Chàng trai tự tử vì bị bố mẹ đẻ ruồng bỏ 2 lần, là nạn nhân của nạn bắt nạt trên mạng

Bị chính bố mẹ đẻ ruồng bỏ tới hai lần và không thể chịu được cảnh bị bắt nạt trên mạng, chàng thiếu niên ở Trung Quốc đã tự tử. 

Nam thiếu niên ở Trung Quốc bị bố mẹ đẻ bán khi vừa lọt lòng và mới gặp lại người thân sau 17 năm xa cách được tìm thấy đã chết trên một bãi biển ở tỉnh Hải Nam vào sáng sớm ngày 24/1.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), Liu Xuezhou (17 tuổi) dường như đã tự tử và để lại dòng tin nhắn dài trên Weibo để cảnh báo mọi người cần quan tâm hơn tới sự an toàn của bản thân. Cảnh sát thành phố Tam Á ở đảo Hải Nam đã tiến hành tìm kiếm nam thiếu niên, sau khi họ nhận được tin báo từ quần chúng lo ngại Liu đang gặp nguy hiểm.

{keywords}
Chàng trai tự tử vì bị bố mẹ đẻ bỏ rơi 2 lần và là nạn nhân của nạn bắt nạt trên mạng ở Trung Quốc. (Ảnh: Weibo)

Sau khi đọc được dòng tâm sự mà Liu để lại trên mạng xã hội, nhiều người đã đi tìm cậu và thi thể chàng trai trẻ được phát hiện nằm trên biển. Dù được đưa vào viện cấp cứu, nhưng các bác sĩ đã không thể cứu được Liu.

Liu trở thành tâm điểm chú ý của dư luận Trung Quốc sau khi cậu cho công khai câu chuyện về cuộc đời mình lên mạng xã hội. Mọi chuyện bắt đầu vào đầu tháng nay, khi Liu đăng lên tài khoản cá nhân Weibo và Douyin về chuyện bố mẹ để tiếp tục chối từ và yêu cầu cắt đứt quan hệ với con trai, sau khi họ tái hợp vào tháng 12/2021 dưới sự hỗ trợ từ phía cảnh sát.

Liu bị bố mẹ ruột bán khi vừa mới lọt lòng vào năm 2005, và sau đó cậu trở thành trẻ mồ côi khi mới 4 tuổi do bố mẹ nuôi vốn là hai nông dân sinh sống ở tỉnh Hà Bắc tử vong trong một vụ nổ. Liu dành phần lớn thời gian sinh sống nhờ sự chăm sóc của những người họ hàng, kể từ khi bố mẹ nuôi qua đời.

Vào tháng 12/2021, Liu bắt đầu hành trình tìm kiếm bố mẹ đẻ với sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng. Nhưng đáng tiếc vào ngày gặp lại bố mẹ ruột, Liu một lần nữa bị chính người thân ruồng bỏ và đề nghị cắt đứt liên lạc với con trai. Nguyên nhân là do bố mẹ cậu đã ly hôn và hai người đều đã có gia đình mới.

Vào tuần trước, Liu cho công khai đoạn tin nhắn tranh cãi với bố mẹ ruột về việc họ không nhận con. Trong bức thư dài 10.000 từ trước khi tự tử, Liu nhấn mạnh cậu đã “bị chính bố mẹ ruột bỏ rơi tới hai lần”.

Vào thời điểm Liu được gặp lại bố mẹ ruột, họ dường như đã rất hạnh phúc bên nhau. Nhưng sau đó, ba bên bắt đầu xảy ra cãi vãi do Liu đề nghị bố mẹ mua nhà cho ở riêng.

Bố của Liu là ông Ding Shuangquan cùng người mẹ họ Zhang nói với truyền thông Trung Quốc hồi tuần trước rằng, Liu đã yêu cầu họ mua cho một căn nhà, nhưng họ không có đủ khả năng để làm chuyện này.

Trong khi đó, Liu khẳng định chính bố mẹ ruột không để cậu sống chung với họ, và còn từ chối để cậu tới thăm nhà. Liu cho biết thêm cậu đã đề nghị bố mẹ “hoặc thuê hoặc mua cho một chỗ ở bởi từ lâu nay cậu là người không có nhà”.

Chia sẻ với Shangyou News, bà Zhang cho hay bà đã cắt đứt liên lạc với cậu con trai để trở về “cuộc sống yên bình” của mình.

“Liệu bạn có rời bỏ hay không khi con trai mình quá phòng thủ tới mức còn ghi âm lại cuộc nói chuyện với bạn? Cha của Liu đã kết hôn và tôi cũng vậy. Con trai đòi chúng tôi mua cho một căn nhà, nhưng chúng tôi không có đủ tiền”, bà Zhang nói.

Cuộc tranh cãi của Liu với bố mẹ đẻ được công khai trên mạng còn khiến chàng trai trẻ vô tình trở thành nạn nhân của tình trạng bắt nạt trên mạng.

“Nhiều người tấn công và chửi rủa tôi trên Douyin và Weibo trong những ngày qua. Tôi đã bị miệt thị và bị gọi bằng nhiều cái tên đáng khinh”, Liu viết trong thư tuyệt mệnh.

Bắt nạt trên mạng đang là vấn nạn nghiêm trọng ở Trung Quốc. Liu khẳng định những cuộc tấn công trên mạng nhằm vào cậu là không thể chịu nổi.

Vào ngày 21/1, Liu cho biết cậu sẽ kiện bố mẹ đẻ vì bỏ rơi cậu hai lần.

Trong thư tuyệt mệnh, Liu chia sẻ cậu từng chịu cảnh bắt nạt học đường từ những người bạn cùng lớp. Thậm chí, một nam giáo viên còn lạm dụng tình dụng với Liu, nhưng cậu buộc phải giữ bí mật này suốt cuộc đời.

Ông Zhang, người đứng đầu ngôi làng Beimeng, nơi Liu lớn lên, nói với SCMP rằng chính quyền địa phương đã biết được thông tin Liu qua đời và sẽ hỗ trợ cho gia đình bố mẹ nuôi của cậu nếu như họ cần sự giúp đỡ.

Bị bố mẹ bán khi vừa lọt lòng, chàng trai vẫn bị bỏ rơi sau 17 năm gặp lại

Bị bố mẹ bán khi vừa lọt lòng, chàng trai vẫn bị bỏ rơi sau 17 năm gặp lại

Sau 17 năm gặp lại bố mẹ đẻ, chàng trai không ngờ một lần nữa cậu lại bị những người ruột thịt bỏ rơi. 

Minh Thu (lược dịch)

Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời, bị bắt ngay khi hạ cánh

ẤN ĐỘ - Tờ The Times of India đưa tin, một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung.

Chiến thuật mới của Nga nhằm bảo vệ cầu Crưm khỏi xuồng cảm tử Ukraine

Nga đang triển khai hàng loạt radar cỡ nhỏ và lắp đặt hệ thống tác chiến lên tàu chiến để bảo vệ cầu Crưm khỏi các cuộc tập kích bằng xuồng cảm tử (USV) của Ukraine.

Thủ tướng Israel phẫu thuật tim

Lúc 1h sáng nay (23/7), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo trên Twitter rằng ông sẽ trải qua một ca phẫu thuật tim trong đêm để lắp máy điều hòa nhịp tim.

Tình báo Mỹ thừa nhận khó theo dõi vũ khí hạt nhân của Nga ở Belarus

Giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, nước này khó có thể theo dõi các vũ khí mà Nga đã chuyển tới Belarus, kể cả có hình ảnh vệ tinh.

Kiev xem cầu Crưm là mục tiêu tấn công, Mỹ nói Ukraine tổn thất đáng kể

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố, cầu Crưm là mục tiêu tấn công của Ukraine.

Hàn Quốc tuyên bố Triều Tiên phóng tên lửa hành trình ra biển

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, Triều Tiên đã thực hiện việc phóng một số tên lửa hành trình ra biển Hoàng Hải lúc 4h sáng 22/7 (giờ địa phương).

Trực thăng lao xuống hồ ở Mỹ, toàn bộ hành khách thiệt mạng

Cả phi công và 3 hành khách trên chiếc trực thăng lao xuống một hồ nước nông ở vùng North Slope thuộc bang Alaska, Mỹ được xác định đã tử vong.

Vụ lính Mỹ từ Hàn Quốc vượt biên sang Triều Tiên diễn ra thế nào?

Washington đang cố gắng xác định số phận của binh nhì Travis T. King, lính Mỹ đã từ Hàn Quốc vượt biên trái phép sang Triều Tiên ngày 18/7.

Khoảnh khắc tên lửa HIMARS bắn cháy pháo tự hành Nga ở Ukraine

Chỉ với một quả tên lửa phóng từ Hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), cỗ pháo tự hành 2S5 Giatsint-S của Nga đã bị phá hủy nhanh chóng.

Triều Tiên dọa đáp trả bằng hạt nhân khi Mỹ phô diễn sức mạnh quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kang Sun Nam cảnh báo, việc triển khai vũ khí của Mỹ như tàu sân bay, máy bay ném bom hay tàu ngầm tên lửa ở Hàn Quốc có thể rơi vào các điều kiện pháp lý cho phép Bình Nhưỡng dùng vũ khí hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !