Bé gái 5 tuổi bị "yêu râu xanh lớp 9" làm hại, cả xóm ngỡ ngàng

Tháng 6–học sinh nghỉ hè. Phụ huynh không thể bỏ việc để trông con nên các cháu ở nhà một mình, đến chơi với họ hàng hoặc đi loanh quanh trong xóm. Và, chuyện đau lòng đã xảy ra...
Bé gái 5 tuổi bị

Ảnh minh họa: Internet

Thủ phạm xâm hại trẻ em là học sinh lớp 9


Tìm hiểu vụ việc qua các cấp hội phụ nữ cơ sở, được biết, thủ phạm thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái Nguyễn Thị H (5 tuổi) là Nguyễn Đỗ Kh (15 tuổi), trú tại thôn Cua Chu, xã Tản Lĩnh. Kh là học sinh lớp 9 trường THCS, là con trai lớn trong gia đình có 2 người con. Cháu H đang theo học lớp mẫu giáo trong thôn, là con đầu lòng của cặp vợ chồng trẻ - hàng xóm với gia đình Kh. Cháu H là cô bé dễ thương, vóc dáng dong dỏng cao, gương mặt trẻ thơ xinh xắn.

Chiều 25/6/2014, cháu H định sang nhà ông ngoại (cùng thôn) chơi. Trên đường đi, cháu cùng các bạn (6-7 bé) ghé qua mấy nhà hàng xóm. Khi đến nhà Kh, Kh liền đuổi các bạn của H “ra chơi chỗ khác”. Khi còn một mình bé H trong nhà, Kh đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu. Sau đó, cháu H cố gắng đi đến nhà ông ngoại, kể cho ông nghe về hành động của Kh khiến cháu bị đau. Ông ngoại giữ cháu lại chăm nom, chờ đến giờ mẹ cháu đi làm về thì đưa cháu trở lại nhà. Người mẹ kiểm tra cơ thể con gái, phát hiện H bị thương ở bộ phận sinh dục nên đã khẩn trương đưa con đến trạm y tế xã, đồng thời trình báo sự việc tới cơ quan CA. Qua thăm khám, cán bộ y tế cơ sở chẩn đoán cháu H bị xâm hại tình dục.

Ngay lập tức CA huyện Ba Vì cùng gia đình đưa cháu về Bệnh viện Phụ sản HN để khám và tiến hành thủ tục giám định. CA xã hai lần yêu cầu Kh đến trụ sở làm việc, nhưng Kh không chấp hành. Khi CA đến nhà thì Kh hoảng hốt kéo chăn trùm kín đầu. Hiện tại Kh đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Đủ 14 tuổi khi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự

Ngay khi biết tin bé H bị xâm hại, Hội PN xã Tản Lĩnh, Hội PN huyện Ba Vì đã khẩn trương cùng cơ quan chức năng vào cuộc. Mẹ cháu rất lo lắng về biểu hiện bất thường của con gái bởi lúc thì cháu im lặng, lúc lại thảng thốt hỏi, “con sẽ bị mang bầu hả mẹ?”. Giúp cháu thoát khỏi trạng thái trầm cảm, Hội phụ nữ xã đang phối hợp với trường mẫu giáo, bàn giải pháp đưa cháu đến lớp học chuẩn bị cho học sinh vào lớp 1; chia tách lớp – xếp H vào danh sách học chung với các bạn khác thôn để cháu không phải nghe các bạn ở Cua Chu nhắc lại chuyện đau lòng.

Chị Đinh Thị Chính, Chủ tịch Hội PN xã Tản Lĩnh cho biết, khi cháu H gặp chuyện chẳng lành, bà con trong vùng hết sức ngỡ ngàng, vì đây là vụ việc hi hữu ở quê mình. Là địa bàn xa trung tâm thành phố, dân trí thấp, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, nên khi sự việc xảy ra, gia đình thủ phạm vẫn cho rằng, “đó là chuyện nhỏ, là trò đùa con trẻ và Kh chỉ bị chính quyền xử phạt rồi cho về”. Đến khi Kh bị bắt mọi người lại cho rằng vì Kh còn ít tuổi nên chỉ bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Xung quanh vấn đề người vị thành niên phạm tội xâm hại tình dục trẻ em, Luật sư Chu Bá Thực, Cty Luật Dân Việt, Đoàn Luật sư TP Hà Nội khẳng định, “pháp luật hình sự quy định, người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự. Mọi trường hợp giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là tội hiếp dâm trẻ em. Đối với người đã thành niên khi phạm tội này có thể sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình”. Tuy nhiên, tại Việt Nam, người vị thành niên phạm tội được Nhà nước cho hưởng sự khoan hồng. Việc xử lý của pháp luật đối với họ chủ yếu nhằm giáo dục, giúp đỡ để họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Cụ thể, pháp luật không áp dụng hình phạt tiền đối với người phạm tội ở độ tuổi từ đủ 14 đến dưới 18 tuổi. Khi xét xử người chưa thành niên phạm tội ít nghiêm trọng và nghiêm trọng, toà án có thể quyết định áp dụng một trong các biện pháp tư pháp có tính giáo dục, phòng ngừa. Nhưng người vị thành niên phạm tội hiếp dâm trẻ em, nhất là khi nạn nhân còn quá nhỏ như trường hợp bé H, thì thủ phạm Kh được xác định là đã phạm tội rất nghiêm trọng. Hành vi của Kh gây nên nhiều hệ lụy tiêu cực, ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sức khoẻ của trẻ em gái, nên dù Kh mới 15 tuổi cũng sẽ không thuộc diện được áp dụng các biện pháp tư pháp nêu trên, mà nhiều khả năng sẽ phải lĩnh án phạt tù”.

Qua vụ bé gái 5 tuổi ở xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì bị “yêu râu xanh” tuổi 15 hãm hiếp, các bậc phụ huynh cần lưu ý, dù sinh sống ở xã miền núi thì cũng không nên chủ quan trong việc quản lý, giáo dục con cái. Quán intenet với những trò chơi games nội dung độc hại; những hình ảnh “đen” trên mạng… đã tràn về khắp các miền quê. Nếu để những đứa con trai tuổi dậy thì “nghiện net” thì chúng sẽ dễ có những hành vi tình dục lệch chuẩn, vi phạm pháp luật.

Theo Phụ nữ Thủ đô

Mẹ chồng đi 1.200km về nhà thông gia đón cháu, con dâu bật khóc vì cảm động

Khoảnh khắc biết mẹ chồng đi 1.200km về đón cháu, Mơ (tên ở nhà là Nguyên) rưng rưng xúc động. Cô vừa thương mẹ chồng vất vả vừa cảm động trước tấm lòng yêu con thương cháu của bà.

Em bán mảnh đất vườn, anh trai chở mẹ đến đòi 200 triệu dưỡng già

Dù có công khai hoang nhưng tôi chỉ được thừa kế một mảnh vườn ở xa, còn phần lớn đất đai giá trị cha mẹ đều sang tên cho anh trai.

Cha 70 tuổi lấy vợ mới, các con về một phe kiên quyết đòi lại gia tài

Dù đã được chia gia tài nhưng khi biết cha lấy vợ mới và bán đất dưỡng già, các con ông Hai đâm đơn, đòi lại phần tài sản của mẹ.

Nỗi ám ảnh của mẹ đơn thân mỗi lần về quê

Từ ngày ly hôn, mỗi lần trở về quê là một lần tôi - mẹ đơn thân - phải đối diện với những ánh mắt dị nghị và những lời xì xào từ hàng xóm.

Nghe chị hàng xóm nói 2 câu, mẹ chồng tôi đùng đùng đòi về quê

Sự tọc mạch của chị hàng xóm khiến mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu lên đến đỉnh điểm. Tôi rất ác cảm với người hàng xóm này, nhưng chưa biết xử lý ra sao.

Hành trình hơn 8 năm vượt qua 'cơn ác mộng' bị chồng tưới xăng đốt

Hơn 8 năm trước, khi bị chồng tưới xăng đốt, sự sống của Thùy Dung rơi vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", bác sĩ báo gia đình chuẩn bị hậu sự cho cô. Dung từng là một cô gái xinh đẹp, sau biến cố đau đớn, hai đứa con cũng không nhận ra mẹ.

Bán nhà vì gã hàng xóm lúc tỉnh lúc say, 8 năm làm chuyện ám ảnh

Cứ mỗi lần hàng xóm say rượu là lại chửi bới, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ. Cả xóm không thể nào ngủ yên giấc.

Hạnh phúc với hôn nhân lần 2, MC Vân Hugo luôn chuẩn bị cho mọi cuộc chia ly

MC Vân Hugo luôn chuẩn bị tinh thần cho mọi cuộc chia ly để không đau khổ. "Tôi áp dụng suy nghĩ đó vào tất cả các mối quan hệ của mình trong cuộc sống này, không chỉ là hôn nhân", cô nói.

Mất tất cả vì răm rắp nghe lời vợ, vay mượn khắp nơi mua chung cư

Dốc toàn bộ tài sản, vay mượn để mua một căn hộ chung cư nhưng cuối cùng cuộc hôn nhân của tôi lại rơi vào ngõ cụt.

Đi xuất khẩu lao động về, chồng bật khóc khi thấy cuốn sổ tiết kiệm của vợ

Ngay đêm chồng về, tôi đã đưa cho anh cuốn sổ tiết kiệm. Nhìn thấy số tiền trong đó, chồng nghẹn ngào, xúc động.

Đang cập nhật dữ liệu !