Vụ vợ bí thư xã giết người: Nhờ nhà ngoại cảm đi tìm xác mẹ

Từ khi mẹ mất tích anh Sơn và nhiều người thân như vợ, anh trai, cô... đêm nào cũng có những giấc mơ thấy mẹ về. Anh Sơn đã nhờ thầy bói, nhà ngoại cảm để tìm mẹ nhưng không có kết quả.

Đại tá Nguyễn Văn Thưởng, Phó Giám đốc công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết vẫn đang điều tra bà Lê Thị Hường (37 tuổi, vợ ông Võ Thanh Mỹ, nguyên Bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức) về tội giết người, hiện chưa có kết luận điều tra vụ án. “Thời gian gần đây có rất nhiều tờ báo đưa tin chưa chính xác, nhất là trong việc nghi vấn bà Hường ra tay sát hại bà Dương Thị Thủy Bình Hà (thủ quỹ, chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Kim Long). Cơ quan điều tra chưa cung cấp chính thức bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ án. Công an sẽ tổ chức họp báo khi có kết quả điều tra để tránh những phỏng đoán, suy luận không đúng”, Đại tá Thưởng nhấn mạnh.

Vụ việc bà Hà mất tích bắt đầu có đầu mối khi công an điều tra vụ án bà Hường chém chủ nợ. Vào trưa 15/1, ông Nguyễn Chí Hùng và vợ là Phan Thị Nga (SN 1960, ngụ huyện Châu Đức) nhận được điện thoại của bà Hường hẹn đến nhà để thanh toán số nợ 80 triệu đồng. Đến khoảng 15h cùng ngày, thấy vợ chồng chủ nợ đến, bà Hường mời vào nhà nói chờ chồng về lấy tiền trả và không quên khóa cổng lại. Sau đó xuống nhà cầm dao rồi truy sát vợ trồng ông Hùng kinh hoàng vì "dám đòi tiền". Rất may, người dân trong khu vực đã “giải cứu” bà Nga, ông Hùng thoát khỏi lưỡi dao của con nợ. Ngay sau đó, hung thủ Lê Thị Hường bị bắt về hành vi “giết người”.

giet nguoi

Công an tìm xương tại vườn nhà bà Hường (ảnh nhỏ) trong vụ án.

Từ đây cơ quan công an có manh mối để làm rõ về sự mất tích bí ẩn của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (51 tuổi, nguyên chủ tịch Hội Chữ thập đỏ kiêm thủ quỹ xã Kim Long) vào tháng 5/2012. Vợ bí thư xã bị nghi vấn có liên quan đến vụ mất tích này.

Nói về “hành trình” đi tìm người mẹ mất tích một cách đầy bí ẩn, anh Nguyễn Hải Sơn (con bà Hà) buồn bã kể về những tai họa dồn dập ập đến với gia đình. Sau khi mẹ anh mất tích một tháng, ông ngoại anh bị tai biến ở quê nhận tin quá sốc nên qua đời. Ba anh vì u buồn mà bệnh u gan ngày càng nặng hơn, phải về Nghệ An chữa bệnh rồi cũng mất.

Từ khi bà Hà mất tích, anh Sơn thường xuyên mơ thấy mẹ. Không chỉ có anh mà còn những người thân như vợ, anh trai cũng mơ thấy bà Hà về. “Có lần tôi nằm mơ thấy mẹ bị ai đó sát hại, máu ra nhiều lắm nhưng vẫn kêu cứu. Còn em trai của tôi mơ thấy mẹ cùng ba về nhưng cứ đứng ngoài cửa khóc nhìn vào nhà…”. Ngay cả người em gái của bà Hà, cô Dương Thị Thủy, cũng có lần mơ thấy chị hiện về kêu cứu. “Dì tôi kể là thấy mẹ tôi chết, quanh người quấn bằng những sợi dây thép gai chằng chịt, máu chảy ra nhiều nằm ở giữa khu vườn nhiều cây trái. Rất có thể đó là những lời báo oán về cái chết tức tưởi của mẹ mình mà mọi người không ai nghĩ ra”, anh Sơn cho biết.

giet nguoi

Anh Sơn kể lại sự mất tích của mẹ và những giấc mơ kinh hãi.

Những người thân trong gia đình anh Sơn mang theo tấm ảnh của mẹ đi khắp nơi để hỏi thăm nhưng không ai biết tung tích. Thậm chí anh Sơn có lần nhờ thầy bói giúp tìm bà Hà. “Có thầy nói mẹ tôi đang đi lang thang về hướng Đông Nam, nhưng mọi người đi tìm nhiều ngày mà không thấy. Cũng có thầy nói mẹ tôi đang bị bắt cóc… Thậm chí tôi nhờ cả nhà ngoại cảm nhưng chẳng ai nói đúng cả”, anh Sơn nói trong sự thất vọng.

Khoảng 10 tháng trước, bà Hà mang theo mũ bảo hiểm và sổ ghi nợ rời nhà đi công việc nhưng đến tối vẫn không thấy về. Trong sổ nợ ghi, bà Lê Thị Hường có ký nhận mượn nhiều lần với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Tuy nhiên khi bà Hà mất tích anh Sơn có đến nhà bà Hường để lấy tiền thì vợ “quan xã” này đã chối biến và nói chỉ còn thiếu 12,5 triệu đồng.

Sau 2 ngày mẹ mất tích, anh Sơn nhận được một tin nhắn từ số điện thoại lạ với nội dung: “Tí (tức anh Sơn, tên gọi ở nhà) à! Mẹ có công việc, phải đi giải quyết một số chuyện, mấy anh em đừng lo lắng gì nhé. Khi nào xong việc mẹ sẽ về. Chừng nào xử ông Thanh (chủ tịch xã) với con Thảo (kế toán trưởng) xong mẹ sẽ về. Đừng cho ai biết mẹ liên lạc với con. Công việc ở nhà con cứ để đó mẹ về lo, đừng gọi mẹ. Điện thoại này mẹ mượn”.

Sau khi đọc tin nhắn, anh Sơn gọi vào số thuê bao nhưng không liên lạc được, sau đó anh đưa thông tin cho công an. Tuy nhiên, công an xác định số thuê bao nhắn tin là số khuyến mại của một người ở tận miền Tây. Nội dung tin nhắn đúng với những gì mà trước đó bà Hà làm đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo các sai phạm về vấn đề tài chính của UBND xã Kim Long. Trong đơn bà Hà còn nêu đích danh một cán bộ đã nhiều lần giả chữ ký của người khác để nhận tiền, bỏ túi riêng.

Nửa tháng sau, anh Sơn gọi vào số máy của mẹ thì bất ngờ nghe tiếng chuông. Sử dụng số này là một người chạy xe ôm. Sau khi điều tra, cơ quan chức năng xác định chiếc điện thoại đó là của bà Hà được bà Hường mang đến một cửa hàng ở xã Xuân Mỹ (huyện Cẩm Mỹ) bán với giá 900.000 đồng.

Căn cứ lời khai của chủ cửa hàng bán điện thoại, công an triệu tập bà Hường đến làm việc. Lúc này bà vợ ông bí thư xã Kim Long thừa nhận là người đã bán chiếc điện thoại. Tuy nhiên bà Hường giải thích: “Chiếc điện thoại này tôi lượm được ở nhà khi nhóm bạn của ông Mỹ đến ăn nhậu. Chờ hoài không thấy ai quay lại lấy nên mang đi bán”. Vì không đủ bằng chứng buộc tội nên công an huyện Châu Đức đã cho bà Hường về.

Sau 2 tháng bị bắt giữ về hành vi giết người, lực lượng cơ quan điều tra công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành khám xét vườn nhà bà Lê Thị Hường vì nghi ngờ đã sát hại bà Hà rồi đốt xác phi tang. Sau gần 2 giờ đào xới trên khu đất trống trong vườn trồng xen canh cây cà phê và tiêu, lực lượng cảnh sát đã tìm thấy nhiều mảnh xương chậu, xương cổ, răng và đốt sống nằm dưới lớp đất dày từ 10 - 20 cm, hầu hết bị đập nát và có dấu hiệu bị đốt cháy trước khi chôn lấp. Cơ quan chức năng đang tiến hành giám định mẫu xương này.

M.n

2 giải đấu Taekwondo kịch tính trong tuần lễ thể thao của CJ K Festa 2025

Những bài quyền đẹp mắt, những trận đối kháng đỉnh cao thể hiện sức mạnh và tinh thần võ đạo thu hút khán giả tại 2 giải Taekwondo đang diễn ra tại TP.HCM.

Báo chí Việt Nam: Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sáng nay (19/6), tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Báo chí Việt Nam – Trung thành, Sáng tạo, Bản lĩnh, Đổi mới vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

SHB - nơi yêu thương lan tỏa, sự sẻ chia chạm đến trái tim

Giữa guồng quay cuộc sống, có những câu chuyện lặng lẽ nhưng ấm áp, có những bàn tay đưa ra đúng lúc, có những tấm lòng rộng mở đồng hành... Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB), những điều tử tế vẫn luôn hiện hữu, chạm đến trái tim mọi người.

Diễn viên Võ Hoài Nam: 5 bố con luôn an tâm khi có bà xã quán xuyến

Diễn viên Võ Hoài Nam nói bao nhiêu năm nay bà xã kém 12 tuổi luôn là hậu phương lo lắng mọi thứ cho 5 bố con nên anh rất yên tâm.

Cô gái Nam Định vẽ tranh bằng 'đôi tay' đặc biệt, nuôi ước mơ thành họa sĩ

“Tôi không quyết định được hình hài mình sinh ra nhưng tôi có quyền chọn cách sống”, câu nói ấy đã trở thành động lực, giúp Thơm vượt qua giới hạn của cơ thể, dùng “đôi tay” đặc biệt vẽ lên cuộc đời đầy ý nghĩa.

Bố mẹ mất sớm, cô gái Hải Dương oà khóc khi được anh chị đưa đi ‘hỏi vợ’

Ngày anh chị nhận lời đứng ra lo chuyện cưới hỏi, cô gái Hải Dương xúc động đến bật khóc.

Cử nhân thất nghiệp về quê làm ông chủ vườn ‘cây tỷ đô’

Tốt nghiệp Trường Đại học Thể dục - Thể thao nhưng không xin được việc, anh Đỗ Trọng Học gác lại tấm bằng cử nhân về nhà trồng “cây tỷ đô”, thu nhập nửa tỷ đồng mỗi năm.

Niềm tự hào của người SHB

Ngân hàng SHB không chỉ là một tổ chức tài chính, mà còn là nơi nuôi dưỡng và lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp, nơi mỗi cán bộ nhân viên tìm thấy niềm vui, sự gắn bó và tự hào.

Làm việc ở Hà Nội, nam giảng viên vẫn chọn về quê sống, mỗi ngày đi hơn 100km

Làm việc ở Hà Nội nhưng anh Thành vẫn chọn về quê sống 16 năm nay. Mỗi ngày, anh vừa đi vừa về hết hơn 100km.

Du lịch Cát Bà tăng trưởng hai con số nhờ điều gì?

20% là tỷ lệ tăng trưởng khách và doanh thu tới Cát Bà 2024. “Hòn đảo Ngọc” của miền Bắc đang trở thành điểm đến hút khách đáng mơ ước, nhất là khi hệ thống giao thông tới đảo ngày càng thuận lợi.

Đang cập nhật dữ liệu !