Bố cô dâu Hàn Quốc bị sát hại sẵn sàng cầm nhà để sang đưa con về
Cô gái bị sát hại ở Hàn Quốc
Hai ngày qua, gia đình ông Nguyễn Ngọc Minh (SN 1954, ngụ đường Bến Văn Đồn, phường 2, quận 4, TP.HCM) sống trong không khí đau buồn khi hay tin đứa con gái Nguyễn Thị Thanh Ngân (SN 1992) bị sát hại ở Hàn Quốc.
![]() |
Di ảnh chị Ngân |
Như thông tin Đại sứ quán Hàn Quốc gửi Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an tại TP.HCM, chị Ngân bị người đàn ông tên Kim Hee Cheol (SN 1973, quốc tịch Hàn Quốc) siết cổ đến chết trong nhà nghỉ ở Jeju vào lúc 3h sáng 30/11.
Theo thông tin ban đầu, trước đó hung thủ và chị Ngân có đi uống rượu với nhau. Kim Hee Cheol đã bị cảnh sát bắt giữ sau đó và bước đầu khai nhận hành vi phạm tội. Hiện cảnh sát Hàn Quốc đang tạm giữ đối tượng để làm rõ nguyên nhân cũng như hành vi gây án.
Sau khi vụ án xảy ra, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã phối hợp với Cảnh sát khu vực miền Tây tỉnh đảo Jeju cũng như gia đình ông Minh để tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ xử lý vụ việc.
Gia cảnh khốn khó
Ông Minh (cha ruột của chị Ngân) cho biết vào tháng 4/2012 con gái ông kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc. Hai tháng sau đó Ngân lên đường sang Hàn Quốc và từ đó đến giờ chưa một lần về thăm gia đình.
Vợ chồng ông Minh có 3 người con, Ngân là con gái út. Năm 2008, vợ ông Minh mất sau những ngày chống chọi với căn bệnh nan y. Với công việc phụ quán phở gần nhà, mỗi tháng thu nhập không bao nhiêu nhưng ông Minh cũng đắp đổi qua ngày.
Gia cảnh khốn khó, Ngân nghỉ học giữa chừng đi làm phục vụ cho một quán ăn Hàn Quốc ở TP.HCM. Với mức lương ít ỏi từ công việc phục vụ, Ngân còn làm thêm việc bán cà phê, phụ quán cơm phụ giúp gia đình.
![]() |
Ông Minh bên bàn thờ con gái |
Năm 2012, qua những người môi giới chị Ngân kết hôn với người đàn ông Hàn Quốc tên K.H.J. Đến tháng 6/2012 Ngân được chồng bảo lãnh sang Hàn Quốc sinh sống nhựng nửa năm sau ông Minh nhận được điện thoại của con gái nói bị gia đình chồng đuổi ra khỏi nhà vì không có khả năng sinh con.
Trong thời gian này chồng của Ngân qua lại với người phụ nữ khác. Trước tình cảnh đó, chị Ngân ly dị chồng và tìm được việc làm ổn định. Thời gian sau đó giữa ông Minh và con gái vẫn thường liên lạc với nhau qua điện thoại. Dù gia đình con gái tan vỡ ở xứ người nhưng với công việc có thu nhập khá của Ngân cũng khiến ông Minh yên lòng.
Ông Minh cho biết vào 6h sáng 30/11, ông đang ở quán phở thì được một người bạn của Ngân ở Hàn Quốc gọi điện về thông báo tin con gái bị nạn. Như không tin sự thật, ông Minh tìm mọi cách liên lạc với Ngân bên Hàn Quốc nhưng không được. Cho đến khi ông được Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc gọi điện về thông báo.
Trong căn nhà nhỏ sập sệ, ông Minh lặng im chăm chút bàn thờ con gái được lập vội. Ông cho biết gia đình hiện tại quá khó khăn, rất muốn sang Hàn Quốc để đưa thi thể con về quê nhà mai táng nhưng không có tiền. “Nếu vay mượn tiền không được thì tôi sẽ mang giấy tờ nhà đi cầm cố để lấy tiền sang Hàn Quốc đưa con về”, ông Minh nói trong nước mắt.

