Căng mình cứu sống bệnh nhân bị đâm thấu ngực trái, xuyên tim

Bị dao đâm thấu ngực trái, xuyên tim rất nguy hiểm đến tính mạng, bệnh nhân Nguyễn Thành P. (18 tuổi, trú ở huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã may mắn được các bác sĩ kịp thời cứu sống trong gang tấc.

Bệnh nhân P. đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe trở lại.

Ngày 13/6, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa (BVHNĐK) Nghệ An cho biết, đơn vị này vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân Nguyễn Thành P. (18 tuổi, trú xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc) bị đâm trọng thương thấu ngực trái, xuyên vào tim, nguy hiểm đến tính mạng.

Trước đó, vào khoảng 23h59’ ngày 05/06, Khoa cấp cứu BVHNĐK Nghệ An tiếp nhận bệnh nhân P. trong tình trạng nguy kịch khi bị đâm thấu ngực trái, xuyên vào tim, huyết áp khó bắt, mạch nhanh...

Ngay sau khi được chuyển vào viện, các bác sĩ đã nhanh chóng hội chẩn chuyên khoa Ngoại lồng ngực; hình ảnh siêu âm cho thấy dịch tràn ngoài màng tim.

Bệnh nhân được nhanh chóng xử lý cấp cứu ban đầu, đồng thời chuyển lên phòng mổ cấp cứu khẩn cấp.

Khi được di chuyển lên phòng mổ, bệnh nhân P. xuất hiện ngừng tim, ngừng thở. Ê kíp cấp cứu vừa chạy đẩy cáng nhanh nhất có thể để chuyển lên phẩu thuật, vừa liên tục cấp cứu ngừng tuần hoàn, hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực.

Theo BS.CKI Hồ Thái Phúc (khoa Ngoại - Lồng ngực) chia sẻ: “Chúng tôi chỉ có rất ít phút ngắn ngủi để cứu sống bệnh nhân. Ngay khi mở ngực trái, màng ngoài tim bệnh nhân xuất hiện vết thương kích thước 1,5 cm, tim không còn nhịp đập.

Mở rộng màng ngoài tim, ê kíp phẫu thuật đã phát hiện và giải phóng cục máu đông lớn gây chèn ép, giúp tim bệnh nhân bắt đầu đập trở lại. Đồng thời, với lực co bóp của quả tim, máu của bệnh nhân phun xối xả, phụt thẳng vào mặt phẫu thuật viên. Dùng ngón tay chèn thẳng vào vết thương đang phun máu, chúng tôi nhanh chóng dùng chỉ khâu 2 mũi chữ U. Vết thương tim nhanh chóng được khống chế”.

Trong số các vết thương tim thì vết thương vùng thất trái nặng nhất và khó xử lý bởi áp lực co bóp.

Hiện, bệnh nhân Nguyễn Thành P. đã qua cơn nguy kịch và dần hồi phục sức khỏe trở lại.

Việt Hòa

PGS Nguyễn Lân Hiếu: Tác hại của đơn thuốc 'dày đặc' thuốc bổ

Các loại thuốc bổ được kê nhiều hơn thuốc điều trị đã vô hình gây tác hại cho người bệnh như tốn kém, dễ nhầm lẫn, dẫn đến quên hoặc bỏ thuốc.

Loại cá rẻ tiền có vô số tác dụng với sức khỏe

Cá diếc có nhiều giá trị dinh dưỡng, thịt thơm không tanh, tốt cho nhiều người kể cả bệnh nhân ung thư.

Mức hưởng bảo hiểm y tế của người dân thay đổi ra sao khi tăng lương cơ sở?

Khi mức lương cơ sở tăng từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng, mức hưởng bảo hiểm y tế của người đi khám chữa bệnh có thay đổi.

Nhiều bệnh nhân đã được BHYT thanh toán hàng chục tỷ đồng

Nhiều bệnh nhân đã được quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả hàng chục tỷ đồng trong quá trình điều trị, đặc biệt là các bệnh hiếm.

Uống bao nhiêu cà phê để ngăn ngừa sỏi thận?

Bắt đầu mỗi ngày với 1-2 tách cà phê có thể giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh khác nhau bao gồm sỏi thận, bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư.

Nhiều quý ông đi 'tút tát' nhan sắc, nâng ngực, độn mông

Dù không phải người nổi tiếng, nhiều quý ông cũng có nhu cầu "nâng cấp" nhan sắc gương mặt, nâng ngực, độn mông hay hút mỡ bụng, thậm chí một lần làm nhiều dịch vụ.

Ngày càng nhiều người bị đột quỵ, bác sĩ chỉ cách ăn để phòng ngừa

Ngoài một số yếu tố di truyền không thể thay đổi, đột quỵ còn do nhiều tác nhân khác như thói quen ăn uống không lành mạnh, lười vận động, hút thuốc.

Hai bà cháu tử vong không rõ nguyên nhân, 4 người cùng nhà có triệu chứng lạ

Sau 4 ngày người cháu 2 tuổi bất ngờ tử vong, bà nội cũng có dấu hiệu lạ rồi qua đời. Sở Y tế Bắc Kạn đã vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hé lộ lý do bé trai giống bố nhưng xét nghiệm ADN không phải con ruột

Nghi vợ có tình nhân, người chồng âm thầm xét nghiệm ADN cho 3 con và nhận kết quả bất ngờ về đứa con đầu lòng giống với mình nhất.

Vụ bé 5 tuổi tử vong do ngộ độc: Kế hoạch dang dở của bố mẹ dành cho con

Không khí tang thương bao trùm ngôi nhà cũ ở phường Xuân Hòa, TP Long Khánh (Đồng Nai) sau khi bé T.G.H. qua đời do ngộ độc bánh mì. Bố mẹ bé nước mắt tuôn rơi mỗi khi nhắc đến dự định mà giờ đây không thể thực hiện cho con được nữa.

Đang cập nhật dữ liệu !