Vụ xác nam sinh trong bao tải trôi sông: Nghi bị bắt cóc tống tiền
Ngày 9/3 phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xác nhận danh tính của thi thể được phát hiện trong bao tải thả trôi vào ngày 4/3 là em Lưu Vĩnh Đạt (SN 1992), học sinh của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Quận 6. Trước đó, ông Lưu Nguyên (cha của Đạt) đã trình báo công an địa phương về việc mất tích của con trai.
Theo thông tin ông Nguyên cho biết, tối 26/2 Đạt đi học ở Trung tâm giáo dục thường xuyên quận 6 như mọi ngày. Nhưng đến 22h đêm gia đình vẫn không thấy Đạt về. Gọi vào máy ĐTDĐ của con thì ông Nguyên nghe một giọng nói lạ. Người này nói Đạt đang đi chơi ở quận Bình Thạnh, một lát nữa sẽ gọi lại cho ông. Gia đình nhiều lần gọi vào máy cho Đạt sau đó, có nghe chuông đổ nhưng không ai bắt máy. Đến 2h rạng sáng hôm sau thì không liên lạc được.
![]() |
Aó và dây chuyền trên thi thể nam sinh Lưu Vĩnh Đạt. |
Qúa sốt ruột vì con đi chơi qua đêm không báo cho gia đình, khoảng 6h sáng 27/2 ông Nguyên gọi tiếp vào máy ĐTDĐ của Đạt thì có người đàn ông bắt máy. Người này thông báo Đạt đã bị bắt cóc, gia đình muốn chuộc con về thì phải chuẩn bị tiền. Trước khi cúp máy, đối tượng đe dọa sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của Đạt nếu gia đình báo công an.
Bị bắt cóc, tống tiền 500 triệu đồng?
Ít phút sau, gia đình nhận được tin nhắn từ ĐTDĐ của Đạt với nội dung, trong vòng 12 giờ nữa phải chuẩn bị 500 triệu đồng. Trong tin nhắn có kèm theo lời cảnh báo: “Phải suy nghĩ trước khi làm điều gì dại dột”. Trong buổi sáng, gia đình ông Nguyễn tức tốc đến Công an phường An Lạc, quận Bình Tân trình báo. Đến khoảng 22h30 đêm 27/2, một tin nhắn khác từ ĐTDĐ của Đạt yêu cầu gia đình đúng 1h rạng sáng hôm sau mang 500 triệu đồng đến khu vực ngã tư Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), và sẽ có người đến nhận.
Liên tục sau đó, kẻ bắt cóc nhắn nhiều tin nhắn với lời lẽ hăm dọa giết Đạt nếu gia đình báo công an. Ông Nguyên thương lượng với kẻ bắt cóc cho thêm thời gian để chuẩn bị tiền. Hắn đồng ý và cho biết giá chuộc Đạt tăng lên 600 triệu đồng và nếu càng lâu thì số tiền sẽ tiếp tục tăng hơn nữa. Những ngày sau đó nhiều tin nhắn của kẻ bắt cóc gửi cho gia đình ông Nguyên xoay quanh nội dung thương lượng số tiền chuộc Đạt.
Cho đến ngày 3/3, gia đình ông Nguyên nhận được tin nhắn từ một số máy lạ. Nội dung tin nhắn nói việc bắt cóc tống tiền những ngày trước đó là do Đạt tự dựng lên. Lo sợ gia đình báo công an nên Đạt phải bỏ nhà đi. Trong tin nhắn còn có đoạn Đạt xin lỗi cha mẹ. Liền sau đó gia đình ông Nguyên nhắn lại sẽ tha thứ và nói Đạt về nhà gấp. Tuy nhiên, sau đó không có liên lạc gì với số máy này nữa.
Cho đến khi gia đình ông Nguyên đọc được thông tin trên báo về đặc điểm nhận dạng xác chết được người dân phát hiện ở quận 7 thì bắt đầu nghi ngờ về số phận của Đạt. Từ những thông tin như nạn nhân mặc đồng phục học sinh, trên áo có in logo Ngô Gia Tự, mặt dây chuyền là tượng phật Di Lạc màu xanh ngọc… gia đình ông Nguyên đã liên hệ với cơ quan điều tra xác minh. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy thi thể trên là Đạt, con trai ông Nguyên.
Một tình tiết khác cũng được phía gia đình ông Nguyên cung cấp là ngày trước khi mất tích Đạt đi chơi khuya, về nhà trong trạng thái như say rượu. Gặn hỏi thì Đạt nói đi ăn kem với một người bạn. Vậy, nghi vấn kẻ bắt cóc tống tiền không được rồi giết người, phi tang xác là có cơ sở. Hiện phòng PC45, Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
