"Bị yêu" nhiều, vợ run rẩy mỗi khi thấy chồng sột soạt cựa mình

Với không ít người vợ, việc chồng “yêu” quá nhiều khiến họ phát sợ, thậm chí cảm thấy căng thẳng mỗi khi ông xã tới gần.
Gầy mòn do “quá độ”

Dù điều kiện kinh tế khá giả, không phải lo toan nhiều về tiền bạc hay phải làm lụng việc nhà vất vả, thế nhưng chị Hoàn (TP Vũng Tàu) luôn trong tâm trạng mệt mỏi. Đi khám dinh dưỡng, rồi uống cả thuốc Đông y để bồi bổ, thể trạng của chị vẫn gầy mòn, xanh xao. Vậy nhưng, chỉ cần chồng đi công tác một đợt là chị Hoàn lại đẹp lên trông thấy, tâm trạng cũng vui tươi hơn hẳn.

Thực ra, nếu không ở trong phòng ngủ nhà chị thì ít ai hiểu được căn nguyên của sự thay đổi này. Lấy chồng đã gần 7 năm nhưng cũng gần như chừng đó thời gian, chị cảm thấy kiệt sức vì chuyện "yêu". Ngay từ buổi đầu tiên về chung sống với chồng, chị Hoàn đã choáng váng vì chồng "yêu" liên tục tới 3 lần/ngày. Sùng sục cả đêm rồi, nhưng đến trưa hôm sau, anh lại tiếp tục thêm 2 lần nữa. Cứ nghĩ thời kỳ đầu của hôn nhân nên anh ham muốn và hưng phấn nhưng suốt những năm đầu của cuộc sống vợ chồng, đêm nào chồng chị cũng đòi vợ “chiều” ít nhất 1 lần. Cùng thời điểm cưới với vợ chồng chị, nhiều cặp đã giảm tần suất "giao ban" còn 1 lần/tuần, nhưng chồng chị thì vẫn giữ nhịp độ "đều như vắt chanh".

Việc chồng đòi 'yêu' quá nhiều khiến nhiều bà vợ phát sợ (ảnh minh họa)


Mặc dù chị Hoàn rất yêu chồng và chồng chị cũng luôn đối xử tử tế với vợ, nhưng chuyện chồng “quá sung” khiến chị cảm thấy rất khổ sở. Đêm không được ngủ ngon giấc nên hôm sau đến cơ quan, mặt mũi chị thường phờ phạc, mắt thâm quầng, làm việc không hiệu quả vì luôn buồn ngủ và căng thẳng. Đã nhiều lần chị nói chuyện với chồng, mong anh giảm bớt tần suất "yêu" để giữ gìn sức khỏe, nhưng anh chỉ "hãm phanh" được vài bữa rồi lại đâu vào đấy. Có lần chị ốm mệt không muốn “chiều” chồng nhưng anh vẫn "tấn công", chị bực quá đạp chồng ra khỏi giường. Vậy mà anh ấy chỉ giận một lúc rồi lại đòi “yêu” nên chị đành chịu trận vì không muốn gây sóng gió cho gia đình.

Khi còn trẻ, chồng "yêu" quá nhiều đã mệt, nhưng với những phụ nữ đã luống tuổi như chị Phượng (Long Xuyên, An Giang) thì chuyện phải "yêu" quá nhiều còn đáng sợ hơn. "Cứ thấy chồng sột soạt cựa mình là tôi đã run hết cả người. Nhiều hôm đi làm cả ngày, rồi chăm lo con cái mệt mỏi, chồng lại đòi hỏi, tôi cảm thấy cuộc sống của mình cứ như địa ngục. Có bữa để tránh phải “gần” chồng, tôi cố gây sự cãi vã từ chiều, nhưng khi tắt đèn thì ổng lại chủ động làm lành, cứ như không có chuyện gì xảy ra", chị Phượng than thở.

Vì sao chàng "muốn" nhiều vậy?

Để lý giải cho sự khác nhau trong nhu cầu tình dục của phụ nữ và đàn ông, các nhà nghiên cứu đã thực hiện nhiều điều tra và thực nghiệm. Họ đã tìm ra rằng, mấu chốt của vấn đề là đặc điểm về tâm sinh lý của 2 giới rất khác nhau. Trong một mối quan hệ, đàn ông thường cảm thấy thất vọng khi người phụ nữ của mình không muốn quan hệ tình dục. Còn phụ nữ thì ngược lại, họ sẽ cảm thấy buồn phiền về người đàn ông của mình khi chàng cứ một mực nghĩ đến chuyện “làm thế nào để được sex”. Phụ nữ thường đổ lỗi cho đàn ông vì “đối tác” không biết cách vun đắp để có một tình yêu đẹp, trong khi đó, đàn ông lại trách cứ phụ nữ vì chỉ biết nói đến tình yêu mà không biết cách “cụ thể hóa” tình yêu bằng tình dục.

Trên thực tế, sự ham muốn “chuyện yêu” có liên quan mật thiết đến hormone testosterone - một loại hormone trội ở đàn ông. Cơ thể của một người đàn ông bình thường sản xuất ra lượng hormone này nhiều hơn gấp 20 so với phụ nữ. Nói một cách cụ thể hơn, nếu một người đàn ông không có quan hệ tình dục trong vòng một ngày thì cũng giống như việc phụ nữ không làm “chuyện ấy” trong vòng 20 ngày vậy.

Mặt khác, người phụ nữ thường quan niệm, tình dục là đỉnh điểm về mặt tình cảm còn đối với đàn ông, tình dục là một hành động sinh lý giúp xoa dịu áp lực do testosterone gây ra. Chỉ khi sự căng thẳng này qua đi thì họ mới cảm thấy được tình yêu của mình đối với người phụ nữ.

Tình dục vừa là một hoạt động sinh lý nhưng nó cũng là hoạt động tạo ra những cảm xúc tốt đẹp cho đôi lứa. Vì thế, khi “yêu”, người ta cần tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu và hưng phấn, chứ không nên quá đà, khiến “đối tác” phải sợ hãi.

Theo Thùy Linh/Báo PNVN

Cô gái bỏ việc tiếp viên hàng không, thực hiện ước mơ dành tặng người cha mù

Bỏ việc tiếp viên hàng không, chị Phạm Thị Kim Hằng xây dựng mô hình tạo việc làm cho người yếu thế. Đó chính là ước mơ của chị dành tặng người cha mù đã quá cố.

Hẻm độc lạ ở TPHCM, người dân không uống bia rượu, mỗi năm nhịn ăn 1 tháng

Tại con hẻm được nhận định là độc lạ nhất TPHCM, người dân không chỉ không uống rượu bia mà trong năm còn nhịn ăn, nhịn uống khi có ánh mặt trời suốt 1 tháng.

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Đang cập nhật dữ liệu !