảnh minh họa. Nguồn: Sohu

Tuy nhiên, khi nhà trai đưa ra yêu cầu, nhà gái không những không giảm số tiền mà còn bắt nhà trai phải mua thêm một chiếc xe hơi cho con gái của họ, khoảng 300.000 tệ (gần 1 tỷ đồng). 

Bố mẹ cô Lý cho rằng, con gái mình vừa xinh đẹp lại giỏi giang, số tiền sính lễ và yêu cầu như vậy là quá bình thường. Anh Tôn hi vọng bạn gái có thể nói vài điều trước mặt bố mẹ để giảm tiền sính lễ xuống. Nhưng không... Cô Lý không những không nói gì mà còn cho rằng việc mua xe hơi cho cô là hoàn toàn hợp lý. Bởi cô không muốn thua kém bạn bè, những người vốn lấy chồng giàu có, ở nhà sang, đi xe đẹp. 

Thấy thái độ của bạn gái và sự kiên quyết của gia đình cô, anh Tôn cuối cùng chọn chia tay. Dù anh có muốn níu kéo chuyện tình cũng không có kết quả bởi anh không thể lo được số tiền lớn như vậy trong ngày cưới. 

Chia tay bạn gái, anh Tôn rất đau lòng. Thế nhưng vì đã đến tuổi lấy vợ lại không muốn bố mẹ buồn, anh quyết định hẹn gặp một người con gái qua mai mối. Anh kể cho cô gái ấy nghe về chuyện tình cảm trước đây của mình. Không ngờ, cô gái này rất tốt bụng, đồng cảm với quá khứ của anh. Vì vậy anh Tôn đã cảm mến và dần yêu người con gái đó. 

Một tháng sau, anh Tôn lấy vợ. Anh công khai sự việc lên mạng xã hội. Người thân bạn bè lần lượt vào chúc phúc. Nhận được tin, cô Lý hết sức đau lòng. Cô vội vã đến đám cưới của bạn trai cũ làm ầm ĩ. 

Đám cưới xôn xao trước sự xuất hiện của cô Lý. Nhiều người đến can ngăn để cô rời đi. Dù cô có cố gắng thì "ván đã đóng thuyền", người yêu cũ của cô cũng đã là chồng của người khác. 

Bạn gái cũ đến đám cưới người yêu cũ làm ầm ĩ. Ảnh minh họa. Nguồn: Sohu

Câu chuyện được chia sẻ lên mạng xã hội gây xôn xao. Đa số cho rằng chàng trai chọn lấy vợ sau hơn 1 tháng chia tay bạn gái là quá nhanh. Lẽ ra anh nên chờ thời gian và tìm một cách giải quyết khác.

Số ít lại nhận định, có lẽ anh Tôn đã gặp đúng người hiểu và yêu thương, chấp nhận hoàn cảnh gia đình anh. Đó mới là điều quan trọng. Cô Lý dù yêu anh lâu nhưng lại không thấu hiểu bạn trai, mang tiền bạc ra đong đếm tình yêu. Cô Lý là người quá thực dụng. Vậy nên việc anh Tôn từ bỏ tình yêu 7 năm để cưới người khác chính là bài học cho cô Lý và những người phụ nữ chỉ nghĩ đến tiền.

"Người ta có thể từ bỏ tất cả vì tình yêu. Thế nên một người con gái chỉ vì sĩ diện, vì tiền bạc, không thấu hiểu cho người mình yêu thì đó là người không xứng đáng", một người bình luận. 

Tú Linh

(*) Tên nhân vật được thay đổi. 

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !