Bí mật theo dõi, tóm gọn cướp giật 9X ở Hải Phòng

Ngày 15/7, tin từ công an quận Lê Chân – Hải Phòng cho biết, cơ quan này vừa bắt quả tang hai đối tượng có hành vi cướp giật táo tợn trên đường phố.

Trước đó, khoảng 20h15’ ngày 8/7, tổ công tác đặc biệt thuộc Đội CSĐTTP về TTXH CAQ Lê Chân đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trần Nguyên Hãn - Nguyễn Đức Cảnh, phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy Sirius màu trắng có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng đã bí mật theo dõi.

Bí mật theo dõi, tóm gọn cướp giật 9X ở Hải Phòng - ảnh 1
Hai tên cướp Lâm và Mạnh tại cơ quan điều tra.

Khi đi đến trước cửa số nhà 125 Nguyễn Đức Cảnh, phát hiện anh Vũ Ngọc Tú (SN 1983, ở Ngõ Cấm, Gia Viên, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đi xe đạp điện, đèo phía sau là anh Đặng Ngọc Quang (SN 1980, ở Trần Quang Khải – Hải Phòng) đang nghe điện thoại. Thấy sơ hở, 2 nam thanh niên kia đã áp sát xe anh Tú, tên ngồi sau bất ngờ chồm lên cướp chiếc ĐTDĐ iPhone 4 anh Quang đang sử dụng. Giật được điện thoại, hai tên cướp tăng ga định tẩu thoát.

Lập tức, tổ công tác nhanh chóng triển khai lực lượng truy đuổi đến khu vực đường Hoàng Quý thì bắt giữ được một đối tượng, tên còn lại nhanh chân tẩu thoát. Kẻ bị bắt giữ khai nhận là Trần Hà Hải Lâm (SN 1994, ở bờ đê An Dương, An Đồng, Hải Phòng). Lực lượng chức năng đã thu giữ chiếc xe máy là phương tiện gây án, cùng chiếc điện thoại iPhone 4 trị giá gần 10 triệu đồng chúng vừa cướp được.

Bí mật theo dõi, tóm gọn cướp giật 9X ở Hải Phòng - ảnh 2
Chiếc xe hai tên cướp dùng làm phương tiện gây án.

Biết không thể trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng, ngày 10/7 vừa qua, đối tượng còn lại gây ra vụ cướp giật đã đến cơ quan công an đầu thú. Tên này khai nhận là Phạm Đức Mạnh (SN 1994, ở 6/9 mặt bằng Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận cả Lâm và Mạnh đều đã có chung 1 tiền án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tháng 3/2011 bị TAND quận Hồng Bàng xử phạt Lâm 6 tháng tù và Mạnh 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đấu tranh mở rộng án, các đối tượng còn khai nhận từ đầu năm đến nay đã gây ra 4 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn thành phố.

Thùy Linh

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Đang cập nhật dữ liệu !