Y án chung thân vợ nhà báo Hoàng Hùng
Y án chung thân vợ nhà báo Hoàng Hùng
![]() |
Bà Trần Thúy Liễu được dẫn giải tới tòa. |
16h: Tòa tuyên án, sau khi tóm tắt lại vụ án, xem xét các chứng cứ cũng như phần bào chữa của các bên luật sư, chủ tọa kết luận: “Không chấp nhận kháng cáo của gia đình bà Nga” vì những tình tiết mới không làm thay đổi tính chất vụ án. Tòa cũng không chấp nhận giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Liễu, và kết luận “Giữ nguyên bản án sơ thẩm”, tòa xác định không bỏ lọt tội phạm, tuyên bị cáo Liễu án chung thân.
15h50: Tòa chuyển sang phần nghị án. Trao đổi với PV trong khoảng thời gian này, bà Nga cho biết: “Tôi không hề ghét bỏ Liễu, cả trong phiên tòa sơ thẩm và ngày hôm nay tôi đều gọi nó là con, tôi chỉ mong tòa làm rõ nghi vấn có kẻ đồng phạm để cùng gánh tội, khi đó nó sẽ sớm được về với các con".
15h45: Khi được nói lời cuối cùng. Bị cáo Liễu quay xuống nhìn mẹ chồng nức nở: “Má cho con xin lỗi về việc làm thiếu suy nghĩ, má thương con, bỏ qua cho con để con được giảm nhẹ hình phạt, sớm trở về với các con của con, con nhớ con của con lắm má ơi…!”
15h35: Đại diện VKS bác bỏ các nghi vấn của luật sư bị hại và tiếp tục khẳng định việc điều tra là đúng người, đúng tội, công khai, khách quan và chính xác.
15h25: Luật sư Nguyễn Văn Đức bảo vệ quyền lợi của bị hại chỉ ra hàng loạt nghi vấn xung quanh vụ án như: Nguyên nhân và động cơ giết người vẫn chưa rõ ràng, lời khai của những người liên quan vẫn chưa trùng khớp, nguyên nhân gây cháy là xăng, hay dầu, hay cả xăng và dầu?...Luật sư Đức đề nghị trả hồ sơ, giao cơ quan điều tra, tiếp tục điều tra bổ sung.
15h15: Luật sư Phi Nga tiếp tục phần bào chữa cho bị cáo. Luật sư Nga bác bỏ, không đồng ý với ý kiến của VKS khi cho rằng bị cáo Liễu phạm tội với động cơ đê hèn và tiếp tục khẳng định “anh Hùng đã công khai cho vợ đi lấy chồng khác”.
Vị luật sư này cũng cho rằng trước khi xảy ra vụ án bị cáo Liễu đã phải sống trong trạng thái “bị bạo hành cả về thể xác và tinh thần” khi “ra đường bị đòi nợ, về nhà bị chồng đánh”.
Lâm vào hoàn cảnh đau khổ như trên nên bị cáo Liễu suy nghĩ không tỉnh táo, dẫn đến hành động cảnh cáo chồng. Cái chết của Hoàng Hùng là ngoài ý muốn của bị cáo Liễu.
15h: Sau khi tóm tắt lại cáo trạng và xem xét các chứng cứ liên quan cũng như kết luận của cơ quan điều tra, đại diện VKS cho rằng không có chứng cứ vi phạm tố tụng, không có căn cứ cho rằng VKS bỏ lọt người, lọt tội.
Về phần kháng cáo của bị cáo Liễu, sau khi phân tích hành vi, vị đại diện VKS cho rằng “hành vi của bị cáo là cố ý cướp đi sinh mạng con người”, và chỉ rõ, bị cáo đã vì động cơ đê hèn, không từ thủ đoạn gây đau đớn cho nạn nhân, hành động của bị cáo đã gây bất bình trong xã hội.
Kết luận, đại diện VKS cho rằng, án chung thân đã là nhẹ cho bị cáo, không chấp nhận kháng cáo của bà Liễu, giữa nguyên án sơ thẩm.
14h55: Luật sư Phi Nga, người bảo vệ quyền lợi cho bị cáo Liễu lên tiếng bào chữa cho hành vi đốt chồng của bị cáo.
Sau một số câu hỏi với bị cáo Liễu, luật sư Nga cho rằng không có lý do gì để bị cáo Liễu ra tay sát hại chồng, khi thời gian trước đó anh Hùng đã “đồng ý cho bị cáo đi lấy người khác”
Trước đó, luật sư Nga chất vấn bị cáo Liễu về tình hình tài chính của gia đình, cũng như những căn bệnh anh Hùng mắc phải, khi đó bị cáo Liễu trả lời rằng số tiền anh Hùng mang về không đủ để trả nợ số tiền lãi hàng tháng. Cùng với những căn bệnh anh Hùng mắc phải, anh đã đồng ý để bị cáo Liễu đi lấy chồng khác.
14h50: Đại diện VKS chất vấn bị cáo về những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng, chỉ ra những sai trái, cũng như hậu quả của hành vi đốt chồng mang lại cho chính bị cáo và những người liên quan.
14h40: Khi Chủ tọa hỏi bản án sơ thẩm có đúng người đúng tội hay không, bị cáo Liễu cúi đầu trả lời “Dạ đúng!”
Trước câu hỏi của chủ tọa phiên tòa về việc có ý thức được mức độ nguy hiểm khi dùng xăng đốt chồng hay không? Bị cáo Liễu tiếp tục khẳng định mình không cố ý mà chỉ nghĩ rằng sẽ cháy “sơ sơ”.
14h35: Bà Nguyễn Thị Kim Nga (mẹ nhà báo Hoàng Hùng) được mời trả lời câu hỏi, bà Nga tiếp tục cho rằng không chỉ có một mình bị cáo Liễu thực hiện hành vi đốt chồng.
14h29: Ông Tâm được tòa mời lên xét hỏi. Ô Tâm khai có hành vi quan hệ tình cảm với bà Liễu, và thừa nhận đó là hành vi sai trái.
14h25: Khi chủ tọa hỏi “Mức án chung thân có thỏa đáng không?” Bị cáo Liễu bật khóc xin giảm nhẹ hình phạt để “sớm trở về với các con”. Lúc này cháu Lê Hồng Châu cũng bật khóc theo. Bị cáo Liễu cũng thừa nhận có thường xuyên gọi điện và nhắn tin với ông Tâm.
14h08: Chủ tọa phiên tòa tóm tắt vụ án. Ở lần xét xử này, bị cáo Trần Thúy Liễu tỏ ra bình tĩnh hơn, không có những hành động mất kiểm soát như lần xét xử sơ thẩm.
Khi được hỏi vì sao có cuộc sống hạnh phúc mà bị cáo lại nghĩ đến việc phạm tội? Bị cáo Liễu cho rằng ngoài mâu thuẫn vợ chồng, còn do bị cáo đang nợ một số tiền lớn (1,5 tỷ đồng). Bị cáo cũng cho biết trước đây có cùng một số người sang Campuchia đánh bạc mười mấy lần.
Bị cáo tiếp tục cho rằng do bị chồng đánh nên dùng xăng đốt để cảnh cáo. Đồng thời vẫn khẳng định không bị ai xúi giục, và chỉ có một mình bị cáo thực hiện hành động giết chồng.
13h57: Phiên tòa chính thức bắt đầu. Trong phòng xử án, chỉ có những người liên quan cùng phóng viên các cơ quan báo chí được phép vào.
![]() |
Ở phiên xét xử phúc thẩm, bị cáo Trần Thúy Liễu tỏ ra bình tĩnh hơn. |
Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước), luật sư Nguyễn Văn Bảy (Đoàn luật sư tỉnh Long An) sẽ đồng hành cùng với bà Nga tại phiên tòa phúc thẩm. Chủ tọa phiên tòa phúc thẩm là Thẩm phán Trương Vĩnh Thủy.
13h44: Người dân tụ tập kín hành lang trước phòng xét xử. Trong số đó có đông đảo người dân từ Long An đã có mặt từ sớm đợi giờ xét xử. Ông Lê Thúc Hà, người dân Long An cho biết: “Dư luận Long An vẫn rất bức xúc khi bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm”. Mọi người đặt ra nghi vấn liệu ông Tâm có liên quan đến cái chết của nhà báo Hoàng Hùng?
13h30: Vẫn trong chiếc áo bà ba màu tím, bà Trần Thúy Liễu (vợ nhà báo Hoàng Hùng) được đưa đến TAND Tối cao tại TP HCM để xử phúc thẩm về hành vi phóng hỏa giết chồng. Vẫn trong bộ quần áo như ở phiên sơ thẩm, trông bà Liễu có phần mập mạp hơn. Vừa được đưa xuống khỏi xe tù, bà này đã bật khóc nức nở, gục đầu tránh né máy ảnh của các phóng viên.
Trước đó, mẹ và anh trai nhà báo Hoàng Hùng đã có mặt từ rất sớm, ngồi trên hàng ghế dành cho gia đình người bị hại. Vừa nhìn thấy bóng Liễu ngoài cửa phòng xét xử, mẹ ông Hùng đứng dậy nhìn con dâu buồn bã. Ông Nguyễn Văn Tâm cũng có mặt tại phiên tòa.
![]() |
Người dân đứng kín hành lang trước phòng xét xử. |
13h00: Rất đông phóng viên đã có mặt TANDTC tại TP.HCM để đưa tin về phiên tòa xét xử vụ án gây chấn động dư luận hơn một năm nay. Hàng chục chiến sĩ công an được huy động để giữ an ninh trật tự.
Theo cáo trạng, vụ án xảy ra vào rạng sáng ngày 18/1/2011 tại nhà riêng của nhà báo Hoàng Hùng. Lợi dụng lúc ông Hùng đang ngủ, bà Liễu đã châm lửa và dùng xăng tưới lên người rồi đốt chồng một cách lạnh lùng. Dù được đưa đi cấp cứu và chuyển lên BV Chợ Rẫy TP.HCM kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, nhà báo Hoàng Hùng đã tử vong sau 10 ngày điều trí tích cực. Hồ sơ vụ án thể hiện mối quan hệ vợ chồng giữa bà Liễu và nhà báo Hoàng Hùng đã có nhiều rạn nứt từ năm 2005. Sau đó, bà Liễu đã có mối quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Văn Tâm – nguyên là cán bộ QLTT tỉnh Long An. Ngoài ra, bà Liễu còn thường sang Campuchia để đánh bạc, thua rất nhiều tiền nên nợ nần chồng chất. Do vậy mà mối quan hệ giữa bà Liễu với chồng lại càng thêm căng thẳng. Tại phiên tòa sơ thẩm ở Long An hồi tháng 3/2012 vừa qua, bà Liễu đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Long An tuyên phạt chung thân về tội giết người. Tại phiên tòa khi ấy, bà Liễu đã 1 mực khai nhận chỉ có mình giết chồng, không có đồng phạm trong vụ án này. Cho rằng mức án dành cho mình là quá nặng, sau khi phiên tòa kết thúc ít ngày, bà Liễu đã gửi đơn kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt. Lí do mà bà Liễu đưa ra là mình không cố ý giết chồng, mà thực chất chỉ muốn đe dọa, xin hình phạt giảm nhẹ để sớm được hoàn lương, về với người thân và các con. Song song đó, bà Nguyễn Thị Kim Nga (mẹ ruột nhà báo Hoàng Hùng, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan) cũng đã kháng cáo xem lại bản án, xin phúc thẩm theo hướng vụ án có đồng phạm chứ không phải 1 mình con dâu là bà Trần Thúy Liễu đốt chồng. |
Nguyễn Cường - Hương Thi


