8X quyết định ly hôn sau 5 năm phải đi nhẹ, nói khẽ ở nhà bố vợ

Về ở rể, Ninh phải tuân theo những quy tắc cứng nhắc mà mẹ vợ đặt ra như: không cười nói trong bữa ăn, không được mời bạn bè về nhà nhậu nhẹt.

Tủi nhục

Trời đứng bóng, Trần Vũ Ninh (SN 1988, quê Bình Thuận) dắt chiếc xe máy cũ lên vỉa hè. Anh ngồi tránh nắng dưới bóng râm hàng bông giấy đỏ rực. Ninh vừa trở về sau khi đến xem căn nhà trọ ở ngoại thành, nơi anh sẽ dọn đến sống tạm sau khi ly hôn.

Giọng chán nản, Ninh miêu tả cuộc hôn nhân của mình là chuỗi ngày đau khổ. Cho đến khi quyết định ly hôn, bản thân anh đã ở rể trong tủi nhục suốt 5 năm.

Năm 2018, Ninh kết hôn với cô gái là con một trong gia đình có kinh tế khá giả hơn bố mẹ anh ở quê. Anh được bố mẹ vợ đề nghị ở rể.

Lúc đầu, Ninh không muốn sống chung với bố mẹ vợ. Thế nhưng anh bị thực tế nếu không sống chung, mỗi tháng phải tốn tiền thuê nhà và các chi phí phát sinh khác thuyết phục.

Hơn thế, Ninh yêu vợ, không muốn cô ấy buồn vì phải sống xa bố mẹ đẻ. Vì vậy, anh miễn cưỡng gật đầu, đến nhà vợ ở rể.

W-o-re-2.jpg
Trên đường xem nhà trọ về, Ninh ghé vào vỉa hè, nghỉ mệt dưới bóng râm của hàng bông giấy đỏ rực

Những ngày đầu, Ninh đã cảm nhận được sự gò bó. Anh phải tuân theo những quy tắc cứng nhắc mà mẹ vợ đặt ra như: phải đi nhẹ, nói khẽ, không cười nói trong bữa ăn, không được mời bạn bè về nhà nhậu nhẹt…

Ninh cũng phải tiết chế, từ bỏ các thú vui, sở thích cá nhân như: không được trồng hoa xương rồng, nuôi cá cảnh… Bởi, bố vợ Ninh nói hoa xương rồng không tốt cho phong thủy, cá không hợp với người mệnh hỏa như ông và vợ.

Thế nhưng đau khổ nhất là việc ông bà tìm cách soi mói, để ý đến thu nhập của Ninh và luôn tỏ ra thất vọng. 

Ninh kể: “Ông bà chê tôi ngu dại, không biết làm ăn để vợ con khổ. Bố vợ nói tôi học nhiều, làm nhà nước nhưng không bằng cháu mình chỉ học hết lớp 12 mà quản lý mấy chục nhân công, tiền kiếm ra nuôi đủ gia đình.

Cứ ngồi vào mâm cơm, bố mẹ vợ tôi lại cố tình nhắc chuyện vừa được người này người kia cho tiền, tặng quần áo đẹp, thuốc bổ, rượu quý… Rồi bố vợ nói, đàn ông không có tiền, không giàu thì không chỉ một mình mình hèn mà cả gia đình, dòng họ nội ngoại hèn theo”.

Những điều ấy khiến Ninh đau khổ. Anh uất ức nhưng chẳng thể giãi bày cùng ai. Mỗi khi ra lời tâm sự cùng vợ, Ninh chỉ nhận về nỗi thất vọng cùng cực.

Vợ anh không chỉ đứng về phía bố mẹ mà còn tạo thêm áp lực cho chồng. Chị chỉ trích anh quá trong sạch, thanh cao, không biết luồn lách trong công việc, cuộc sống nên mới nghèo khó.

“Bị gia đình vợ xem thường, tôi hối hận và đau khổ, tủi nhục vô cùng. Tôi chán nản đến nỗi không muốn về căn nhà ấy nữa. Mỗi ngày, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh ý nghĩ làm sao để thoát cảnh ở rể”, Ninh nói.

Giọt nước tràn ly

Rồi đại dịch Covid-19 ập đến. Công việc của vợ Ninh và tiệm nước giải khát nho nhỏ của bố mẹ vợ buộc phải tạm ngừng. Gánh nặng kinh tế gia đình đè lên 2 vai của Ninh.

Không còn thu nhập, bố mẹ vợ Ninh chuyển hết lo lắng, khó chịu lên con rể. Mỗi khi thấy anh xuất hiện, ông bà thường nói bóng gió, đá thúng đụng nia trách con rể không biết làm ăn.

Ninh càng chịu thêm nhiều áp lực khi vợ mang thai, sinh con đầu. Gia đình thêm thành viên nhưng thu nhập lại giảm sút khiến cuộc sống càng chật vật.

Chứng kiến con gái thắt lưng buộc bụng, bố mẹ vợ Ninh xót xa. Ông bà mắng chàng rể là người chồng, người cha vô dụng để vợ con đói khổ, thua kém bạn bè.

Nghe những lời ấy, Ninh chỉ biết nuốt nước mắt uất hận vào lòng. Anh cố giải thích mình đã cố gắng hết sức và chưa để vợ con đói ăn một ngày nào.

Nào ngờ, lời giải thích của Ninh chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Ông bà cho rằng Ninh là chàng rể hỗn hào, dám lên mặt với cha mẹ vợ.

Mâu thuẫn càng lên đỉnh điểm khi Ninh quyết định rút tiền tiết kiệm của vợ chồng để gửi về quê cho mẹ chữa bệnh. Ninh bị chỉ trích là kẻ vô ơn, tìm cách bòn rút tiền của gia đình vợ để gửi về cho bố mẹ.

Ninh tâm sự: “Những đau đớn, tủi nhục ấy thôi thúc tôi đến ý nghĩ phải làm mọi cách để thoát phận ở rể. Để làm được điều ấy, tôi phải có tiền, phải giàu thật nhanh.

Thế là tôi vay mượn, hối bố mẹ cầm cố miếng đất rừng ở quê để đầu tư chứng khoán. Nào ngờ cuối năm ngoái, thị trường biến động, tôi không chỉ mất hết vốn mà còn nợ thêm một khoản tiền lớn. Khi biết tôi lâm nợ, gia đình vợ càng thêm khinh thường tôi”.

Không chỉ yêu cầu con rể phải tự chịu trách nhiệm về các khoản nợ, bố mẹ vợ Ninh còn lo lắng anh sẽ “dòm ngó” tài sản của mình. Ông bà tỏ ra cẩn trọng, có thái độ dò xét, thậm chí không muốn anh ở lại nhà mình.

Trong khi đó, vợ Ninh không thấu hiểu nỗi khổ tâm của chồng. Chị nghe lời bố mẹ thực hiện “chiến tranh lạnh” với anh. Bị gia đình vợ ruồng rẫy, Ninh chán nản, cầu xin vợ tha thứ, cùng mình ra ở riêng hoặc về quê để làm lại cuộc đời bằng nghề nông.

Tuy nhiên, đề nghị của anh bị vợ từ chối thẳng thừng. Chị nói không muốn chôn vùi cuộc đời mình và tương lai của con cùng người đàn ông không có gì chắc chắn.

“Sự việc như giọt nước tràn ly khiến tôi đau khổ tột cùng. Dù thương con vô hạn nhưng tôi đã quyết định ly hôn. Tôi sẽ bước khỏi cuộc sống tủi nhục này để sống và làm lại đời mình”, Ninh nói.

*Tên nhân vật đã được thay đổi

Mời độc giả chia sẻ câu chuyện của bản thân về việc ở rể vào mail bandoisong@vietnamnet.vn. Bài viết chất lượng sẽ được đăng tải trên VietNamNet. Trân trọng!

Tình cờ nghe cuộc nói chuyện của bố mẹ chồng, tôi buồn bã mất ăn mất ngủ

Tôi luôn coi mẹ chồng như mẹ ruột của mình và nghĩ bà cũng coi tôi như con gái, nhưng có lẽ không phải vậy.

Quá thương bố, tôi không muốn về quê: Lý do được con gái chia sẻ tận đáy lòng

Có một điều gần đây tôi mới chia sẻ với chồng: Tôi rất ngại về quê vì khi rời đi, nhìn bố một mình, tôi lại cảm thấy không nỡ... Tôi cứ chìm đắm trong nỗi thương bố và nhớ mẹ.

Về quê nghỉ lễ, nàng dâu rớt nước mắt khi thấy một thứ trong mâm cơm nhà chồng

Mâm cơm đơn giản nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và quan tâm trong đó. Mỗi miếng thịt, mỗi cọng rau, đều chứa chan tình cảm của mẹ.

Về nhà để được nếm trọn hương vị yêu thương từ tô canh đọt nhãn lồng của mẹ

Sớm tinh mơ, tiếng chuông Zalo vang lên. Ngay sau đó là hình ảnh đọt nhãn lồng xanh mướt được bé út gửi qua, kèm tin nhắn: “Nghe nói lễ năm nay anh hai được về, mẹ chăm tưới tụi nó tốt mơn mởn luôn!”.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Anh trai sắp phá sản, mất sạch cửa nhà, em giàu có từ chối cho vay 50 triệu

Các cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.

Nghỉ lễ con rủ về quê, mẹ nghẹn ngào 'bán hết rồi, nhà đâu mà về'

Mỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.

Nhận cuộc gọi từ quê, tôi bần thần nhớ ngoại, tiếc những ngày mải mê kiếm tiền

Mỗi lần về quê dịp 30/4, ngoại thường nấu cho mấy đứa cháu món canh cá lóc nấu chua chuẩn vị Nam bộ. Giờ hình ảnh ngoại lui cui trong chái bếp đã thành quá khứ.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Anh em ruột muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp, đừng nói về 2 điều này

Anh chị em trong nhà cũng cần phải biết một số quy luật ngầm giúp giữ cho mối quan hệ được tốt đẹp.

Đang cập nhật dữ liệu !