Xử phạt hai đối tượng giấu ma túy vào đồ lót
Xét nghiệm chất ma túy (Ảnh minh họa) |
Gia đình khốn khó, sống tha hương vẫn... xài ma túy
Diên sinh ra ở miền quê thuần nông Nam Định, cuộc sống quanh năm gắn bó với ruộng đồng, bố mẹ lại ly hôn. Gia đình khốn khó, bố bị bệnh nặng, để thoát cảnh nghèo, Diên lên Cao Bằng làm kinh tế những mong cuộc sống khấm khá hơn.
Nhưng từ khi đặt chân lên vùng đất mới Cao Bằng, lại không tu chí làm ăn, Lê Thị Diên (tên gọi khác Lê Thị Mai Lan, SN 1986, quê quán Giao Hà, Giao Thủy, Nam Định) nhanh chóng làm bạn với những đối tượng xấu rồi sa ngã vào con đường tàng trữ trái phép ma túy, rủ rê các đối tượng khác cùng sử dụng.
Diên đã phối hợp cùng Nông Văn Thái (sinh năm 1991, thường trú tại Tổ 2, Phường Tân Giang, Tp Cao Bằng) chuyển ma túy từ Hà Nội lên Cao Bằng để sử dụng.
Hai bị cáo và các đối tượng khác đang sử dụng thì bị bắt qua tang, qua khám xét, Cơ quan điều tra còn thu giữ thêm một khối lượng ma túy được giấu rất tinh vi.
Giấu “hàng đá” vào đồ lót
Theo lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo khai báo “bản thân không bị nghiện ma túy, chỉ sử dụng lần đầu” nhưng những mánh khóe dấu “hàng” của các bị cáo lại vô cùng tinh vi.
Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Bằng ghi rõ, ngày 8/7 bị cáo Lê Thị Diên gọi điện thoại cho một người đàn ông tên Long ở Hà Nội (bị cáo không biết địa chỉ cụ thể của người này ở đâu) hỏi mua 0,5 gam ma túy và 1 chiếc cóng dùng để sử dụng ma túy và hẹn khi nào xuống Hà Nội sẽ trả tiền sau.
Diên gọi điện thoại cho Phạm Thị Phương có hộ khẩu thường trú tại phường An Dương Vương, quận Tây Hồ, Hà Nội để nhờ mang hộ ma túy từ Hà Nội lên Cao Bằng. Do Phương bận không đi được, nên nhờ Nông Văn Thái (bạn Phương) đang ở Hà Nội đi lấy ma túy hộ Diên.
Thái đồng ý rồi gặp Long trao đổi về việc lấy ma túy cho Diên. Tại đây, Long nói với Thái vẫn còn ma túy, nếu Thái mua sẽ bán rẻ cho. Thái nhất trí mua với số tiền 4.800.000đ được 0,3 gam ma túy Methamphetamine. Tại quán cà phê trên đường Trần Duy Hưng-Cầu Giấy-Hà Nội, Long đưa cho Thái một cục sạc điện thoại Nokia bên trong chứa số ma túy Thái đặt mua và hai gói ma túy của Diên, cùng một chiếc cóng nói là gửi cho Diên.
Sau khi lấy được ma túy, Thái rủ Phương lên Cao Bằng chơi, rồi hẹn nhau ở bến xe Lương Yên để cùng lên Cao Bằng. Đến nơi, cả hai đi vào nhà trọ của Diên tại tổ 16, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng. Tại đây, Thái đập vỡ sạc điện thoại lấy ra hai gói ma túy và chiếc cóng mà Long gửi đưa cho Diên. Số ma túy còn lại là của Thái.
Sợ người khác phát hiện, Diên lấy một chiếc áo ngực đưa cho Thái cất giấu ma túy, Diên cất chiếc áo ngực vào trong ba lô đựng quần áo của Diên. Sau đó, Diên rủ Thái, Phương và gọi thêm Hoàng Thị Nga (tạm trú tại tổ 10, phường Sông Hiến) đến cùng sử dụng ma túy.
Đến 8giờ 30 cùng ngày, tổ công tác của đội Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an thành phố Cao Bằng đến kiểm tra hành chính và bắt quả tang thu giữ 9 gói ma túy Methamphetamine của Thái, thu giữ trên giường một chiếc cóng và một bật lửa ga là dụng cụ để sử dụng ma túy cùng một số vật chứng khác.
Viện khoa học hình sự Bộ công an nhanh chóng kết luận chất dạng tinh thể, màu trắng gửi dám định là Methamphetamine có trọng lượng 2,00gam.
Trước những chứng cứ thu thập được, Tòa án nhân dân Thành phố Cao Bằng đã tuyên phạt các bị cáo: Lê Thị Diên 36 tháng tù, bị cáo Nông Văn Thái 36 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Sau đó các bị cáo đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Đầu năm 2013, TAND tỉnh Cao Bằng xét xử phức thẩm tuyên y án Sơ thẩm với 2 bị cáo Diên và Thái. Bản án dành cho Diên và Thái là bài học cảnh tỉnh cho những ai có ý định tàng trữ sử dụng cái chết trắng.