Bố mẹ hay dọa, con tè dầm suýt tự cắt "của quý"

Dọa con để trẻ con sợ và đẩy xa hành vi của mình là thói quen xấu của cha mẹ không có tác dụng làm trẻ thay đổi hành vi mà khiến trẻ có hành vi ngược lại.

Bố mẹ hay dọa, con tè dầm suýt tự cắt

Bố mẹ hay dọa nạt, trẻ có thể bị tổn thương tâm lý. Ảnh minh họa: Internet

Bé sinh tật vì nhút nhát do bị dọa nhiều
Mối lần con đái dầm, vợ chồng chị Hòa  trú tại Vương Thừa Vũ, Thanh Xuân, lại dọa con lấy kéo cắt "chim" vì tội đái dầm, con nghịch bẩn anh chị dọa cắt tay. Chị Hòa kể "mỗi lần dọa thế thấy con không làm theo nên mình rất hài lòng. Nào ngờ nó lại khiến bố mẹ cú thót tim".

Hôm con dầm ra quần không bảo mẹ, chị Hòa chạy lên phòng ngủ lấy quần cho con. Đến khi xuống nhà thấy con đang cầm cái kéo chị vừa nhặt rau định cắt "của quý". Chị Hòa hoảng hốt kêu lên ném cái kéo rồi ôm con. 

"Tôi chỉ chậm một chút thì không biết có chuyện gì xảy ra rồi. Từ sau hôm đó, tôi không bao giờ dám dọa con cắt tay, hay cắt chim con. Tôi cũng dặn bố cháu và bà giúp việc không được dọa con như thế nữa".

Còn trường hợp của chị Nguyễn Thị Lý trú tại Gò Vấp, TP.HCM thì khác. Chị Lý kể con gái chị đến 4 tuổi vẫn chưa dám xa mẹ. Cháu nhút nhát vô cùng. Nhìn thấy người lạ, con gái chị Lý co rúm người lại.

Chị kể, cháu bé nhà chị vốn lười ăn. Mỗi lần con không chịu ăn, chị dọa con sẽ bán cho bà đồng nát rồi dọa con áo ộp bắt; có lúc ra đường, chị sợ con đi linh tinh xe đâm phải nên dọa cháu bị người bắt cóc, bị bác sĩ bắt tiêm. Chị dọa con đủ kiểu để cháu bé sợ mà ăn cơm hay sợ không dám ra ngoài với người lạ. Đến nay, cháu cứ nhìn thấy người lạ là khóc thét. Nhiều khi nhà có khách, cháu òa khóc. Chị phải cho con lên lầu rồi mới xuống nói chuyện với khách được.

Cứ đến tối là cô bé như đổi thành người khác, hễ đi đâu ra khỏi phòng là bám chặt chân mẹ, khi ngủ phải để đèn sáng. Bé còn sinh tật đái dầm vì đêm buồn tè không dám dậy đi, dù toilet ở ngay trong phòng ngủ.

Không nên dọa trẻ

Ông Nguyễn An Chất - Chuyên gia tư vấn tâm lý gia đình cho biết việc dọa con như thế ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Đặc biệt là trẻ rất sợ bác sĩ, sợ công an thậm chí ông ba bị. Trường hợp thứ nhất nhà chị Hòa, ông Chất lý giải vì ở tuổi 2 đến 3 trẻ thường học theo cách người lớn làm.

Nếu bố mẹ cứ bảo con thế, trẻ nghĩ rằng đái dầm là hành vi xấu và phải cắt bỏ đi như lời bố mẹ nói. Còn trường hợp bé biếng ăn, mẹ cũng không nên dọa bán cho bà đồng nát. Một số người còn dọa mang con cho công an bỏ tù, đến bác sĩ chích thuốc hay để cho thằn lằn cắn mông... 

Tất cả những kiểu dọa này hoàn toàn không có cơ sở. Trong những lần đầu, trẻ có thể sợ và nghe lời. Nhưng khi không thấy có chuyện gì xảy ra, bé sẽ lờn thuốc, cứng đầu hơn. Còn có trường hợp thì trẻ trở nên hoang mang, hoảng loạn khi thấy có dấu hiệu lạ.

Nếu bố mẹ lạm dụng việc dọa trẻ, có trẻ nhớ nhưng cũng có trẻ sợ hãi diễn ra trong một thời gian dài sẽ khiến bé thu mình lại với thế giới xung quanh. Bé trở nên nghi ngờ, không có niềm tin vào cuộc sống. Thấy con gì bé cũng sợ, gặp ai bé cũng e dè, dần dần, con trẻ sẽ trở nên rụt rè, tự ti.
Khánh Ngọc

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !