Vụ lừa đảo cho thuê ô tô tự lái tại Hà Tĩnh: Đối tượng cầm đầu đã bị bắt
Đối tượng cầm đầu đường dây thuê gần 100 xe ô tô tự lái đã bị bắt. (Ảnh minh họa) |
Theo xác nhận từ Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh, đối tượng Nguyễn Lương Bằng (48 tuổi, trú tại phố Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cầm đầu đường dây thuê gần 100 xe ô tô tự lái đã bị bắt vào trung tuần tháng 2/2018.
Trong bài “Hà Tĩnh: Hàng loạt ô tô đi thuê bị tịch thu, nguy cơ người dân mất tiền đặt cọc”, Infonet đã đưa tin phản ánh vụ việc hàng chục người dân tại Hà Tĩnh bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để đặt cọc thuê xe tự lái từ đối tượng Bằng ở Hà Nội, thế nhưng, tất cả nạn nhân đều không biết những chiếc xe họ được "thuê" đều có nguồn gốc không hợp pháp.
Chỉ đến trước Tết Mậu Tuất 2018, khi Công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được công văn từ Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hà Nội đề nghị phối hợp điều tra, truy tìm một số phương tiện là tang vật của vụ án lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Hà Nội, hàng loạt xe bị lực lượng chức năng đến thu hồi, người dân mới vỡ lẽ sự tình.
Theo thông tin phóng viên thu thập được, hiện nay, hơn 20 người dân ở Hà Tĩnh đã bị đối tượng Bằng "bịt mắt" bằng thủ đoạn "cho thuê xe ô tô giá rẻ" với thủ tục đơn giản, khi không muốn thuê nữa thì đem ra Hà Nội trả lại, Bằng sẽ trả tiền đặt cọc.
Hàng chục chiếc xe bị Công an tịch thu phục vụ công tác điều tra khiến những nạn nhân ở Hà Tĩnh lâm vào cảnh lao đao với nợ nần, bởi nhiều người phải đi vay mượn tiền để thuê xe về kinh doanh.
Theo tài liệu điều tra, đối tượng Bằng đã thuê hàng trăm xe từ Công ty TNHH Ngô Minh (có địa chỉ tại Hà Nội) trong thời gian từ năm 2014 đến 2017, rồi móc nối với một người quen ở Hà Tĩnh môi giới cho người dân ở quê thuê lại để nhận tiền chênh lệch.
Cũng liên quan đến vụ lừa đảo của Nguyễn Lương Bằng, được biết, trong quá trình kinh doanh, Bằng đã đem cầm cố, thế chấp 6 chiếc xe ô tô của Công ty Ngô Minh để lấy 3,9 tỷ đồng. Thậm chí, đầu tháng 11/2017, Bằng còn bán chiếc ô tô Honda CR-V BKS 30A-972.59 cho ông Quang (trú tại Hà Nội) với giá 650 triệu đồng. Đầu tháng 2/2018, khi chiếc xe bị cơ quan Công an tạm giữ, ông Quang mới biết mình bị lừa.