CĐV Hải Phòng tức giận đòi 'trảm' ông Hải 'lơ'
CĐV Hải Phòng tức giận đòi 'trảm' ông Hải 'lơ'
Vượt 2000km vào Kiên Giang…
Giống như cách thể hiện mình lâu nay và ủng hộ đội nhà trong lúc khó khăn, hội CĐV Vicem Hải Phòng đã lên một kế hoạch tiếp lửa hoành tráng nhất từ trước tới nay: tổ chức đoàn xe cổ vũ từ Lạch Tray vào đến tận Kiên Giang.
![]() |
Đoàn xe xuất phát từ Lạch Tray với pháo sáng |
Ngay từ ngày 20/3, trên 2 xe ô tô, hơn 50 CĐV Hải Phòng đã bắt đầu cuộc hành trình ròng rã hơn 4 ngày vào vùng đất phương Nam để cổ vũ đội bóng đất Cảng. Không những vậy, một đoàn CĐV khác cũng lập lịch trình đáp máy bay từ sân bay Cát Bi tới TP. Hồ Chí Minh và xuôi về Kiên Giang “hội quân”.
Ở V-League, CĐV SLNA nổi tiếng đông và cuồng nhiệt, luôn có tham vọng biến tất cả sân khách (trừ sân Lạch Tray) thành “chảo lửa thành Vinh”. Nhưng về sự máu lửa, chịu chơi và nhất là đi dọc chiều dài đất nước như CĐV đất Cảng thì quả là hiếm.
![]() |
![]() |
Những CĐV ở nhà tụ tập đưa TV ra cửa SVĐ cùng xem |
Và với khẩu hiệu quen thuộc “đâu cũng là San Siro Lạch Tray”, CĐV Hải Phòng lại một lần nữa làm sôi động khán đài Rạch Giá bằng những màn vũ điệu ngẫu hứng trong mưa, kèm theo cả màn pháo sáng được đốt lên ở phút 80 của trận đấu.
…xem ông Hải “lơ” bổn cũ soạn lại
Những tưởng sự nhiệt tình của các CĐV TP Hoa phượng đỏ sẽ được đền đáp bằng một chiến thắng trước Kiên Giang – đội bóng được cho là yếu nhất V-League 2012, lại vắng chân sút chủ lực Oseni, song V.Hải Phòng vẫn không thể kiếm nổi một điểm và chịu thất thủ 0-1.
![]() |
![]() |
CĐV Hải Phòng khiêu vũ trong mưa và đốt pháo sáng trên sân Rạch Giá |
Sau trận đấu, HLV Lê Thụy Hải vẫn phong thái rất quen thuộc, nhận trách nhiệm về mình: "Đội yếu quá, các em đá thế là tốt lắm rồi, tôi nhận hết trách nhiệm". Trên diễn đàn hội CĐV Hải Phòng, hàng loạt những bức xúc đã được “xả” sau trận thua bẽ bàng.
“Vâng, nhận 1 tỷ lót tay, hưởng lương 100 triệu mỗi tháng nhưng thử hỏi ông đã làm được cái gì ra hồn? Đội có yếu thì mới bỏ số tiền lớn như vậy để mời một "thương hiệu" như ông, nhưng cứ ngồi mà "nhận trách nhiệm" rồi đều đặn lĩnh lương thì ai chẳng làm được? Nhất quyết không chịu chiêu mộ Lean (Leandro) chỉ vì những bất đồng tại Bình Dương trong khi đội thiếu người chia bài trầm trọng, bản thân ông có vì bóng đá HP”, người đứng đầu fanpage của hội CĐV Hải Phòng chỉ trích.
![]() |
Hội CĐV HP trên sân Rạch Giá không được đền đáp sau thất bại của đội nhà |
Không những vậy, nỗi thất vọng còn được đổ lên đầu những cá nhân khác: “Đình Tùng tiếp tục là 1 nỗi thất vọng lớn với cái mác U23 cùng 7 tỷ đồng. Fagan bắn chim khi cách khung thành có 3m. Trong tình huống bị ghi bàn, 5 cầu thủ Hải Phòng để 2 cầu thủ Kiên Giang sút tung lưới, đúng là tiền đạo thì đá như hậu vệ, hậu vệ thì đá như tiền đạo. Bộ phận mua cầu thủ quá tồi, cầu thủ nào có chuyên môn thì bán sạch, mua hàng thải về, báo giá cao để tư lợi, nhưng cầu thủ chất lượng thì không chịu mua, để đến giai đoạn 2 lại phá két mà chữa cháy. Chặng đường 2000km của các CĐV sẽ tiêu hóa thế nào đây?”
Tâm sự của CĐV Hải Phòng - Có 1 điều đúng và 1 điều sai về ông Hải. Đúng là ông ấy nhận định đúng: Hải Phòng là đội vừa yếu vừa thiếu vừa lệch lạc đội hình. Điều sai là chúng ta đã quá kì vọng ông Hải “lơ” sẽ là phù thuỷ và hắt hủi Nguyễn Đình Hưng một cách khá chua chát, có HLV trời thì với cái lực lượng rệu rã hiện tại sẽ chẳng làm ra trò gì hay ho được đâu! Vậy sự thật ở đây là đội bóng chúng ta quá yếu, các cầu thủ đánh mất chính mình và lãnh đạo không có 1 chút kiến thức cũng như tâm huyết và tư duy làm bóng đá bài bản! Từ ngày ông Lê Văn Thành đi, có lẽ phải rất rất lâu nữa Hải Phòng mới có 1 ông bầu đủ tầm để so sánh với bầu Hiển hay bầu Đức - những người xây dựng đội bóng từ gốc rễ chứ không phải là người chỉ biết gom nhặt những món hàng rơi vãi để tạo ra một đội lính lê dương rệu rã. Dù rất đau nhưng thật sự Hải Phòng xứng đáng xuống hạng lắm và đã đến lúc Vicem trả đội bóng lại cho thành phố rồi đấy! Thành viên Diamondsky (Hải Phòng FC) - Đừng nghĩ quá nhiều về tiền lúc này mà lấy kính hiển vi ra soi bác Hải, V.HP cũng phải đôn đáo năm lần bảy lượt bác ấy mới về chứ ko phải tự dưng đâu... Một thằng học trò đầu đất có thầy giỏi cỡ mấy thì cũng khó. Bảo một đằng nó làm một nẻo, chỉ chữ A nó nói chữ B , học lớp Hai khai lớp Sáu thì có Thánh Sống cũng chào thua... Thiết nghĩ chúng ta cần có sự nhất quán một là một hai là hai, kiếm ai thay HLV bây giờ? Ai dám nhảy vào đống lửa này. Không nên tiếp tục cái màn lèm bèm để rồi: Hà hơi chín chuối, ngáp ố đình màn - súc miệng nước trắng, nhổ ra nước chè nữa... Thành viên Tuyến Hàng Kênh (Hải Phòng FC) |
SƠN HUY