Vụ TMV Cát Tường: Tạo hiện trường giả tai nạn giao thông để thoát tội?
![]() |
Chị Mai bị Khánh tố chỉ đạo tạo ra hiện trường giả vụ TNGT với nạn nhân Huyền (Ảnh ND) |
Tại tòa, Khánh khai, sau khi chị Huyền chết, anh này đã nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Thúy Mai – Phó giám đốc Công ty gọi lên tầng 2. Khi lên theo yêu cầu, Khánh thấy lúc đó có khoảng 7-8 người, trong đó bị cáo Tường, chị Hằng - vợ Tường, Mai và một số người “lạ mặt” đang ngồi bàn tán về việc tạo hiện trường giả vụ tai nạn giao thông.
Sau đó Khánh và một người khác đã mang xe ra đường, kéo rê xe 5-10 mét tạo hiện trường như vụ TNGT, nhưng xe không xước được như kế hoạch vì có thanh chắn bảo vệ xung quanh xe. “Chị Mai và chị Lan Anh đã bảo bị cáo làm việc đó. Việc này được bảo làm khoảng 11h đêm” - Khánh khai tại tòa.
Khi Luật sư hỏi, bị cáo Tường khai: Hai người lạ mặt lúc đó là bạn của Mai.
Luật sư hỏi có nội dung như Khánh và Thành khai không? Có việc tạo hiện trường tai nạn giả không?
Tường khẳng định: Tôi không được dự nên không biết việc đó. Bị cáo không biết gì về việc này. Tôi không chỉ đạo việc này, chắc chắn không.
Nhưng bị cáo Khánh khẳng định: Khi bị cáo xuống phòng thì anh Tường cũng ngồi đấy.
Bị cáo Tường khẳng định không có ở lúc đó nên không biết việc này.
Chị Mai cũng một mực khẳng định: Không hề có một thông tin trong đầu như thế, không hề có cuộc họp bàn nào, mọi người cứ chạy lên chạy xuống tìm điện thoại của chị Huyền. Chúng tôi hoang mang, ngồi chờ điện thoại của anh Tường.
Tôi thấy lời khai của Thành và Khánh nói đi lên nghe thấy, có thể không chính xác. Việc Khánh nói tôi chỉ đạo thì tôi sẵn sàng đối chất. Tôi nghĩ lời khai đó do mọi người không nghe rõ. 2 người lạ mặt do tôi nhờ để đàm phán với gia đình, vì tôi thấy anh Tường gây ra nên rất hoảng loạn, bản thân tôi lúc đó cũng thế.
Liên quan đến việc phi tang máy tính, Tường và Mai cũng không thừa nhận do mình làm. Mai cũng khẳng định có sự chỉ đạo nhân viên làm lúc đó, nhưng là làm theo chỉ đạo của Nguyễn Mạnh Tường. Còn Tường một mực khẳng định không chỉ đạo bất cứ việc gì.
Phiên xử sáng nay, Tường và những người có liên quan liên tục chối tội và đổ trách nhiệm cho nhau.
