Xử vụ nguyên CSGT bắn chết người: Bị cáo chối tội
Theo kế hoạch của TAND tỉnh Đồng Nai, 8h sáng nay (26/8) phiên xử nguyên CSGT bắn chết người tại trạm Suối Tre (Đồng Nai) mới bắt đầu nhưng từ 7h hàng chục PV báo chí đã có mặt tại đây để đưa tin phiên xử.
Đúng 8h bị cáo Ngô Văn Vinh (39 tuổi, nguyên đại úy CSGT tại Trạm Suối Tre) được đưa vào phòng xử.
![]() |
![]() |
Bị cáo Vinh trao đổi với luật sư trước phiên xử. Bị cáo này tỏ ra khá căng thẳng. |
![]() |
Một đồng đội của Vinh cho biết, bị cáo đã gầy đi nhiều so với thời điểm trước khi gây án.
Hiện tại phòng xử rộng khoảng 40 mét vuông đã chật cứng người tham dự.
8h27' HĐXX bắt đầu vào phòng công bố quyết định xét xử và thẩm tra lý lịch người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.
![]() |
Phòng xử chật kín người tham dự |
![]() |
Nhiều người không vào được bên trong nên phải đứng nhìn qua cửa sổ |
8h45' đại diện VKS công bố cáo trạng:
Biết người quen tới, Vinh cùng một cán bộ làm trong trạm CSGT Suối Tre mang bia qua phòng ông Sơn đang ngồi để chào xã giao. Tại đây giữa Vinh và ông Sơn đã xảy ra mâu thuẫn nhưng được mọi người can ngăn.
Bực tức trước sự việc này, Vinh bỏ về cơ quan (tại thị xã Long Khánh) và lấy một khẩu súng K59 do đơn vị cấp rồi tìm gặp ông Sơn. Biết ý định của Vinh, một người làm việc trong trạm đã nhắn tin cho ông Sơn để khuyên ông này không nên trở về đơn vị.
Tới 17h cùng ngày ông Sơn và một số người khác về tới trạm. Dù được can ngăn nhưng ông này vẫn quyết định lên phòng nghỉ. Khi gặp Vinh ông Sơn bước đến và nói “mày ngon mày bắn tao đi?” và đấm ba cái vào đầu Vinh.
Vinh và ông Sơn vẫn giằng co khẩu súng. Ngay sau đó Vinh bắn thêm bốn phát trong đó có hai phát trúng người ông Sơn làm ông này tử vong.
Liên quan vụ việc, vợ bị hại Sơn yêu cầu bị cáo Vinh bồi thường chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí nuôi dưỡng hai con với tổng giá trị 3 tỷ đồng.
Bị cáo Vinh trả lời không nhớ mã số khẩu súng được phát. Bị cáo cho biết được quản lý luôn khẩu súng này và mỗi năm sẽ kiểm tra một lần.
Ngồi tại đây được khoảng 3 phút thì ông Sơn ra ngoài, ngay sau đó Vinh đi sang phòng của Sơn để “chào mọi người”.
9h14', bị cáo Vinh kể lại, khi mở cửa phòng ra thấy đông người, trong đó có “3, 4 nữ đứng nhảy nhót”… Nói đến đây thì Chủ tọa ngắt lời Vinh.
HĐXX cho rằng Chí không nói gì mà vô cớ đánh thẳng mặt Vinh là vô lý, tuy nhiên Vinh một lần nữa khẳng định lời khai của mình là đúng.
9h25’: Vinh tiếp tục khai, sau khi đập ly bia, Chí đứng dậy đi ra ngoài luôn và những người khác cũng theo Chí ra ngoài. Trong lúc đó Vinh ôm mặt (do bị chảy nhiều máu). Khoảng mấy phút sau thì ông Sơn đi vào nói “ĐM. anh nó mà mày kêu bằng thằng thì nó đánh là đúng rồi”.
Sau đó Vinh nói “mày bênh nó hả Sơn?” thì ông Sơn trả lời “chứ còn gì nữa”. Thấy vậy Vinh đứng dậy xô ông Sơn để bỏ ra ngoài thì bị đánh vào bụng, một số người thấy vậy cũng lao vào đánh Vinh.
Tới khi nằm tại bệnh viện mới biết Sơn đã bị bắn chết, Vinh cho biết lúc này không biết mình có phải là người bắn hay không.
![]() |
Bị cáo Ngô Văn Vinh trả lời HĐXX |
Trước lời khai này của Vinh HĐXX đề nghị VKS lưu ý các tình tiết Vinh đưa ra.
10h22’: VKS xin phép “chen” vào phần xét hỏi của HĐXX.
VKS hỏi Vinh có nghĩ rằng cây súng của bị cáo bắn chết người hay không. Vinh thừa nhận cây súng này là của mình nhưng tiếp tục khẳng định mình không bắn chết người.
Trước thông tin của VKS Vinh tiếp tục cho rằng điều này không đúng. Vinh khẳng định mình không bắn hết số đạn.
“Bị cáo phủ nhận lời khai tại cơ quan điều tra, vậy lời khai đó đo ai viết” – HĐXX hỏi Vinh, Vinh hỏi lại “do người khác viết phải không ạ?”. Sau đó Vinh cho biết khi cơ quan điều tra lấy lời khai đó khi Vinh vừa ra khỏi bệnh viện và chưa tỉnh. “Lúc đó tôi vừa tỉnh vừa mê, tôi còn thấy bay bay trên trần nhà để tránh làn đạn” – Vinh nói.
10h39’: HĐXX cho rằng bị cáo chưa thấy hết trách nhiệm của mình trong việc làm sáng tỏ vụ án.
![]() |
Bị cáo Ngô Văn Vinh |
10h46’: HĐXX chuyển sang hỏi Lâm.
Lâm thừa nhận mình không phải là người trong ngành công an mà chỉ là người lái xe cho ông Sơn và mỗi tháng ông Sơn trả cho Lâm 3 triệu và nuôi ăn ở.
10h50’: Sơn cho biết khi Vinh trở về đã chĩa súng vào người Lâm và hỏi “Sơn có trong phòng không?”. Thấy có sự việc nghiêm trọng Lâm giả bộ đưa điện thoại lên nhưng không gọi và nói với Vinh “chắc Sơn bận gì đó nên không nghe máy”.
Nghe Lâm khai, Vinh quay xuống nhìn thẳng và Lâm. Thấy vậy HĐXX nhắc nhở Vinh không được như vậy.
Lâm tiếp tục cho biết, sau đó khoảng hơn 1h thì Sơn về và đi thẳng lên lầu, lúc này Lâm đi theo can ngăn. Sau khi vào phòng thấy ông Sơn đánh 2 đến 3 cái vào mặt Vinh lúc này đang ngồi trên giường. Lâm cho rằng ông Sơn không nắm tóc Vinh đập vào thành giường.
Lâm cho biết không thấy Vinh lấy súng từ đâu. Lâm thấy Vinh và ông Sơn giằng co nhau một lúc thì súng nổ, khi đó Lâm đứng đằng sau và “chết đứng”.
11h: Lâm cho biết sau nhiều phát súng nổ ông Sơn nằm đè lên bị cáo Vinh (trong khi đó Vinh cho rằng ông Sơn nằm dưới đất). Sau đó Lâm nhảy đến giữ chặt tay Vinh thì Vinh nổ thêm hai phát cuối.
Lâm cho biết, sau đó có gọi nhưng không thấy ông Sơn trả lời. Lâm la lớn và kêu mọi người chạy lên lầu đưa ông Sơn đi cấp cứu. Vinh cũng được đưa tới bệnh viện sau đó.
11h25': HĐXX tuyên bố kết thúc phần xét hỏi buổi sáng. 14h chiều nay phiên tòa tiếp tục.






