Vụ cả nhà bị người thân truy sát ở Đan Phượng: Lời kể của người trong gia đình
Chia sẻ với PV, anh Phạm Văn Tuyến không giấu nổi nỗi đau vê sự mất mát quá lớn vừa xảy ra trong gia đình: “Tối hôm đó (31/8 – PV) tôi đưa vợ và con sang bên nhà ông bà ngoại chơi. Vợ và con gái 14 tháng tuổi ngủ luôn ở đó vì ngày hôm sau nhà ông đào móng xây nhà. Tôi thì về nhà luôn tối đó để sáng hôm sau đi làm. Sáng sớm 1/9, tôi còn chưa kịp đi làm thì có người hàng xóm hộc tốc bế con gái chạy về. Trên quần áo con bé còn vết máu đỏ, tôi chỉ nhớ là người hàng xóm vội vã nói: “Mang cháu giấu đi, cả nhà vợ anh bị chém hết rồi.
![]() |
Anh Phạm Văn Tuyến. |
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng có một linh cảm chẳng lành. Tôi đưa cháu nhờ bà nội trông giúp rồi sang ngay nhà vợ, thấy một người đã tử vong, người thân đã đắp chiếu lên thi thể. Giây phút đó, tôi chỉ có một hi vọng mong manh là người nằm dưới chiếc chiếu đó không phải mẹ của con gái tôi. Mở chiếu ra, tôi ngã quỵ khi thấy những vết thương chi chít trên người vợ tôi”.
“Tôi nghe em vợ (anh Nguyễn Văn Hiệp, con trai ông Hải - PV) kể lại rằng, sáng 1/9, khi Hiệp đang chuẩn bị đi làm, mẹ vợ tôi dắt xe đi chợ mua đồ ăn thì ông Đông chạy tới chém mẹ tôi. Lúc đó mẹ tôi ngã khụy xuống, không kịp kêu cứu vì quá bất ngờ.
Sau đó, em vợ tôi bị ông Đông vung dao định chém vào đầu, nhưng Hiệp né được và chạy ra ngoài kêu cứu. Khi khám nghiệm tử thi các nạn nhân, tôi cũng có mặt ở đó. Vợ tôi bị đâm 1 nhát và bị chém 14 nhát, cơ thể biến dạng hoàn toàn. Lúc nhìn cảnh vợ bị như vậy tôi đau xót vô cùng và chỉ biết ôm vợ khóc. Còn em vợ tôi khi đó suy sụp hoàn toàn, chỉ quỳ gối xuống gào khóc rằng có lỗi với bố, với chị. Thấy tinh thần em bất ổn, mọi người đến đưa Hiệp đi nơi khác”, anh Tuyến đau đớn kể lại.
Như đã thông tin, khoảng 7h30 ngày 1/9, đối tượng Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở thôn Bồng Lai, xã Hồng Hà) mang theo dao vào nhà em trai là Nguyễn Văn Hải, chém mọi người ngay trong nhà. Khi bị chém, các thành viên trong gia đình ông Hải kêu cứu và được đưa ra đường để gọi xe đi cấp cứu.
Tại đây, khi đang chờ xe chở nạn nhân bị chém đến bệnh viện, ông Đông tiếp tục vác dao ra đường chém mọi người. Ông Đông chém gục ông Hải và con gái ruột ông Hải (chị Nguyễn Thị Bắc) khiến hai người tử vong tại chỗ. Vợ và con dâu ông Hải van xin, kêu cứu nhưng ông Đông không buông tha, dùng dao chém liên tiếp những người còn lại.
Thời điểm đó có một cháu nhỏ đang chập chững biết đi (cháu nội ông Hải) được mẹ bế trên tay, nhưng ông Đông cũng không tha và tiếp tục dùng dao chém. Mẹ cháu bé dù ôm con vào lòng, che chắn cho con nhưng cháu nhỏ vẫn bị chém vào tay.
Theo người dân thôn Bồng Lai kể lại, thời điểm đó ít người dân đi lại trong ngõ, chỉ có vài cháu nhỏ và phụ nữ. Khi nghe tiếng tri hô, một người đàn ông hàng xóm định ra ứng cứu nhưng ông Đông đe dọa nếu ai ra sẽ chém chết, vì thế không ai dám đến gần.
Khi xảy ra sự việc, trong nhà ông Hải có tất cả 6 người, con trai lớn ông Hải may mắn chạy thoát ra ngoài kêu cứu. Nếu không chạy được thì có lẽ người này cũng không tránh khỏi thương vong.