Xét xử bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ em: Phụ huynh chưa nguôi phẫn nộ

Tại phiên tòa xét xử vụ bạo hành trẻ tại cơ sở Mầm Xanh, một số người chỉ vào các cháu nhỏ từng bị bạo hành đang có mặt tại tòa và cho rằng mức án đó không thỏa đáng.

Sáng 25/7, TAND quận 12 đã mở phiên tòa xét xử 3 bị cáo trong vụ bạo hành hàng chục trẻ tại cơ sở mẫu giáo Mầm Xanh, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM. Kết thúc phiên tòa, nhiều phụ huynh không kìm nén được cảm xúc đã lớn tiếng la mắng các bị cáo và cho rằng mức án chưa tương xứng.

Rất đông người dân đến theo dõi phiên tòa xử bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh bạo hành nhiều trẻ em.

Để chuẩn bị cho phiên xử, tòa đã cho dựng một tấm bạt lớn ngay trong sân và truyền hình ảnh ra ngoài để người dân xem trực tiếp. Biết được lịch xử, hàng trăm người đã đến đây, trong đó không ít người là phụ huynh các cháu từng bị bảo mẫu bạo hành.

Phiên tòa diễn ra lúc 8h30 và chỉ vài chục phút sau đó trời đổ cơn mưa rất lớn. Phiên tòa cũng kéo dài đến gần 14h nhưng đa số người dân vẫn nán lại khu vực này để nghe tuyên án các bị cáo.

Các bị cáo liên tục khóc trong phiên tòa.

Được dẫn đến tòa, các bị cáo tỏ ra sợ sệt dù vây quanh là rất đông lực lượng công an hỗ trợ tư pháp. Trong phần xét hỏi sau đó, các bị cáo cũng liên tục khóc nức nở, tỏ ra hối hận về những việc mình làm và mong được tha thứ.

Bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh,chủ cơ sở Mầm Xanh.

Khai nhận trước HĐXX, bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh (44 tuổi, chủ cơ sở Mầm Xanh) cho biết, mình không yêu cầu và cũng không xúi giục các cô bảo mẫu đánh đập các cháu. Tuy nhiên bị cáo thừa nhận, những lần mình hành hạ các bé, hai bảo mẫu còn lại đều nhìn thấy.

Phủ nhận lại lời khai của Linh, bị cáo Phạm Như Huỳnh (19 tuổi, được Linh thuê làm bảo mẫu) khẳng định: Sở dĩ mình có những hành động như vậy là do làm theo lời Linh. Huỳnh cũng khẳng định khi vào làm không hề được Linh chỉ bảo về nghiệp vụ sư phạm.

Trong khi đó bị cáo Nguyễn Thị Đào thừa nhận những hành vi như cáo trạng truy tố. Bị cáo cũng cho biết, khi sự việc xảy ra, bị cáo đang mang bầu nên tâm tính thất thường, và đến nay – khi bị cáo đã sinh và đang nuôi hai con nhỏ nên càng thấy ân hận về những hành động của mình hơn.

Nhiều phụ huynh có mặt tại đây đã bật khóc khi nghe các bị cáo khai về hành vi bạc đãi con mình.

Chứng kiến lời khai của các bị cáo, nhiều phụ huynh có mặt tại đây đã bật khóc khi nghĩ đến những gì con mình từng phải chịu đựng trong thời gian dài. Khi được HĐXX cho nêu ý kiến, phụ huynh các bé K.A., K.T. A.V… đều đề nghị HĐXX xử nghiêm các bị cáo.

Hai bị cáo Huỳnh và Đào ngồi tách hẳn khỏi Linh, coi như chưa từng quen biết.

Trong phần nói lời sau cùng cả Linh, Đào và Huỳnh đều tỏ ra hối hận. Bị cáo Linh xin được quay xuống nói “ngàn lần lời xin lỗi” đến các cháu nhỏ và phụ huynh. Bị cáo bộc bạch: Qua những ngày tháng tạm giam, bị cáo đã thấy “rất nhục nhã” và thấm thía được tội lỗi do mình gây ra.

Hai bị cáo Huỳnh và Đào ngồi tách hẳn khỏi Linh, coi như chưa từng quen biết.

Dù từng làm cũng nhau nhưng trong suốt phiên xử và cả khi chờ nghị án, chỉ có Đào và Huỳnh quay sang nói chuyện qua lại. Hai bị cáo ngồi tách hẳn khỏi Linh, coi như chưa từng quen biết, đến mức trước khi tuyên án, chủ tọa phiên tòa phải yêu cầu các bị cáo đứng sát lại.

Chủ tọa phiên tòa đọc bản án dành cho các bị cáo.

Nhận định về hành vi của các bị cáo, HĐXX khẳng định, các bị cáo thường đánh trẻ vào những vùng nguy hiểm trên thân thể các cháu như: đẩy mạnh đầu các bé vào tường, dùng tay đánh mạnh vào mạng sườn hay vào đầu... Khi các cháu khóc thì tát thẳng vào đầu, dùng tay xách hai tai lên cao, dùng dao đe dọa. Hành vi này diễn ra trước sự chứng kiến của các cháu khác và liên tục trong nhiều ngày, đã gây ra sự đau đớn về thể xác và khiếp sợ về tinh thần với các cháu.

Sự ân hận muộn màng của các bị báo.

HĐXX khẳng định hành vi bị cáo Linh là nguy hiểm, gây ra nhiều hệ lụy với sức khỏe và tinh thần các cháu nhỏ, vì vậy dù có một số tình tiết giảm nhẹ nhưng vẫn cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian đủ dài nhằm răn đe, giáo dục.

Trong khi bị cáo Đào và Huỳnh, dù có tham gia vào việc hành hạ các cháu nhưng không có tổ chức, bàn bạc trước, mang tính chất đơn lẻ, bột phát. Đồng thời Đào đang nuôi 2 con nhỏ mới sinh, trong khi Huỳnh phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, hiện phải cáng đáng cuộc sống cho cha mẹ già nên có thể giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh, chủ cơ sở Mầm Xanh lĩnh án 3 năm tù.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Mỹ Linh - chủ cơ sở Mầm Xanh 3 năm tù, bị cáo Nguyễn Thị Đào 2 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 4 năm, bị cáo Phạm Như Huỳnh chịu 1 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo, thử thách 2 năm, cùng về tội “Hành hạ người khác”. Bản án buộc Linh phải bồi thường cho các bị hại từ 5 đến 65 triệu đồng mỗi cháu có người đại diện khiếu nại.

Nhiều phụ huynh đã tỏ ra bức xúc khi Đào và Huỳnh được hưởng án treo.

Sau khi tuyên án, nhiều phụ huynh đã tỏ ra bức xúc khi Đào và Huỳnh được hưởng án treo. Một số người chỉ vào các cháu nhỏ từng bị bạo hành đang có mặt tại tòa và cho rằng mức án đó không tương xứng, họ yêu cầu phải có một mức án nặng hơn để trừng phạt tương xứng với hành vi mà các bị cáo đã gây ra.

Nguyễn Cường

Ông chủ lĩnh án tội hiếp dâm, cô gái giúp việc tật nguyền lầm lũi rời tòa

Trong thời gian ở lại giúp việc nhà cho bị cáo Thủy, chị Q. đã bị ông chủ nhiều lần thực hiện hành vi hiếp dâm.

Huế: Bị CSGT truy đuổi, tài xế bỏ lại ô tô cùng gỗ lậu trốn vào rừng

Chở 26 phách gỗ đi tiêu thụ, khi bị lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế phát hiện, tài xế tăng ga bỏ chạy, đến đoạn đường vắng lập tức dừng và xuống xe chạy trốn vào rừng sâu.

Nghi án vợ sát hại chồng lúc nửa đêm ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Sáng nay (6/3), Công an huyện Châu Đức đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra lúc nửa đêm.

Thanh Hóa: Điều tra cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân tại chòi canh rẫy

Khi không thấy người thân trở về, gia đình nạn nhân đi tìm thì phát hiện người này đã tử vong trên chòi canh rẫy với nhiều vết thương trên cơ thể.

Mang súng bút lên máy bay, 2 thanh niên bị khởi tố

Ngày 5/3, Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan điều tra vừa khởi tố 2 đối tượng vì liên quan đến việc mang súng dạng bút lên máy bay.

Người đàn ông đốt pháo dài hơn 50m trong đám cưới ở Hà Nội khai gì?

Sau bị cơ quan công an tạm giữ hình sự, đối tượng Trần Văn Khang, người đốt pháo trong đám cưới ở xã Phù Lỗ (Sóc Sơn, Hà Nội) khai nhận đã lên mạng xã hội đặt mua pháo của một người lạ mặt, được người bán chuyển về nơi tổ chức đám cưới.

Đồng Nai: Nam thanh niên nổ súng khi chuyển đồ giúp bạn gái, 1 người trúng đạn

Được nhờ tới chuyển đồ giúp một cô gái, Khải mang theo súng và xảy ra ẩu đả với người đàn ông thuê phòng trọ. Khi nạn nhân bỏ chạy, Khải nổ súng, viên đạn trúng một người khác gây thương tích.

Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng đốt pháo trong đám cưới ở Hà Nội

Cơ quan Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) vừa cho biết đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Khang (40 tuổi, ở khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Xử phạt thanh niên tung tin "lái xe đeo khẩu trang bị phạt 10 triệu đồng"

Ngày 4/3, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa xử phạt 5 triệu đồng với thanh niên lên mạng xã hội tung tin "Từ ngày hôm nay, lái xe đeo khẩu trang bị phạt từ 10 triệu đồng".

Vụ con đánh chết cha ở Quảng Nam: Mâu thuẫn nhỏ, hậu quả lớn

Chiều 4/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đơn vị đang củng cố hồ sơ để khởi tố bị can đối tượng đánh cha ruột tử vong ở phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ.

Đang cập nhật dữ liệu !