Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau 12 tiếng nằm trong nhà xác
Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau 12 tiếng nằm trong nhà xác
Vợ chồng chị Analia Bouter phát hiện con mình còn sống sau khi cháu bị đặt nằm trong nhà xác 12 tiếng. |
Analia Bouter và chồng được các bác sĩ bệnh viện thông báo rằng con của họ đã chết trong bụng mẹ khi chị sinh cháu bé vào ngày 3/ 4 tại tỉnh Chaco, Áchentina.
12 tiếng sau đó, khi hai vợ chồng Bouter đến nhà xác thì họ phát hiện ra con gái nhỏ của mình vẫn đang run rẩy trong quan tài.
Sau khi sự việc được phát hiện, 5 nhân viên bệnh viện nơi Bouter sinh con đã bị đình chỉ công tác.
Tại một cuộc họp báo, Rafael Sabatinelli, một lãnh đạo y tế của tỉnh Chaco, cho biết các nhân viên này bị đình chỉ công tác sau khi giới chức tiến hành điều tra về vụ việc.
Cháu bé đã được đặt tên là Luz Milagros, có nghĩa là “ánh sáng kì diệu” và mặc dù đang ở trong tình trạng nguy kịch nhưng sức khỏe của bé đang dần ổn định và tốt hơn.
Trong một cuộc phỏng vấn, chị Bouter kể lại: “Tôi mở nắp quan tài và nắm tay cháu rồi lật khăn chùm mặt. Lúc đó tôi nghe thấy một tiếng khóc nhỏ vang lên. Tôi khụy xuống. Chồng tôi không biết phải làm gì. Chúng tôi chỉ biết khóc rồi lại cười khóc cùng nhau”.
Một nhân viên nhà xác kiểm tra cháu bé và xác nhận cháu còn sống. Ngay lúc đó, anh trai của Bouter vội vàng đưa cháu gái mình đến khu chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.
Mẹ của Bouter kể lại rằng cơ thể cháu bé khi đó rất lạnh “cứ như là một thanh đá vậy”.
Bouter và chồng đã có kế hoạch kiện bệnh viện Perrando vì tắc trách.
Lê Dung