Bố mẹ qua đời, con gái về quê ăn Tết bật khóc vì hành động của hàng xóm

Lấy chồng xa, người phụ nữ lâu lâu mới có dịp về quê ăn Tết. Nhưng ở quê, bố mẹ đều đã qua đời khiến cô vô cùng buồn khổ.

Cô Cao (An Huy, Trung Quốc) lấy chồng xa, nhiều năm chưa trở về quê ăn Tết. Bố mẹ ở quê đều đã qua đời.

Tết năm nay, vì nhớ quê hương, cô Cao quyết định cho các con về quê để thắp hương cho tổ tiên, ông bà và ăn Tết. Nhưng khi bước vào nhà, bố mẹ không còn khiến cô rất buồn khổ.

Mọi thứ vẫn nguyên vẹn như xưa, đồ đạc trong ngôi nhà vẫn rất ngăn nắp, gọn gàng, chỉ là "cảnh còn người mất". Nghĩ lại những ngày tháng vui vẻ bên bố mẹ, cô Cao rơi nước mắt nhớ thương.

antet2.jpg
Người hàng xóm sang thăm nhà cô Cao, quan tâm cô và các con. 

Ngày trước, mỗi lần con gái về nhà, bố mẹ rất vui. Cả nhà sẽ chuẩn bị đủ các đồ Tết để đãi con gái. Cả nhà sẽ quây quần bên nhau, cùng ăn bánh bao, nói cười vui vẻ ngày đầu năm mới.

Bây giờ, trong nhà vắng tanh, ngoài trời lạnh cóng khiến tâm hồn cô cũng đóng băng. Ngay cả đồ Tết, cô cũng chưa chuẩn bị. Cô chỉ biết ôm con nhìn ra ngoài cửa, nhớ về những ngày tháng hạnh phúc của gia đình.

Bỗng nhiên có một người hàng xóm đến, trên tay cầm một cái bát lớn đựng đồ ăn. Vì trời lạnh nên bà phải gói chặt đồ ăn lại để tránh bị nguội.

Người hàng xóm này biết bố mẹ cô đã qua đời và cô mới về quê ăn Tết nên muốn đến quan tâm. Bà lo cô không có đồ ăn nên đã gói đồ ở nhà mình mang sang. Cô Cao rất cảm động, trong lòng thấy ấm áp và liên tục nói lời cảm ơn người dì hàng xóm tốt bụng.

antet1.jpg
Tấm lòng của người dì khiến cô Cao cảm động.

Sau đó lại có một người hàng xóm khác mang ít thịt sang cho cô. Những người hàng xóm này thực sự rất tốt bụng, lo lắng cô và các con cô đơn nên đã đến để nói chuyện, chia sẻ với cô ngày Tết. Trước đây, bố mẹ cô Cao rất tốt với xóm giềng, hòa thuận và quan tâm họ. Những người hàng xóm này luôn biết ơn tình cảm đó nên họ lập tức sang nhà khi biết tin cô về quê ăn Tết.

Đây là phước lành mà bố mẹ tích lũy cho con cái. Cô thầm biết ơn cha mẹ của mình. Khoảnh khắc cô và các con nói cười vui vẻ với hàng xóm, những kí ức xưa bỗng lại ùa về.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội nhận về nhiều ý kiến bình luận của cộng đồng mạng. Ai cũng chia sẻ với tình cảm tốt đẹp mà hàng xóm dành cho cô Cao và không quên gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình cô.

“Cha mẹ già rồi qua đời, đó là quy luật nhưng vẫn buồn lắm. Các bạn phải cố gắng quan tâm, chia sẻ với bố mẹ để không còn gì phải hối tiếc. Ngay bây giờ, ai còn cha mẹ hãy dành thời gian để được ở bên ông bà nhé. Một ngày không còn cha mẹ, buồn lắm bạn ơi”, một người bình luận.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !