Cesc Fabregas lo ngại hàng công Italy
Cesc Fabregas lo ngại hàng công Italy
Tây Ban Nha là ứng viên số một cho chức vô địch ngay từ khi giải chưa khởi tranh, nhưng lối chơi của họ không thay đổi nhiều qua từng vòng đấu. Nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới vẫn chủ yếu dựa vào khả năng kiểm soát bóng thượng thặng để làm chủ trận đấu, chứ không phải tốc độ hay sự biến hóa về đấu pháp. Ngược lại Italy càng chơi càng hay tại EURO 2012. Họ từng cầm hòa chính Tây Ban Nha ở vòng bảng, rồi vượt qua Anh ở tứ kết sau loạt đá luân lưu trước khi xuất sắc đánh bại Đức bằng màn trình diễn công thủ toàn diện ở bán kết. Các đội tuyển Italy từng bị chê trách vì thiên hướng phòng ngự, nhưng tại EURO 2012 họ chơi tấn công tích cực còn hơn cả Tây Ban Nha.
![Cesc Fabregas lo ngại hàng công Italy](https://vnn-imgs-a1.vgcloud.vn/img.infonet.vn/w490/Uploaded/2020/rog/460/t460021.jpg?width=0&s=5WbZLww4Afdfx4AUOmNjUA)
Cesc Fabregas lo ngại hàng công Italy
Chính Cesc Fabregas phải thừa nhận khả năng tấn công của Italy. “Với sự góp mặt cùng lúc của hai tiền đạo Mario Balotelli và Antonio Cassano, Italy tạo được sự biến hóa trong các đợt hãm thành. Balotelli là mẫu tiền đạo nhanh, mạnh, còn Cassano thì khéo léo và khôn ngoan. Tuyến giữa của họ cũng có những ngôi sao đặc biệt như Marchisio và Andrea Pirlo – cầu thủ đã có một giải đấu tuyệt vời. Trận chung kết giữa chúng tôi sắp tới vì vậy chắc chắn căng thẳng”.
Fabregas là cầu thủ ghi bàn giúp Tây Ban Nha gỡ hòa 1-1 trong trận đấu vòng bảng, sau khi Italy vượt lên dẫn trước nhờ công của Antonio Di Natale.
Khi được hỏi về cơ hội vô địch, Fabregas đánh giá: “Đội nào trong hai chúng tôi chiến thắng trận chung kết đều xứng đáng là ông vua EURO 2012. Chúng tôi là hai đội chơi ổn định nhất giải. Italy đã cho thấy họ có thể tấn công tốt trong trận gặp Đức. Nhưng sức mạnh của họ không chỉ có vậy. Italy là tập thể giàu kinh nghiệm trận mạc, điều này thể hiện ở cả tuyến trên lẫn hàng phòng ngự. Họ sở hữu những cầu thủ đã tỏa sáng ở mùa giải vừa qua trong màu áo các CLB mạnh như Milan, Inter và Juventus. Các hậu vệ Italy lên công về thủ rất nhịp nhàng. Thủ môn Gianluigi Buffon của họ là một thủ lĩnh bẩm sinh. Tuy nhiên Tây Ban Nha cũng có thủ môn hàng đầu thế giới Iker Casillas”.
Tây Ban Nha khát khao viết trang sử mới vào đêm chủ nhật. Họ muốn trở thành đội đầu tiên vô địch liền mạch ở ba giải đấu bóng đá lớn, sau khi đã đăng quang tại EURO 2008 và World Cup 2010.
Nhưng hậu vệ Sergio Ramos cho rằng dù kết quả trận chung kết có thế nào thì Tây Ban Nha cũng đã đi vào lịch sử của bóng đá thế giới với tư cách đội lọt vào chung kết ở ba giải đấu lớn liên tiếp.
TRẦN NAM