Bất ngờ với 9 “siêu năng lực” của trẻ sơ sinh

Trẻ sơ sinh có những năng lực rất đáng ngạc nhiên mà chúng ta thường không nhận ra. Những siêu năng lực này sẽ mất đi khi trẻ lớn dần lên. Sau đây là 10 “siêu năng lực” đó.

Tự biết bơi và lặn

Khả năng này gọi là phản xạ lặn và sẽ biến mất khi trẻ được khoảng 6 tháng tuổi. Khi một bé dưới 6 tháng đắm mình trong nước, bé sẽ tự nhiên biết nín thở và chân tay cũng tự nhiên biết thực hiện các động tác bơi lội.


Trẻ sơ sinh không khóc


Nghe có vẻ kì lạ và vớ vẩn, nhất là khi bé nhà bạn gào khóc suốt ngày. Nhưng trên thực tế, bé chỉ đang la hét và rên rỉ chứ không phải khóc. Điều này xảy ra là do tuyến nước mắt của trẻ mới sinh chưa phát triển đầy đủ. Lúc này, tuyến nước mắt chỉ đủ khả năng làm ẩm mắt chứ chưa có khả năng làm chảy nước mắt. Thời gian này có thể diễn ra từ 3 tới 12 tuần đầu tiên của trẻ. Sau đó, tuyến nước mắt mới bắt đầu phát triển đầy đủ và trẻ có khả năng khóc một cách thật sự.


Trẻ sơ sinh có thể nuốt và thở cùng một lúc


Trẻ sơ sinh có thể vừa nuốt vừa thở dễ dàng. Khả năng này sẽ mất đi lúc trẻ khoảng 9 tháng tuổi.


Trẻ sơ sinh có thể hắt hơi liên tục


Đường mũi ở trẻ sơ sinh hẹp hơn nhiều so với ở người lớn. Do đó, chúng cần phải được làm sạch thường xuyên hơn.

Vì trẻ chưa biết xì mũi nên chúng phải sử dụng phản xạ không điều kiện hắt hơi. Trẻ sơ sinh có thể hắt hơi liên tục cho đến khi mũi thông thoáng.


Trẻ sơ sinh có thể ngủ bất chấp tiếng ồn 


Nhiều người nghĩ rằng khi trẻ sơ sinh ngủ thì nên giữ yên tĩnh. Nhưng thật sự trẻ có thể ngủ bất chấp tiếng ồn.


Trẻ sơ sinh khóc bằng giọng bản địa


Các nhà khoa học nhận thấy rằng trẻ sơ sinh dù chưa nói được nhưng chúng đã khóc bằng giọng bản địa. Có thể khi còn nằm trong bụng mẹ, bé đã lắng nghe tiếng nói của mẹ và những người xung quanh.


Trẻ mới sinh đã biết cách bò


Đáng ngạc nhiên, một đứa trẻ mới được sinh ra đã có khả năng bò đến vú mẹ khi được đặt lên người mẹ.  Theo các nhà khoa học, trẻ sơ sinh bị cuốn hút bởi mùi của sữa mẹ.


Trẻ sơ sinh rất dẻo


Cơ thể của trẻ sơ sinh rất dẻo. Đây là một đặc điểm tự nhiên để giúp bé dễ dàng chào đời.


Màu mắt và kiểu tóc của bé thay đổi nhiều


Mái tóc của trẻ sơ sinh có thể thay đổi hoàn toàn. Tóc vàng có thể biến thành đen, tóc xoăn có thể được thay thế bằng tóc thẳng. Đôi khi màu mắt cũng vậy.

PHẠM KHÁNH (Lược dịch)

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !