Xử vụ tranh chấp đất đai, anh cầm dao sát hại em trai
Bị cáo Nguyễn Văn Tân (1960) ở Mê Linh, Hà Nội bị TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội giết người. Bị hại của Tiến là Nguyễn Văn Tiến, em ruột bị cáo.
![]() |
Bị cáo Tân nhận án 20 năm tù vì giết em trai. |
Trước tòa, bị cáo Tân khai nhận có mâu thuẫn với em trai từ trước nên nhiều năm nay hai người không quan hệ với nhau. Ngày 5/1, hai ông cháu Tân đang đứng ở đường thì Tiến đi qua. Thấy em trai phóng xe máy qua, ông Tân chửi: "Giọt máu hư, định đâm vào hai ông cháu à". Thấy anh trai chửi, ông Tiến đã đi qua được khoảng 20m vẫn dừng lại: "Tao đã đâm vào ông cháu mày đâu mà chửi". Thấy em trai vặc lại mình, Tân chạy tới, rút dao đâm tới tấp 7 nhát khiến "khúc ruột dưới" của mình chết.
Bị cáo Tân khai nhận toàn bộ hành vi như cáo trạng quy kết. Theo Tân, con dao giết em thường mang theo người để phòng thân.
Được nói lời sau cùng trước tòa, bị cáo xin lỗi gia đình em dâu, các cháu nhưng không được đáp lại. Đại diện bị hại đề nghị chủ tọa phạt Tân tù chung thân vì mối thù oán của hai người đã không thể cứu vãn.
Theo vợ bị hại, gia đình có 7 anh chị em, Tân thứ 5 còn ông Tiến thứ 6. Tân được cha mẹ cho ở mảnh đất gần 400m2 của bác ruột để lại, những người anh em khác ở trên đất của bố mẹ đẻ. Gần đây, ông Tân đòi mẹ đẻ phải chia đất cho mình. "Ông Tân đòi nhà tôi 50 triệu nếu muốn ở trên mảnh đất bố mẹ cho. Gia đình tôi không đồng ý nên ông ấy chửi mắng cả mẹ đẻ. Ông ấy thường chửi rủa mẹ chồng tôi khiến bà phải lên miền núi ở với anh cả 2 năm. Khi già yếu, bà về ở với vợ chồng tôi thì ông Tân càng ghét, vợ chồng ông ấy thường xuyên chửi bới nhà tôi. Mẹ tôi đau lòng chứng kiến cảnh ông ấy giết em trai, bà mới qua đời" – vợ ông Tiến kể lại.
Trước tòa, tất cả những người anh, chị em gái của ông Tân đều đứng về phía người đã khuất. Người chị cả của bị cáo nói Tân từng đánh bà, ông Tiến can thiệp nên càng bị ghét bỏ. Theo những người thân của cả bị cáo và bị hại, từ ngày xảy ra tranh giành đất, ông Tiến và Tân đã cắt tình thân. Tiến không muốn Tân tới nhà mình.
"Vợ, con trai ông Tân vẫn chửi rủa nhà chúng tôi, không một lời xin lỗi. Vì thế, chúng tôi đề nghị tòa cho án tù chung thân" – đại diện bị hại trình bày.
Tiến từng đi bộ đội, gia đình có công với cách mạng nhưng vì tranh chấp đất đai, bị cáo đã đánh mất hết tình thân. Hành vi của Tiến có tính côn đồ, vì vậy, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù giam.
Nhật Mai