Xót xa ngày về của cô dâu Việt bị chồng bóp cổ

Từ ngày lấy chồng Hàn Quốc, chẳng mấy khi chị Ngô Thị Nga (SN 1993, trú tại quận Hải An, Hải Phòng) được hưởng hạnh phúc.
Xót xa ngày về của cô dâu Việt bị chồng bóp cổ - ảnh 1

Gia đình chị Nga đang lo tang lễ cho chị. Ảnh: M. Lý

Bất đồng ngôn ngữ, phong tục tập quán khác nhau khiến cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Sự việc lên đến đỉnh điểm, ngày 14/1, cảnh sát phát hiện chị Nga bị tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên người.

Cuộc hôn nhân bất hạnh


Đáp chuyến bay từ Hàn Quốc về Nội Bài (Hà Nội) lúc 12 giờ ngày 18/1/2014, chị Ngô Thị Bích (SN 1988, chị gái của Ngô Thị Nga - nàng dâu Hàn bị sát hại tại nhà riêng ở quận Hongchon, tỉnh Kangwon) nước mắt lã chã ôm bình tro cốt người em gái. Khoảng 22 giờ, chị Bích đã đưa em về tới nhà tại phường Đông Hải 2 (quận Hải An) để cha mẹ, dòng tộc lo tang lễ. Tại nhà ông Ngô Văn Cợt (57 tuổi, bố đẻ của chị Nga) một không khí tang thương đến nao lòng. Rất nhiều bạn bè của chị Nga hay tin cũng đã có mặt chia sẻ nỗi đau với gia đình.

Bà Nguyễn Thị Trường (mẹ chị Nga) ngất lịm khi nhìn bình tro con gái. Suốt 4 ngày chờ đợi con về, bà Trường thất thần, khóc khô nước mắt vì nhớ thương con. Bà Trường thẫn thờ cho biết, nhà có 2 cô con gái, cô lớn lấy chồng Hàn Quốc may mắn hạnh phúc, êm đềm; cô em thì lại rơi vào cảnh phận tang thương. “Khi vừa 21 tuổi, nghe tin nó đòi lấy chồng Hàn, tôi đã giật thót mình ngăn cản. Không chỉ có tôi mà chị gái nó cũng gọi điện về ngăn cản không cho lấy chồng Hàn. Nhưng rồi qua mai mối nó đã quyết định lấy chồng như chị”.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Ngô Thị Bích (hiện sống cùng chồng tại Seoul) buồn bã kể: “Cho đến giờ tôi vẫn không thể tin là em gái mình lại chết một cách tủi phận thế. Phía gia đình nhà chồng Nga không một ai báo tin cho tôi về cái chết của em gái mình khiến tôi rất bức xúc, hồ nghi. Khoảng 12 giờ trưa 14/1, lúc đang học tiếng Hàn trên lớp, một cô dâu Hàn, người Việt (hàng xóm chị Nga - PV) đã gọi điện báo tin Nga uống thuốc tự vẫn, chết tại nhà.

Ngay chiều đó, vợ chồng tôi đi xe tới Hongchon gặp cảnh sát quận để tìm hiểu sự việc. Tại đây, phía cảnh sát cho biết, Nga đã chết trong phòng riêng của gia đình do bị đấm, đánh vào chỗ hiểm. Còn người chồng cũng đã chết tại nhà kho do uống thuốc sâu tự vẫn. Hiện xác của Nga đã được chuyển đến nhà xác tại bệnh viện gần đó. Sau khi làm thủ tục khai báo thông tin cần thiết với cảnh sát, chúng tôi đã tới nhà xác nhận mặt Nga. Không thể tưởng tượng nổi, cả khuôn mặt của em gái tôi đầy những vết bầm tím, trầy xước, rất đau lòng. Không một ai phía gia đình nhà chồng Nga có mặt ở đó khiến tôi càng uất ức…”.


Xót xa ngày về của cô dâu Việt bị chồng bóp cổ - ảnh 2

Chị Bích đang trao đổi với PV.


Cái chết tức tưởi

Chị Ngô Thị Nga (SN 1993, tại Hải Phòng), sinh sống tại quận Hongchon thuộc tỉnh Kangwon đã bị người chồng Hàn Quốc là Own Chon Thec (SN 1977) sát hại. Cảnh sát tỉnh Kangwon cho biết, người mẹ chồng đã phát hiện thi thể con trai mình trong nhà kho và báo cho cảnh sát vào hồi 7 giờ 30 ngày 14/1. Ngay sau đó, cảnh sát địa phương đã có mặt tại hiện trường để điều tra và phát hiện thi thể chị Nga trong phòng riêng của hai vợ chồng.

Ngăn dòng nước mắt, chị Bích cho biết, ngày xảy ra chuyện đau lòng trên cũng là ngày gia đình Nga làm giỗ cho bố chồng. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Nga, đến giờ vẫn chưa xác định. Tuy nhiên, phía cảnh sát Hàn Quốc cho biết, trong vòng 15 ngày họ sẽ có kết luận chính thức. Chị Bích nói: “Chứng kiến cảnh em gái mình chết mà không nhận được sự đoái hoài của nhà chồng khiến tôi thực sự bị sốc.

Lúc mới sang Hàn Quốc, Nga đã có lần kêu than với tôi: “Em thật sự thấy chán cuộc sống ở nơi đây. Sao lại tù túng thế này? Mệt mỏi quá chị ơi! Em chỉ thấy nhớ nhà và thèm về với cha mẹ”. Kể từ lúc Nga sang Hàn Quốc lấy chồng, hai chị em gặp nhau 3 lần. Còn lại chủ yếu hỏi thăm nhau qua điện thoại. Cách đây khoảng hơn một tháng, Nga gọi điện cho tôi khóc, kể chuyện bị cả nhà chồng uy hiếp, gây xung đột, thậm chí người chú họ bên chồng còn dọa đuổi cô ra khỏi nhà. Nga bỏ sang nhà người hàng xóm, cũng là dâu Hàn gốc Việt ở nhờ. Được vài ngày sau thì chồng Nga sang đón vợ về. Thương con còn nhỏ, Nga lại đành quay về. Ai ngờ, chẳng được bao lâu, Nga lại bị chết tức tưởi như vậy”.

Được biết, cuộc sống gia đình nhà chồng chị Nga thuộc diện khá giả. Ngoài trang trại và ngôi nhà ngoại ô ở Hongchon, vợ chồng cô còn có một căn nhà trong trung tâm thành phố cho thuê mỗi tháng được 400.000 Won (tương đương 7 triệu đồng tiền Việt). Tuy nhiên, tính cách của chồng chị Nga khá nhỏ nhặt, dễ bị tác động nên từ lâu hai người thường hay xảy ra mâu thuẫn.

Về cháu bé, con chung của chị Ngô Thị Nga với người chồng Hàn Quốc hiện đang được gửi đến nhà người bác ruột (chị gái chồng) nuôi dưỡng. Cho đến giờ, phía gia đình nhà chồng chị Nga cũng chưa có bất cứ động thái nào về cái chết của người con dâu. “Khi biết tin em gái muốn sang Hàn Quốc lấy chồng, bản thân tôi phản đối kịch liệt nhất. Vì nước Hàn, con người Hàn khác xa người Việt. Nhưng, bỏ mặc ngoài tai, nó vẫn lén lút kết hôn với một người đàn ông Hàn Quốc. Khi sự đã rồi, tôi chỉ còn biết lặng lẽ dõi theo em mà thôi. Ai ngờ, sự thực quá phũ phàng”, chị Bích nghẹn ngào.

Theo Giadinh

Tổng quan Phát triển bền vững 2024 của BAT Việt Nam: Những thành tựu ấn tượng

BAT Việt Nam công bố bản Tổng quan Phát triển Bền vững 2024, minh bạch hóa chiến lược, các sáng kiến trọng điểm và kết quả thực hiện phát triển bền vững trong năm 2024, cho thấy hướng đi bền vững của doanh nghiệp đang tiến triển theo chiều sâu.

Người Việt ở Canada thắp lửa cho giấc mơ ô tô điện

Từ phòng thí nghiệm nhỏ ở Sherbrooke (Canada), những nhà khoa học Việt Nam lặng lẽ nghiên cứu pin, thuật toán và AI cho ô tô điện – với niềm tin một ngày sẽ ứng dụng trên xe Việt.

Tuyên Quang: Tài xế tố bị giữ xe, đòi tiền chuộc 500 triệu đồng

Một vụ việc có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản và chiếm giữ phương tiện trái pháp luật đang gây bức xúc trong giới vận tải.

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Đang cập nhật dữ liệu !