"Yêu râu xanh" hại đời cô bé còn quàng khăn đỏ

Nhìn thấy đứa con gái còn đeo chiếc khăn quàng đỏ mà bụng đã “lùm lùm” lòng người mẹ quặn thắt. A. vẫn đi học đều đặn, khi biết tin cô chủ nhiệm của A. đã ôm em vào lòng và khóc.
“Nếu để lộ chuyện tao sẽ giết và bố mày cũng sẽ chôn sống mày thôi” đó là lời đe dọa của gã “yêu râu xanh” Đỗ Ngọc Sơn- sinh năm 1969 hiện đang cư trú thôn 4, xã Ia Tô, huyện Ia Grai, Giai Lai, sau khi cưỡng hiếp đứa con gái của bạn mình.

Chị Q.T.Th. trú tại xã Ia Tô, mẹ của cháu N.A. đau đớn kể cho chúng tôi nghe: Thấy con gái bụng ngày càng to và có biểu hiện không bình thường nên tôi đã hỏi cháu nhiều lần nhưng cháu không nói. Mãi đến ngày 20-9 bố cháu đi ra Bắc cháu mới dám kể: Sáng 21-4-2013 trong lúc A. đang thay quần áo đi tập diễu hành do nhà trường tổ chức để chuẩn bị cho Đại hội thể dục thể thao của xã thì bất ngờ Đỗ Ngọc Sơn xuất hiện hắn đẩy cháu xuống giường, đè gối lên mặt cháu để cháu không thể kêu la và thực hiện hành vi đồi bại. Với đứa trẻ chưa đủ 14 tuổi làm sao có thể kháng cự nổi một gã đàn ông khỏe mạnh mà hàng ngày cháu vẫn gọi là “bác”. “Xong việc” Sơn dọa: “Nếu mày để lộ chuyện này tao sẽ giết và bố mày cũng sẽ chôn sống mày thôi”. A. phần đau đớn, phần hoảng loạn và sợ bố sẽ “chôn sống” như lời Sơn nói nên cháu im lặng. Không thấy A. đi tập diễu hành, người bạn gái cùng lớp của A. đến nhà thấy A. khóc lóc và kêu đau bụng nhưng A. vẫn không dám nói sự thật với bạn.

Ảnh minh họa

Cả ngày hôm ấy vợ chồng chị Q.T.Th. đi làm rẫy, chiều tối mới về. Vì tên Sơn là bạn thân của vợ chồng chị Th. nên họ xem Sơn như người trong nhà và Sơn vẫn đến nhà chị Th. chơi như chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó tên Sơn vẫn tiếp tục cưỡng hiếp cháu A. 2 lần nữa mà gia đình vẫn không hề hay biết. Chị Th. gạt nước mắt vừa đau, vừa hận: “Thật tôi không thể ngờ được kẻ hại đời con gái tôi lại chính người bạn thân của gia đình”.

Khi mọi chuyện vỡ lẽ, tên Đỗ Ngọc Sơn đã cùng gia đình cháu A. đưa cháu đi siêu âm, kết quả cháu A. đã mang thai 21 tuần 6 ngày. Tại Công an huyện Ia Grai, Sơn đã nhận tội và viết: “Tôi xin nhận tội vì hành vi đồi bại của mình tôi xin chịu các khoản chi phí về mặt tinh thần và kinh tế mà tôi đã gây ra nhưng bây giờ điều kiện kinh tế gia đình tôi đang khó khăn. Tôi xin nợ các khoản tiền mà gia đình chị Th. đưa cháu A. đi giải quyết…”.

Chuyện tên Sơn chịu hình phạt thích đáng của pháp luật là chuyện tất yếu kẻ “gây gió thì gặp bão” nhưng tương lai của cháu A. rồi sẽ ra sao khi cái thai trong bụng ngày một lớn. “Giải quyết” như lời tên Sơn nói nghe đâu có dễ, mẹ cháu cũng đã đưa cháu đi đến bác sĩ để được tư vấn nhưng khó vì tuần tuổi của bào thai đã lớn.

Nhìn thấy đứa con gái còn đeo chiếc khăn quàng đỏ mà bụng đã “lùm lùm” lòng người mẹ quặn thắt. A. vẫn đi học đều đặn, khi biết tin cô chủ nhiệm của A. đã ôm em vào lòng và khóc. Cô giáo cho biết: A. là một học sinh chăm ngoan học giỏi và rất có trách nhiệm với tập thể lớp. Trong thời gian nghỉ hè nên thầy-cô giáo cũng không biết những thay đổi của em, vào đầu năm học mới thấy em có biểu hiện khác thường. Khi biết chuyện thầy cô và bạn bè ai cũng thương và động viên em tiếp tục đi học.

Bản nhận tội của Đỗ Ngọc Sơn. 

Chị Q.T.Th. lấy ra cho chúng tôi xem xấp giấy khen thành tích học tập của A., 8 năm liền cháu là học sinh giỏi, tiên tiến, đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ, đội viên xuất sắc. Tuổi học trò vô tư hồn nhiên với bao ước mơ, hoài bão nhưng giờ đây cháu A. đang phải chịu nỗi đau về thể xác và tâm hồn do gã “yêu râu xanh” gây nên.

Tại buổi làm việc với chúng tôi vào sáng nay (30-9-2013), Trung tá Đỗ Hồng Lam-Phó Trưởng Công an huyện Ia Grai cho biết: Công an huyện đang củng cố hồ sơ, tiến hành áp dụng các biện pháp tố tụng hình sự theo luật định.

Nguồn: Báo Gia Lai

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !