Vụ sát hại "em dâu" phi tang xác: Hung thủ khai mình bị "ngáo đá"
Theo thông tin điều tra bước đầu, từ năm 2012 ông Đặng Văn T. (SN 1973, là em ruột của Tuấn) quen biết và chung sống với bà Bùi Thị H. (SN 1973) như vợ chồng. Trước khi đến với ông T, bà H. từng có nhiều đời chồng và 3 con riêng. Hai người chung sống trong căn nhà do cha mẹ ông T. để lại trong hẻm đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM.
Còn Tuấn, sau khi thụ án tù 7 năm vè tội “mua bán trái phép chất ma túy” trở về căn nhà trên thì giữa Tuấn và em ruột phát sinh mâu thuẫn xung quanh việc thừa kế căn nhà. Nhiều lần, Tuấn rủ rê bà H. cùng sử dụng ma túy đá ngay tại nhà, điều này khiến mâu thuẫn gia đình càng trở nên gay gắt.
![]() |
Nghi can Đặng Văn Tuấn khai báo tại cơ quan điều tra (Ảnh: Phương Nguyễn) |
Đến giữa năm 2013, Tuấn bắt đầu đuổi em ruột, tức ông T. ra khỏi nhà và chung sống với bà H. như vợ chồng. Ông T. được bà H. giao cho chiếc xe gắn máy để chạy xe ôm với quy định mỗi ngày phải đóng 100 ngàn đồng tiền thuê xe.
Những ngày gần đây, ông T. tìm đến căn nhà anh trai và nhân tình sống và cũng là nhà cha mẹ ông để lại để đóng tiền thuê xe cho bà H. thì thấy cửa đóng im ỉm, giọng Tuấn từ trong vọng ra với lời lẽ đe dọa, đuổi ông đi.
Khi bị bắt giữ Tuấn khai nguyên nhân dẫn tới hành động giết hại bà H. là do mâu thuẫn và Tuấn nhiều lần “xuống nước” xin lỗi nhưng bà H. không chấp nhận, thậm chí đòi thuê giang hồ “xử”. Ngoài ra Tuấn luôn khẳng định giữa hai người không có mối quan hệ tình cảm, yêu đương gì.
Tuấn khai, khoảng 15h chiều 29/9 Tuấn cùng bà H. sử dụng ma túy đá tại nhà, giữa hai người tiếp tục xảy ra cãi vã. Trong lúc nóng giận Tuấn vơ lấy chày giã tiêu đánh nhiều nhát vào đầu, rồi bóp cổ cho đến khi nạn nhân tắt thở.
![]() |
Hiện trường nơi phát hiện phần thân và tứ chi của nạn nhân H. (Ảnh: Phương Nguyễn) |
Từ thời điểm này, Tuấn khóa cửa ở trong nhà sử dụng ma túy đá, khi em ruột là ông T tìm đến đóng tiền thuê xe thì bị Tuấn xua đuổi đi. Hàng xóm xung quanh không ai biết Tuấn vừa xuống tay tàn bạo với “em dâu” của mình.
Đến chiều 30/9, khi xác bà H. bắt đầu phân hủy, bốc mùi Tuấn mới tìm cách phi tang. Theo đó, Tuấn đi xe ôm ra chợ Cầu Ông Lãnh (quận 1) mua 2 bao tải (một lớn, một nhỏ), dây cột rồi về nhà dùng dao chia nhỏ xác nạn nhân ra nhiều khúc.
Phần thân và tứ chí của bà H. Tuấn cho vào hai bao tải đợi đến khoảng 3h rạng sáng 1/10 chở xe máy đến bỏ trước hẻm 594 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1. Riêng phần đầu của nạn nhân Tuấn mang đến khu vực bụi rậm gần cầu Lò Gốm (quận 6) phi tang rồi sau đó quay về nhà định tự vẫn bằng cách cắt cổ tay. Tuy nhiên người dân kịp thời phát hiện đưa đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Hiện cơ quan điều tra đang thu thập bằng chứng cũng như làm rõ những lời khai trên của nghi can Đặng Văn Tuấn.

