Vựa hoa lớn nhất miền Tây tất bật vào mùa bán Tết

Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) được biết đến là vựa hoa lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây chuyên cung ứng hoa cho các tỉnh thành phía Nam. Và đây cũng là điểm thu hút khách du lịch mỗi độ Tết đến, Xuân về.

Với những người nông dân trồng hoa khu vực miền Tây Nam Bộ, những gam màu nổi bật trên các vựa hoa chính là điểm báo một cái Tết nữa đang đến rất gần. Trong những ngày này, tại các vựa hoa lớn, những người nông dân luôn phải tất bật chăm sóc hoa cũng như giao hoa cho các mối mua sỉ từ các tỉnh đổ về.

Làng hoa Sa Đéc những ngày giáp Tết thu hút du khách từ khắp nơi đến tham quan.

Làng hoa Sa Đéc (xã Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) từ trước đến nay được biết đến là vựa cung cấp hoa kiểng lớn nhất khu vực Nam bộ, với diện tích lên đến 100ha của khoảng 2.000 hộ dân.

Đủ các loài hoa Tết được bày bán hai bên đường dẫn vào làng hoa.

Nhiều năm trước, làng hoa Sa Đéc chỉ chủ yếu trồng các loại hoa mùa Tết như hoa mào gà, vạn thọ, cúc đại đoá, cúc pha lê, cẩm chướng, lily… để cung ứng trong tỉnh và các tỉnh lân cận. Tuy nhiên những năm gần đây, quy mô làng hoa đã được nâng lên, nhiều hộ dân lấy thu nhập của nghề trồng hoa Tết làm nguồn thu chính, chủng loại hoa tại đây lên đến 2.000 loài.

Người mua bán tấp nập.

Dịp Tết năm nay, ngoài những loài hoa truyền thống, làng hoa Sa Đéc còn cung ứng cho thị trường nhiều loài như 200 loài hoa hồng, dưa Pepino có nguồn gốc từ Nam Mỹ, cúc để bàn… Có những cây kiểng được nghệ nhân uốn thành hình con chó, linh vật của Tết Mậu Tuất năm nay.

Những gam màu nổi bật tại làng hoa báo hiệu một cái Tết nữa đang đến gần.

Những ai đến làng hoa Sa Đéc những ngày giáp Tết sẽ bắt gặp không khí tất bật, nhộn nhịp người mua kẻ bán. Từ dòng xe tải nối đuôi nhau đến những chiếc xuồng cập bến, tất cả đều chờ để đưa hoa về khắp các tỉnh thành.

Chính những gam màu nổi bật trên hàng trăm luống hoa đã khiến cho làng hoa Sa Đéc không chỉ là nơi cung ứng hoa kiểng lớn nhất khu vực mà còn là điểm đến thu hút du khách mỗi độ Tết đến, Xuân về. 

Các luống hoa với đủ màu khoe sắc.

Làng hoa Sa Đéc còn là điểm tham quan hút khách.

Những luống hoa đang chờ chuyển đi đến các tỉnh thành.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trên những luống hoa đầy màu sắc.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trên những luống hoa đầy màu sắc.

Du khách chụp ảnh lưu niệm trên những luống hoa đầy màu sắc.

Các em nhỏ cũng xúng xính váy áo đi chụp ảnh.

Trong khi đó, các nông dân đang tất bật chăm hoa để kịp giao cho khách hàng.

Vụ hoa Tết với nhiều hứa hẹn đang chờ những nông dân làng hoa Sa Đéc.

Chuẩn bị giao hoa cho khách hàng.

Phương Anh Linh

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !