Bi hài chuyện chồng tặng quà vợ ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Phụ nữ là một nửa thế giới, làm cho họ vui cũng là cách để các đấng mày râu cảm thấy vui hơn. Những câu chuyện tặng quà cho vợ nhân 8/3 cũng lắm chuyện bi hài khiến chị em và các ông chồng khó quên.

Nhớ lại lần đầu tiên được nhận quà của chồng sau một chuyến công tác nước ngoài đúng dịp 8/3, chị Hoàng Lan (Gia Lâm, Hà Nội) vẫn không thể nhịn cười khi mở túi quà chồng tặng. Đó là hàng chục chiếc quần chíp, đủ màu sắc rất bắt mắt. Thế nhưng có một điều là ông chồng chắc quen nghĩ vợ bé nhỏ so với mình, nên dù chị cao gần 1m7, thường mặc đồ size L trở lên, vẫn được chồng chọn cho cả lố quà toàn size S và XS khiến chị chỉ biết ngồi ngắm chứ như chị bảo, cố lắm cũng không kéo được.... qua đùi.

“Đến vài ngày sau chồng mới hỏi về món quà đã tặng, tôi cười ngặt nghẽo bảo: Ông nhìn tôi thế này mà mua toàn cỡ ấy thì sao tôi mặc vừa, tôi lại tưởng ông mua cho con gái”, chị Lan kể.

Tuy nhiên, thực lòng chị Lan cũng vô cùng cảm động khi lần đầu tiên được chồng tặng món quà đó dù chị không dùng được. “Mình đành cất đi đến khi con gái lớn hơn chút sẽ mặc vừa, cho đỡ phí”, chị Lan cho hay.

Bi hài chuyện chồng tặng quà vợ ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 - ảnh 1

Chỉ là chuyện tặng quà cho vợ nhân ngày 8/3 cũng đủ chuyện bi hài.

Cũng khá hài hước, khi chị Phan Sương (Hoàng Mai, Hà Nội) nhớ lại món quà được nhận từ người yêu và là người chồng bây giờ từ vài năm trước. Khi chưa có quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ra đường, người chồng tương lai đã tặng cho chị một chiếc mũ để đội khi đi xe. Chiếc mũ khá xinh xắn, dễ thương nhưng buồn vì chị không thể đội lọt mỏm đầu.

Chị Sương kể, hôm sau mới dám hỏi xem chồng mua mũ ở đâu để có thể đổi cái rộng hơn thì mới hay: “Anh vào cửa hàng bán đồ cho trẻ em thấy cái mũ xinh quá mà có vẻ cũng to nên anh mua tặng em”.

Khá thiết thực, không phải đau đầu nghĩ quá nhiều về vấn đề mua gì tặng vợ nhân dịp ngày Lễ, anh Thành Lưu (Tân Mai, Hà Nội) chia sẻ, cứ quan sát trong nhà xem còn thiếu đồ dùng gì thì sẽ lên danh sách mua dần rồi mang về nhà đúng dịp ngày lễ để tặng vợ sẽ vừa có ý nghĩa, lại có thể dùng cho cả gia đình đỡ tốn kém.

“Quan trọng hơn, tôi phải lên kế hoạch mua trước những ngày lễ cả tháng trời để dễ bề săn đồ giảm giá sẽ tiết kiệm chi phí hơn mà vẫn chọn được những đồ ưng ý để tặng vợ”, anh Lưu tiết lộ.

Không quá cầu kỳ trong việc chọn quà tặng vợ nhân ngày 8.3, anh Nguyễn Hiếu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chọn cách gây bất ngờ cho vợ bằng về nhà sớm, đón con và nấu bữa tối trước khi vợ đi làm về.

Hiếm khi phải vào bếp nên việc nấu nướng món ăn gì hấp dẫn cũng là cả một vấn đề dù trước đó anh đã lên mạng tìm cách hướng dẫn nấu các món gồm những loại gia vị nào để còn biết đường mua.

Món tủ anh Hiếu chọn là món thịt lợn quay. Loay hoay mua đủ gia vị, về nhà sơ chế, tẩm ướp rồi cho vào chảo quay. Vừa nhặt rau vừa quay thịt, thoáng cái anh đã ngửi thấy mùi khét, vào lật miếng thịt thì không ngờ phần bì đã bị cháy đen. Cuối cùng, anh đành cứ quay cho miếng thịt chín hết, đến khâu chặt miếng cho ra đĩa thì phải bỏ phần bì cháy đi.

Nhìn đĩa thịt quay bỏ bì không bắt mắt lắm nhưng anh khá bất ngờ khi cả vợ con ăn đều tấm tắc khen ngon, khen chồng khéo tay.

Chia sẻ những chuyện này ra để thấy rằng, không cứ phải có những món quà có giá trị lớn về vật chất mới khiến chị em hài lòng, mà chỉ cần một người chồng, một chàng trai tâm lý, chân thành tạo những món quà tinh thần thật bất ngờ mới là quý giá và mới khiến người phụ nữ của mình cảm động.

Minh Thư

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !