Bắt giam gã cha dượng bạo hành, dí bé gái 4 tuổi vào bô xe máy

Nguyễn Linh Tâm – kẻ bạo hành, dí bé gái vào bô xe máy ở Tây Ninh bị công an bắt giữ để điều tra tội Chiếm đoạt tài sản và Bạo hành trẻ em

Tối 31/3, vị lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh xác nhận, Nguyễn Linh Tâm – người bạo hành, gí bé gái 4 tuổi vào bô xe máy ở TX Trảng Bàng bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, Long An tạm giữ về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo vị này, sau khi bạo hành bé gái, Tâm bị người dân phát hiện và báo công an. Công an đã bắt giữ Tâm, tuy nhiên, người này đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa truy nã nên bàn giao Tâm cho Công an huyện Đức Hòa thụ lý.

“Hiện Công an TX Trảng Bàng đang tiếp tục điều tra Tâm về tội Bạo hành trẻ em. Sau đó, sẽ phối hợp với Công an huyện Đức Hòa tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng Tâm theo đúng quy định pháp luật”, vị lãnh đạo UBND tỉnh Tây Ninh nói.

Vết bỏng nặng trên đùi bé P. do bị Tâm dí vào bô xe máy.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 16/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố bị can số 273 đối với Nguyễn Linh Tâm về tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được quy định tại Khoản I, Điều 175 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xác minh kết luận bị can Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 12/2/2020, Tâm bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa ra quyết định truy nã về tội danh trên.

Đến cuối tháng 3/2020, Tâm tiếp tục bạo hành, dí con riêng của vợ là bé N.T.K.P. (4 tuổi) vào bô xe máy gây bức xúc.

Cụ thể, ngày 29/3, chị Phan Thị Thanh Thảo (30 tuổi, ngụ Tổ 6, ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Châu) đưa con gái N.T.K.P. (còn gọi là bé Na, 4 tuổi) vào Trung tâm y tế thị xã Hòa Thành để điều trị sau cơn sốt cao, với nhiều vết thương phỏng nặng trên người.

Theo chị Thảo, những vết thương trên người con gái là do cha dượng gây ra. Sau đó, người này đã bỏ trốn, hình ảnh và thông tin trên Facebook, Zalo đều đã bị xóa.

Theo lời kể của chị Thanh Thảo, sự việc xảy ra vào khoảng 13h ngày 22/3. Khi đó, Nguyễn Linh Tâm chở bé Na đi trên đường bờ kênh thuộc xã Hưng Thuận. Khi tới đoạn đường vắng, đột nhiên Tâm dừng xe máy giữa đường, rồi dùng chân đạp bé Na té văng xuống đất.

Thấy bé Na ngã xuống đất, chị Thảo vội xuống xe đỡ con gái, đồng thời can ngăn chồng. Tuy nhiên, Tâm một mực không bỏ qua mà còn bóp cổ bé Na, sau đó dùng tay của mình nắm lấy tay trái bé Na áp vào bô xe máy đang nóng.

Lúc này, bé Na kêu khóc dữ dội, Tâm chẳng những không buông bé Na ra mà còn xốc bé lên cao rồi tiếp tục đè hai chân của bé vào bô xe. Lúc này, chị Thảo chỉ biết kêu la, nhưng vô vọng. Trước đó, bé Na liên tục bị người cha dượng này đánh vào đầu, mặt và người gây thương tích.

Chị Thảo cho biết, tháng 8/2019, chị và Nguyễn Linh Tâm cưới nhau và cùng dọn về ở trọ tại xã Bàu Đồn (huyện Gò Dầu).

Hàng ngày, chị đi làm công trong lò tráng bánh tráng, Tâm đi làm phụ hồ.

Trước khi lấy Tâm, chị Thảo có 3 con gái riêng với người chồng trước (con gái lớn 10 tuổi, con gái kế 8 tuổi và bé Na 4 tuổi). Trong khoảng thời gian chung sống, Tâm nhiều lần chửi bới, đánh đập các con gái riêng của vợ.

Theo VTCnews

45 năm bám nghề mẹ chồng dạy, người phụ nữ được khách nước ngoài khen hết lời

Hơn 40 năm học nghề từ mẹ chồng, người phụ nữ chăm chỉ rèn luyện để rồi trở thành người truyền lửa, lưu giữ nghề sang sợi truyền thống.

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Đang cập nhật dữ liệu !