Bố mẹ U60 dỗi nhau như cơm bữa, con gái suốt ngày phải làm 'bồ câu đưa thư'

Mỗi lần ba mẹ Mai Hân giận nhau là y như rằng cô là người ở giữa giảng hòa. Không biết bao nhiêu lần cô con gái này thành "bồ câu đưa thư bất đắc dĩ".

Phụ huynh nhà cô nàng Mai Hân tuy đều đã hơn 50 tuổi, kết hôn được hơn 20 năm rồi nhưng tình cảm lại chẳng khác gì những cặp đôi trẻ đang yêu nhau thời hiện đại. Bố mẹ cô hãy giận dỗi nhau và không ai chịu làm hòa trước. Những lúc như thế, Mai Hân trở thành người "giảng hòa online" cho họ. 

Cô viết: "Ba má tôi giận nhau kiểu:

- Má tôi: “Con nhắn tin cho ba làm hòa với mẹ đi, giận nhau mẹ buồn quá, nhưng mà mẹ là con gái, mẹ không có bắt chuyện trước đâu”.

(Tôi đang là du học sinh, kiêm người làm hòa online)".

{keywords}
 

Chia sẻ với Infonet, Mai Hân cho biết, mặc dù bố mẹ cô sống ở TP.HCM, còn cô đang du học bên nước ngoài nhưng hễ trong nhà có chuyện gì là cô biết hết. Bởi từ lâu cô con gái này phải nhận chân làm "bồ câu đưa thư bất đắc dĩ" cho ba mẹ.

"Ba mẹ mình buồn cười lắm. Trước mặt con cái họ không tình cảm lắm đâu. Nhưng họ quan tâm nhau từ những điều nhỏ nhặt nhất. Mẹ mình hay bị đau đầu vào buổi tối. Những lúc như thế, ba thường chủ động chỉnh lại điều hòa. Nếu tình trạng bệnh của mẹ không đỡ lên, ông còn xách luôn cái máy sấy vào phòng để phục vụ. Chỉ cần mẹ kêu lạnh một tiếng là ba tức tốc đi lấy máy sấy liền. 

Hai người đều rất nóng tính, hay đấu khẩu với nhau. Nhưng mà 2 chị em mình cãi mẹ một tiếng là ba cho "ăn gậy" luôn đó. 

Chưa hết đâu, ở nhà, có đĩa thịt thì ba là người ăn phần mỡ, còn nhường thịt nạc cho mẹ. Ba con rất dễ tính, vợ mua cho cái gì thì mặc cái đó. Mẹ mình thích màu xanh thế là tủ quần áo của ba mình toàn 1 màu xanh thôi...", Mai Hân vui vẻ tâm sự.

{keywords}
Gia đình của Mai Hân luôn rộn ràng tiếng cười

Cô gái tâm sự, ba mẹ rất hay kể chuyện ngày xưa. Hồi đó, mẹ học kém môn Toán, trong khi gần nhà chỉ có mỗi ba là học giỏi. Thế là ông bà ngoại nhờ ba cô dạy kèm cho mẹ học. Đó có lẽ cũng là cái duyên để hai người tới với nhau sau này.

{keywords}
Tuy bố mẹ của Mai Hân đều đã hơn 50 tuổi nhưng tình cảm lại chẳng khác gì những cặp đôi trẻ yêu nhau.
{keywords}
 


Câu chuyện về ba mẹ của Mai Hân sau ít giờ chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận về hơn 15.000 lượt yêu thích, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ của dân mạng. Ai cũng cảm thấy ngưỡng mộ và thầm ghen tị với phụ huynh nhà cô nàng. 

Một số cư dân mạng chia sẻ tình cảnh tương tự với Mai Hân:

- Bố tôi đi chơi xa mà không bảo mẹ thế là mẹ giận không nghe điện thoại của bố. Đến tối muộn thì thấy bố gọi mình còn tưởng là nhớ con gái. Ai ngờ nhờ mình xin lỗi mẹ hộ.

- Ba má tôi giận nhau thì tôi nói chuyện với ba, em gái tôi tâm sự với má. Sau rồi tôi kể cho ba vì sao má giận, rồi em tôi lại kể với má vì sao ba dỗi.

Thế mới thấy con cái là sợi dây ràng buộc tình cảm vợ chồng quan trọng tới mức nào!

Thiên An

Ảnh: NVCC

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Bạn gái kém 14 tuổi của anh trai khiến tôi và mẹ ngán ngẩm

Cuối tuần trước, anh trai tôi dẫn người yêu về ra mắt gia đình. Cả nhà tôi rất mong chờ điều này do anh đã lớn tuổi. Tuy nhiên, cách cư xử của cô ấy khiến gia đình tôi rất thất vọng.

Chồng tự dưng hết mực chăm sóc mẹ vợ, biết lý do tôi lập tức đưa bà về quê

Người ta nói “Không ai tốt với người khác mà không có lý do, ngoại trừ cha mẹ của họ” thật chẳng sai chút nào và câu chuyện của tôi là một minh chứng.

Mở phong bì thưởng Tết của chồng, vợ sững sờ thấy dòng chữ phía trên

Nhiều năm nay, tôi vốn không mấy khi hỏi cụ thể chuyện thưởng Tết của chồng, vì anh “dị ứng” chuyện vợ tra khảo tiền bạc. Nhưng có lẽ vì sự dễ dãi này, chồng coi tôi như người ngoài.

Xin về ăn Tết nhà ngoại, nàng dâu bật khóc nghe bố chồng nói 6 câu

Hơn 10 năm lấy chồng, chưa năm nào tôi được về đón giao thừa cùng bố mẹ đẻ. Thấy bạn bè năm ăn Tết nhà nội, năm ăn Tết nhà ngoại mà tôi lại chạnh lòng.

Chồng ngoại tình, bỏ đi theo bồ, sau 2 năm bỗng trở về cầu xin tôi tha thứ

Tại sao khi tôi đã dần nguôi ngoai, ổn định cuộc sống thì người chồng ngoại tình lại quay trở về? Đau lòng nhất là tại sao bố mẹ chồng và các con tôi lại ủng hộ anh ta?

Vợ chồng ở Thái Bình tuyên bố vỡ hụi, hàng chục người mang quan tài đi tìm

Trước thông tin chủ hụi vỡ nợ, nhiều người xã Nam Trung (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) kéo đến gây áp lực để đòi tiền. Có trường hợp cho biết đã góp hụi gần 10 tỷ đồng.

6 chị em ruột không lấy chồng, sống cùng nhau dưới một mái nhà

Thanh xuân trôi theo những tháng năm nghèo khó, 6 chị em không dám lấy chồng. Không con cái, tuổi già đuổi đến, 6 mảnh đời côi cút sống dựa vào nhau.

Bà nội trợ tỉnh táo vượt qua bẫy lừa quà tặng tri ân của 'siêu thị điện máy'

Trước bẫy lừa đảo trực tuyến quà tặng tri ân, chị Nguyễn Thanh Châu suýt chút nữa mất hàng chục triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Đang cập nhật dữ liệu !