Vụ học sinh chết đuối: Đau đớn đón con về!
Ngay khi nhận được tin dữ về cháu Nguyễn Hoàng Long,14 tuổi, học sinh lớp 8A6, trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, thị xã Dầu tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, người thân, bà con hàng xóm đã tới chia buồn với gia đình.
Người nhà cháu Long cho biết, từ lúc biết tin con bị nạn cha mẹ cháu Long là ông Nguyễn Văn Tâm và bà Nguyễn Thị Thu Phượng như rơi vào trạng thái mê sảng, cả hai liên tục gọi tên con trong vô thức.
Tới 0 giờ 30 ngày 30/12 khi chiếc xe chở cháu Long về tới cửa nhà ba mẹ cháu đã không còn đứng vững. Nhìn đứa con trai hàng ngày vẫn chạy nhảy nay nằm trên cáng cả hai ngất lịm.
Nằm gục bên thi thể cháu Long, người mẹ vẫn không tin con mình đã đi xa. “Dậy đi con ơi, dậy nhìn mẹ đi con…” – tiếng khóc ai oán của bà Phượng khiến những người xung quanh rơi nước mắt.
Người nhà cho biết cháu Long học rất giỏi, thương em và có hiếu với cha mẹ. Cả đêm hôm trước cháu gần như không ngủ vì háo hức với chuyến đi nghỉ tại biển Cần Giờ.
Cháu Long là học sinh được tìm thấy đầu tiên. Tới 22h ngày 29/12 lực lượng cứu hộ mới tìm được 2 trong số 7 học sinh bị mất tích.