Bộ đội Trường Sa giúp ngư dân yên tâm bám biển
Bộ đội Trường Sa giúp ngư dân yên tâm bám biển
![]() |
Bộ đội Trường Sa cung cấp nước ngọt cho ngư dân. |
Sẵn sàng ra khơi
Ông Nguyễn Văn Thà ở thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, chủ tàu câu mực QNg - 95717 TS đang chuẩn bị mồi câu, lưỡi câu trước giờ đi biển, ông Thà cho biết: “Gia đình tôi đã gắn bó với nghề đi biển từ bao đời nay, nếu bây giờ không được đi biển thì không biết lấy gì sinh sống. Chúng tôi gặp tàu nước ngoài rất nhiều, vì vậy, chúng tôi thường xuyên đánh bắt hải sản gần các đảo ở huyện đảo Trường Sa, để nếu có tình huống bất trắc thì nhanh chóng cơ động đến nhờ bộ đội Trường Sa giúp đỡ”.
Trao đổi với ông Nguyễn Hữu Ngọt, Hội trưởng Hội tàu đánh bắt cá xa bờ xã Bình Chánh, về việc bộ đội Hải quân giúp đỡ ngư dân trên biển, ông Ngọt cho biết. “Chúng tôi ra khơi được an toàn là nhờ có bộ đội Hải quân nói chung và bộ đội Trường Sa nói riêng. Rất nhiều chuyến biển gặp phải tàu nước ngoài, song chúng tôi không sợ, vì chúng tôi đánh bắt bao giờ cũng gần đảo. Khi bị tàu nước ngoài uy hiếp, chúng tôi đã nhanh chóng liên lạc với bộ đội Hải quân và đều được các anh giúp đỡ”.
Khi sóng yên biển lặng, đi biển có bộ đội Hải quân, khi sóng to gió lớn, bộ đội Hải quân vẫn là chỗ dựa tin cậy của ngư dân trong những cơn bão dữ. Các tàu cá của ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa ... coi huyện đảo Trường Sa là ngôi nhà thứ hai, cán bộ, chiến sĩ trên huyện đảo là những người anh em ruột thịt của mình. Có rất nhiều trường hợp ngư dân bị mắc nạn trên biển được bộ đội Trường Sa cứu giúp, có ngư dân được đưa vào các trạm y tế của huyện đảo trong tình trạng hôn mê sâu, khó thở, lên cơ hen phế quản cấp tính… tất cả đều được các bác sĩ, y tá – những người thầy thuốc Hải quân tận tình cứu chữa đến khi ổn định sức khỏe mới trở về đất liền.
Thượng úy Cao Lê Hạnh – bệnh xá Trưởng, xã đảo Song Tử Tây nhớ lại lần điều trị đặc biệt cho ngư dân: “vào giữa tháng 3 – 2012, tàu cá QNg – 96459 vào đảo Song Tử Tây nhờ bộ đội trên đảo cấp cứu hai hai ngư dân bị thương chảy máu nhiều là ông Lê Phấn thuyền trưởng và ông Mai Văn Hòa thuyền viên. Được biết ông Lê Phấn là bố đẻ của chiến sĩ Lê Xuân Thân, Thân là đồng đội của chúng tôi tại đảo Song Tử Tây. Hai cha con Thân gặp nhau trong hoàn cảnh éo le, Thân khóc nhiều, còn chúng tôi vừa động viên Thân vừa quyết tâm làm hết sức mình để cứu tính mạng ông Phấn và ông Hòa qua cơn nguy hiểm. Sau 3 ngày điều trị các bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm và được Bộ Quốc Phòng cho máy bay ra đưa về đất liền điều trị tiếp”.
Yên tâm bám trụ ở Trường Sa
Bên cạnh việc giúp ngư dân ra đánh cá trên ngư trường gần huyện đảo Trường Sa, bộ đội Trường Sa còn giúp ngư dân trên huyện đảo có điều kiện lao động sản xuất tốt nhất để nâng cao chất lượng cuộc sống và họ đã yên tâm bám trụ cùng các anh nơi đầu sóng ngọn gió.
Để ngư dân yên tâm sinh sống ở đảo, UBND huyện đảo Trường Sa đã quy hoạch và xây dựng các ngôi nhà ở của ngư dân theo cùng một kiến trúc vừa đảm bảo cảnh quan môi trường, vừa tăng khả năng chịu đựng trước thời tiết khắc nghiệt trên đảo. Mỗi căn rộng khoảng 100m2, có 3 phòng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp và công trình phụ được thiết kế liên hoàn. Hàng ngày, các hộ ngư dân làm công nhân hợp đồng cho UBND Thị trấn Trường Sa và xã đảo Song Tử Tây và xã đảo Sinh Tồn, hoặc làm “anh nuôi” cho bộ đội trên đảo và khai thác hải sản. Các chị phụ nữ sau thời gian làm việc cho các cơ quan, đơn vị khi trở về nhà lại bắt tay chăm lo cho gia đình. Còn cánh đàn ông khi trời yên, biển lặng, họ lại đi thuyền thúng ra biển đánh cá. Buổi chiều, dù bận việc tới đâu các chị đều rủ nhau ra bờ biển đón những đức lang quân của mình về bên những thúng cá nặng chĩu trên tay.
Được biết, số cá hàng ngày đánh bắt được của các ngư dân sẽ được UBND, các đơn vị khác trên đảo thu mua, nhập kho với giá thỏa thuận. Anh Phan Thanh Cốc – ngư dân xã Song Tử Tây chia sẻ: “những ngày trời yên biển lặng, ngư dân chúng tôi đánh bắt 1 ngày có khi được hàng mấy tạ cá nhưng đều được bộ đội và UBND xã nhập với giá đã thỏa thuận, nên chúng tôi yên tâm đi đánh bắt không sợ không có nơi tiêu thụ”. Ngược lại, khi các ngư dân ở đây gặp khó khăn do thời tiết xấu không đi đánh bắt được, hoặc mùa muối biển đến làm lụi hết rau, các gia đình ngư dân đều được bộ đội hỗ trợ rau xanh, lương thực và che chắn nhà cửa. Vì vậy, tình cảm quân dân ngày càng khăng khít.
Lúc mới ra đảo, bộn bề khó khăn vây quanh cuộc sống của các hộ dân. Xa đất liền, cuộc sống lạ lẫm, bốn bề toàn sóng nước và… những người lính đảo.Vợ chồng ngư dân Nguyễn Xuân Yên nhớ lại những cảm xúc đầu tiên khi quyết định đưa 2 đứa con nhỏ ra lập nghiệp ở thị trấn Trường Sa, anh chị tâm sự: "những ngày đầu mới ra đây, mọi thứ trên đảo đều bỡ ngỡ với chúng tôi, nhưng nhờ sự hỗ trợ của lãnh đạo thị trấn Trường Sa và cán bộ, chiến sĩ trên đảo nên cuộc sống của các gia đình giờ đã ổn định".
Những năm vừa qua, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, thì nhân dân trên huyện đảo đã nhận được sự quan tâm rất lớn về vật chất và tinh thần của đất liền, nên mỗi hộ đều có tủ lạnh, tivi… Hệ thống năng lượng sạch, trạm phát sóng Viettel cùng mạng thông tin VSAT đã giúp người dân huyện đảo có điều kiện mở mang dân trí và nâng cao đời sống tinh thần. Đại đức Thích Thánh Thành – trụ trì chùa Song Tử Tây, phấn khởi cho biết: “Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước mà trực tiếp là chính quyền huyện đảo Trường Sa, cuộc sống tăng ni phật tử và nhân dân trên các xã đảo rất tốt. Chúng tôi cùng nhân dân nguyện ở lại Trường Sa để chung tay bảo vệ mảnh đất thiêng liêng nơi cực đông của Tổ quốc”.
Trường Sa hôm nay hiên ngang và vững chãi hơn. Những ngôi nhà kiên cố, hệ thống năng lượng sạch đã thay thế cho những ngọn đèn dầu, những ngôi là tạm bợ, lụp xụp năm nào. Ở đó, tình quân dân thắm thiết đã trở thành niềm tin và sức mạnh nắm giữ ngư trường, chủ quyền biển đảo.
Thanh Tùng
