‘Bạn trai’ lên tiếng bênh vực Angela Phương Trinh
Là người đảm nhận vai chính cùng Phương Trinh trong bộ phim Biết chết liền, có nhiều thời gian trò chuyện, chia sẻ về cuộc sống cá nhân của nhau cũng như nhiều kỷ niệm trên phim trường nên Sơn Ngọc Minh cho rằng mình là người bạn thân thiết và thấu hiểu cô bạn 18 tuổi.
Chính vì thế, trước chuyện dư luận ném đá Phương Trinh ham nổi tiếng mà bỏ học sớm, anh chàng này đã viết một chia sẻ khá dài trên trang cá nhân của mình. Trong đó, anh không chỉ động viên mà còn khen ngợi Phương Trinh là cô gái có nghị lực, biết hy sinh cho gia đình.
![]() |
| Hình ảnh thân thiết ngoài đời của Phương Trinh và Sơn Ngọc Minh. |
“Anh thấy em giỏi đấy chứ, đầy nghị lực và biết giúp cho gia đình mình, đâu phải đứa nhóc 18 tuổi nào cũng làm được như em, dù như thế nào em cũng cố gắng lên em nhé! Những người nào yêu quý em họ sẽ hiểu, còn những lời ác ý của những người khác chúng ta hãy xem như là những lời động viên để có thể tiếp tục bước tiếp, đường đời còn dài lắm không ai biết trước được điều gì hãy sống cho thật ý nghĩa và hạnh phúc là được” – Sơn Ngọc Minh viết.
Ngoài ra, chàng thành viên của nhóm nhạc V.Music còn cho biết anh yêu quý Phương Trinh không phải vì cô đẹp, gợi cảm hay nổi tiếng bởi sau thời gian quen biết cô, bàn luận về chuyện antifan, anh hiểu cô là người kiên cường trong tâm hồn. Dù có lượng antifan khổng lồ so với các ca sĩ nhưng Phương Trinh chia sẻ với anh rằng đó là điều cần thiết để cô nhìn lại bản thân và cố gắng hoàn thiện mình.
Sơn Ngọc Minh cũng động viên nữ diễn viên rằng “đại học không phải con đường duy nhất”. Hơn nữa, anh cũng muốn giải thích với khán giả về con người bên trong của “bà mẹ nhí” là khác hẳn những gì mà cô biểu lộ ra bên ngoài, rằng đằng sau sự nổi tiếng của cô là một cuộc sống nội tâm đầy nước mắt.
![]() |
![]() |
| Hình ảnh lãng mạn của cặp đôi trong phim. |
Không chỉ có Sơn Ngọc Minh, chân dài Trang Trần – người cũng đóng chung phim Biết chết liền với Angela Phương Trinh cũng lên tiếng “chửi xéo” các "anh hùng bàn phím" để che chắn cho đàn em. Cô nói: “Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hãy tự xem lại mình đã giúp được gì cho gia đình. Các anh hùng bàn phím hãy từ bỏ cái tôi, cái nhìn phiến diện, hãy nghĩ tích cực và đặc biệt hãy xem lại mình: nếu 17 tuổi có dám hy sinh ước mơ, hy sinh sở thích của tuổi học trò... để lao vào kiếm sống như em hay chưa??? Hay sẵn tiền bố mẹ ăn học xong rảnh quá ngồi ném đá thành thần có nghề để hả hê sự ích kỷ nhỏ nhen”.
![]() |
| Trang Trần bảy tỏ tình cảm yêu mến sau khi đóng chung phim với Phương Trinh. |
Không chỉ chửi suông, chân dài của làng mẫu còn kể lại một kỷ niệm đáng nhớ với Angela Phương Trinh.
Theo đó, Trang Trần từng khuyên Phương Trinh không nên đi hát, tập trung đóng phim, cô gái 18 tuổi đã rớm nước mắt thừa nhận mình hát không hay nhưng vì họ trả cát-xê cao và cô cần tiền để lo cho gia đình. Thái độ của nữ diễn viên khiến “cô Khàn” cảm động và kêu gọi mọi người đừng nên ném đá hay dùng những lời lẽ cay nghiệt bình luận về chuyện học hành dở dang của cô.
Qua đây, Trang Trần cũng cho biết, thời gian đầu khi chứng kiến Phương Trinh vướng nhiều scandal, cô có cái nhìn e dè, thậm chí không muốn nhận lời đóng Biết chết liền vì sợ họa lây. Tuy nhiên, khi tiếp xúc ngoài đời và làm việc cùng nhau, cô khen Phương Trinh là cô gái ngây thơ, biết cúi đầu chào hỏi mọi người và trong công việc cô là người lăn xả, chuyên nghiệp.
Cũng như Sơn Ngọc Minh, những dòng chia sẻ của Trang Trần nhận được sự đồng cảm của bạn bè, khán giả.
Trở lại với scandal bỏ học từ lớp 9 của Angela Phương Trinh, tâm trạng của "bà mẹ nhí" hiện đang rất rối bời. Cô chưa lên tiếng đính chính hay phủ nhận vì không muốn mọi chuyện trở nên ồn ào thêm. Hơn nữa, do những điều khoản hợp đồng với nhà sản xuất phim Biết chết liền yêu cầu Phương Trinh không được trả lời bất kỳ bài phỏng vấn nào, do đó, có thể sau khi hợp đồng này kết thúc vào ngày 10/6, nữ diễn viên mới chính thức đưa ra câu trả lời với người hâm mộ.
| Toàn bộ chia sẻ trên trang cá nhân của Sơn Ngọc Minh: "Là một nghệ sĩ với tuổi đời còn rất ít, nhưng tôi biết được một điều khi đặt chân vào showbiz. Nếu những người xung quanh họ thích mình họ sẽ nâng mình lên tận trời, nếu họ không thích mình thì họ sẽ vùi dập mình xuống. Khi tôi viết những dòng này không phải cho bản thân tôi, cũng như không phải bênh vực một ai khác chỉ là tôi muốn nói với các bạn, những người bạn chưa từng tiếp xúc với chúng tôi, hoặc có thể là những "anh hùng bàn phím" như người ta hay nói. Mỗi người, mỗi cuộc đời là một hoàn cảnh khác nhau chúng ta sống trong cuộc đời này quan trọng là tìm được hạnh phúc và niềm vui. Lần này tham gia phim với em, anh mới hiểu thêm nhiều thứ, đây không phải là lần chúng ta tham gia phim cùng nhau em nhỉ, lúc trước em con nít và đáng yêu theo một cách khác nhưng mà ai rồi cũng phải trưởng thành thôi, càng lớn thì càng nhiều nỗi lo toan. Tôi thực sự quý bé Trinh, không phải vì bé Trinh đẹp hay gợi cảm, mà là vì Trinh ngoan và một điều nữa đó là Trinh có một sự kiên cường ở tâm hồn, có lần tôi hỏi vu vơ: "Em có xem cái trang anti của em không, anh thấy mọi người làm hơi quá vấn đề lên". Trinh nói: "Dạ em có xem, xem để biết như thế nào lúc đầu càng xem em càng buồn, nhưng sau đó em mới nhìn lại mà phấn đấu, lúc trước do định hướng sai đường nên mọi người đã quay mặt lại với em, bây giờ em đang cố gắng lấy lại hình ảnh của em trước đây". Tôi nghẹn lại rồi cười. Tôi biết nếu sống trong giới showbiz thì phải có một tinh thần thép để có thể chịu đựng được sự khen chê của mọi người, có người thích mình và có người không thích mình điều đó là một vấn đề bình thường nếu làm một người của công chúng. Anh thấy em giỏi đấy chứ, đầy nghị lực và biết giúp cho gia đình mình, đâu phải đứa nhóc 18 tuổi nào cũng làm được như em, dù như thế nào em cũng cố gắng lên em nhé! Những người nào yêu quý em họ sẽ hiểu, còn những lời ác ý của những người khác chúng ta hãy xem như là những lời động viên để có thể tiếp tục bước tiếp, đường đời còn dài lắm không ai biết trước được điều gì hãy sống cho thật ý nghĩa và hạnh phúc là được. Thực sự, chúng ta không thể trách các bạn antifan, mỗi người có một cách thể hiện tình cảm của mình khác nhau, có thể họ ghét em nhưng có lúc họ đã nói đúng, có điều họ đã vô tình làm cho những thành phần nào đó không cần biết trước đây em như thế nào, em có hoàn cảnh ra sao, chỉ cần nghe người ta nói, rồi nhìn mặt thấy ghét là ghét thôi. Thực sự mình cũng nên cảm ơn họ vì nếu những người thích mình họ sẽ không nhìn ra điểm yếu của mình mà chỉ ra. Đôi lúc chúng ta cũng không cần phải giải thích gì cả, người cần sẽ ở lại, người không cần sẽ ra đi. Có những chuyện không nói có, có những điều chúng ta nhìn vào chỉ biết được bề mặt nào ai biết được bên trong, có những thứ bắt buộc phải như thế, cũng có những ánh hào quang lấp lánh nhưng chứa đầy nước mắt nào có ai biết?". Cố lên em nhé, mọi người ai cũng quý em. Đại học không phải là con đường duy nhất. |
| Toàn bộ chia sẻ của Trang Trần Khi tôi viết những dòng này thì tôi cũng biết sẽ bị các anh hùng bàn phím ném đá để tui xây đươc căn biệt thự trên không. Tuy nhiên tôi nói ra những suy nghĩ của mình và mong mọi người hãy công bằng phán xét! Trước khi tôi quay và nhận kịch bản Biết chết liền, tôi sợ lắm! Nỗi sợ chả phải vì mình không làm tốt mà tôi chính thức sợ thị phi khi phải quay chung với em Angela Phương Trinh. Tôi sợ rắc rối rồi đời lại chửi già rồi còn ngu! Tôi thì cũng chả ít thị phi và em cũng vậy! Tuy nhiên sau nhiều va vấp tôi chính thức sợ và nép mình vào cửa Phật và bỏ sàn diễn đến những chuyến thiện nguyện. Và rồi ngày bấm máy Biết chết liền cũng là lần đầu tôi gặp e. Tôi chả nói mà chỉ nhìn dò xét, một cô bé chính xác là quá non nhưng làm việc thôi rồi lăn xả. Tôi yêu và thương em nhiều hơn khi biết nhiều về gia đình và cuộc sống của em. Khi tôi nói em: "Bé ơi! em đừng đi hát nữa, tập trung đi phim em sẽ thành công lắm thì con bé chỉ biết im lặng và rơm rớm nước mắt". Nó nghẹn ngào: "Em biết em hát không tốt nhưng vì cuộc sống, họ trả em cát-xê khá cao để em hát và em cần tiền lo cho gia đình. Và tim tôi như nghẹn lại: "Một cô bé 17 tuổi, bằng em gái út của tôi mà phải lo toan kinh tế". Và tôi càng thương em hơn. Mọi người ơi! Xin đừng buông ra những lời cay nghiệt. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hãy tự xem lại mình đã giúp được gì cho gia đình. Các anh hùng bàn phím hãy từ bỏ cái tôi, cái nhìn phiến diện, hãy nghĩ tích cực và đặc biệt hãy xem lại mình: nếu 17 tuổi có dám hy sinh ước mơ, hy sinh sở thích của tuổi học trò để lao vào kiếm sống như em hay chưa? Hay sẵn tiền bố mẹ ăn học xong rảnh quá ngồi ném đá thành thần có nghề để hả hê sự ích kỷ nhỏ nhen. Showbiz là vậy. Giản dị tầm thường cũng chửi sao xấu thế, hoành tráng cũng hỏi lấy đâu ra tiền, biết sống sao cho vừa lòng quý vị. Trinh chỉ là một cô bé. Làm ơn đừng giẫm nát nhành hoa dù đó là nhành hoa dại. Bởi cuộc đời có kiếp nhân quả đó. |
Thanh Ngọc



